Thứ bảy, 20/06/2026,


Nằm mơ (Bùi Triệu Hùng) (23/07/2010) 

NẰM MƠ

 

Bùi Triệu Hùng

 

Nằm mơ thấy mẹ thuở nào

Đường xa bước thấp, bước cao tảo tần

Nằm mơ thấy mẹ một lần

Cười vui hằn rõ nếp nhăn cuộc đời

Nằm mơ thấy mẹ chơi vơi

Giữa cơn sóng cả không lơi tay chèo

Nằm mơ thấy suối trong veo

Chảy về nơi mẹ một chiều cuối đông

Nằm mơ nước mắt ròng ròng

Xót thương cha mẹ một lòng vì con

Suốt đời vất vả long đong

Khi con khôn lớn mẹ không được nhờ

Nửa đêm thức, nửa đêm mơ

Vật vờ giấc ngủ bao giờ mới thôi

Vội ghi chép lại bằng lời

Giấc mơ qua lại thấy đời hư không!

 

B.T.H

 

____________

Tác giả Bùi Triệu Hùng

Địa chỉ: Hà Nội, ĐT: 04.38256620

Email: buitrieuhunghn@gmail.com

 

 

Ban Biên tập:  Hân hạnh đón chào Tác giả mới của Lucbat.com
     Chúc Bạn mạnh khoẻ và thường xuyên đến với trang thơ này

 

Mời các tác giả tham gia xuất bản sách năm Canh Dần'

 

Danh sách các tác giả đã đăng ký tham gia xuất bản

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Buì Triệu Hùng - buitrieuhunghn@gmail.com - 0438256620 - Hà Nội  (Ngày 27/07/2010 09:34:12 PM)
Chân thành cảm ơn Lục bát .com đã tạo sân chơi cho những người yêu thích thơ Lục bát được giao lưu , làm quen và trao đổi qua những vần thơ Lục bát trên mạng của Lục Bát.com
Xin chúc gia đình Lục bát .com ngày càng đông vui và tràn đầy hạnh phúc.
Gia đình Lục Bát .com
Là nơi hội tụ sớm hôm bạn hiền
Đổi trao thơ phú mọi miền
Gặp nhau trên mạng trở nên thân tình.
Tôi cũng rất hân hạnh và vui mừng nhận được những cảm nhân của các bạn thơ: Chử thị Thu Hằng, Phạm minh Giằng, Phạm văn Tự, Nguyễn Đức Tuỳ, Trần thị Tập, Minh Tuấn, Nguyễn thị Diện, Trần Trọng Tâm, Nguyễn xuân Huy về bài thơ " Nằm mơ " của tôi được tải trên mạng Lục Bát .com trong mục "Lục Bát mỗi ngày" Đây là động lực rất hữu hiệu giúp tôi vững tin đóng góp cùng các bạn thơ cho "gia đình Lục Bát .com".
  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 27/07/2010 05:16:05 AM)

MẸ VỀ
Tình yêu của mẹ bao la
Dứt phần cốt nhục để mà có con

Tình yêu của mẹ sắt son
Nhịn nhường, lo liệu vuông tròn đời sau

Tình yêu của mẹ cao sâu
Càng trong nghèo khó càng giầu nhớ thương

Tình yêu của mẹ phi thường
Hy sinh, chịu đựng gió sương, tảo tần

Tình yêu của mẹ vang ngân
Lời ru tha thiết trong ngần bay xa...

Mẹ theo tiên tổ, ông bà
Vắn dài bao đốt tre già xót măng
Đêm đêm cùng với bóng trăng
Sáng lên trong ánh sao băng... mẹ về
Trần Thị Lợi

  Nguyễn Xuân Huy - Xuanvinh 1601@gmail - 0984472949 - Ngô Đồng-Giao Thủy-Nam Định  (Ngày 26/07/2010 04:22:24 PM)

NHỚ MẸ
Cảm đề bài Nằm mơ cua tg Bùi Triệu Hùng

Mẹ về với chốn vĩnh hằng
Bao năm rồi giữa an bằng... xót thương.
Vâng nghe lời Mẹ tỏ tường
Sống đời nhân ái , bước đường từ tâm!

Cánh diều nâng sáo vang ngân
Quê hương vẫn một mến thân nghĩa tình
Con giờ lưu giữ bên mình
Cây đa ,bến nước ,mái đình... lời ru

Đàn cò xoải nắng sớm thu
Dòng sông trắng lớp sương mù chiều đông
Bây giờ câu hát...thinh không
Dâng tràn nỗi nhớ tưởng trong mịt mờ !

Vẫn là ngày ngóng đêm mơ
Nụ cười Mẹ , một bài thơ tươi vần
Mẹ ơi ! Trời mỗi sáng dần
Nỗi nhớ Mẹ , cả ngàn lần... nhớ mong !

Nguyễn Xuân Huy

  -Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 24/07/2010 09:44:29 AM)

Lấy chữ của NẰM MƠ cảm tác

SUỐI ĐỜI

Vì con mẹ thức tảo tần
Tay chèo sóng cả bao lần không lơi
Giữa đường không mẹ chơi vơi
Ròng ròng thương chảy suối đời mắt con

Phạm Minh Giắng


  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 24/07/2010 08:50:34 AM)

ĐÊM DÀI NHỚ MẸ
Mẹ về nơi chốn hư vô !
Bóng hình của Mẹ đâu mờ...tháng năm ?
Trái tim thương nhớ âm thầm
Đêm qua con thấy Mẹ nằm bên con!

Lời ru nước mắt nỉ non
Chợt bửng tỉnh giấc...bồn chồn...Mẹ ơi!
Trái tim đau nhói bồi hồi...
Khát hoài thơ ấu bao lời Mẹ ru ?

Mẹ ơi, đêm lạnh sương mù
Tìm đâu hơi ấm đắp bù lòng con !
Lời ru nước mắt nỉ non
Đêm dài nhớ Mẹ...mỏi mòn...Cha ơi !
Phạm Tự




  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 24/07/2010 07:42:23 AM)
Xin chia sẻ với tác giả Bùi Trịêu Hùng đôi dòng:
Đêm trường nhớ mẹ nằm mơ
Ngỡ như bóng mẹ mới vừa qua đây
Cả đời vất vả đôi tay
Bao nhiêu công việc hết ngày đến đêm
Đôi vai gánh nặng triền miên
Mẹ như cây lúa sức bền nắng mưa
Bây giờ nhớ lại mẹ xưa
Nhớ công ơn mẹ con chưa đáp đền...
  Trần Thị Tập -  -  - Giảng viênTrường ĐH Điều dưỡng Nam Định  (Ngày 24/07/2010 06:32:18 AM)

Mơ rồi tỉnh dậy lại mơ
Chập chờn giấc ngủ bao giờ mới thôi

Bao năm xa cách mẹ ơi
Xin mẹ siêu thoát ở nơi Cửu tuyền
Trần Thị Tập
  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 23/07/2010 11:21:23 PM)

THÂN HỌA BÀI THƠ ( NẰM MƠ )CỦA BẠN BÙI TRIỆU HÙNG .CHÚC BẠN VUI
Bức ảnh Chùa Thày lồng ảnh mẹ .thật là đẹp

CHIÊM BAO GẶP MẸ

Nhớ day dứt …Mong mẹ về
Hồn con đón mẹ, tận hè chiêm bao
Thương trong giây phút ngọt ngào
Mẹ tôi còn hỏi… Tại sao con gầy.

Mong manh hồn mẹ gió mây
Ngậm ngùi dạ trẻ, đong đầy khó khăn
Nhìn mẹ quên cả nói năng
Chỉ lo cách biệt chia dòng mẹ con.

Âm dương một bức tường mòn
Ươm sầu cách trở ,lạnh chòm sao băng
Mẹ ơi ? Mẹ có biết chăng ?
Tấm tình Từ Mẫu ,ngàn năm chẳng mờ …

Chiêm bao đẫm lệ bơ vơ
Tiếng gà gọi sáng động bờ tâm linh
Chuyến đò âm phủ vô tình
Đưa mẹ đi …Lúc bình minh chưa về .

MINH TUẤN

  Nguyễn Thị Diện - dienphunust@yahoo.com.vn - 0919.571.078 - Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sóc Trăng  (Ngày 23/07/2010 10:31:32 PM)


DÁNG MẸ

Chạnh lòng nhớ mẹ ta xưa
Tảo tần hôm sớm nắng mưa phai màu
Miệt mài trên những luống rau
Còng lưng cấy mạ lao xao bóng hình.

Người ta duyên dáng trúc xinh
Mẹ tôi héo hắt bên mình lo âu
Bầy con xao xác mong cầu
Đón chờ tay mẹ từng bầu sữa thơm.

Cuộc đời trăm mối lo toan
Phủ trùm đời mẹ héo hon thân gầy
Dù cho mỏi gót đó đây
Vọng hòai dáng mẹ đông đầy trong tim.

Nguyễn Thị Diện










- an bình
Cánh cò cõng nắng trên lưng
Thời gian cõng mất Thời gian vồn vã qua mau
Tóc xanh nay đã thay màu bạc phơ.

Lòng mẹ năm tháng vô bờ
Mênh mông biển rộng trông chờ niềm vui
Lớn khôn con cháu nên người
Lòng già sáng tươi muôn phần.

Nguyễn Thị Diện

Xót thương tóc mẹ - mái đầu bạc phơ.

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị trấn Liễu đề, Nghĩa hưng, Nam Định  (Ngày 23/07/2010 08:34:53 PM)

,
ƠI NGÀY XƯA MẸ

Con mơ nào khúc dân ca
Nổi chìm bay lả bay la thuở nào
Sớm khuya bước thấp bước cao
Cánh cò lặn lội dưới ao trên bờ
Mồ hôi đặc sánh ước mơ
Ơi ngày xưa Mẹ bây giờ cho con !

Trần Trọng Tâm

Các bài khác: