Thứ bảy, 20/06/2026,


Nghiêng (Hoàng Khôi) (23/07/2010) 

NGHIÊNG

                                 Hoàng Khôi

 

Cây nghiêng về phía mặt trời
Gió nghiêng về phía những lời hát ru
Lá nghiêng về những mùa thu
Biển nghiêng về phía sóng xô vào bờ

Em nghiêng về phía câu thơ
Anh nghiêng về phía mong chờ gặp nhau
Lương tâm nghiêng bạc mái đầu
Cau nghiêng về phía vườn trầu đêm trăng.

 

Quả đất dù đã bao năm
Vẫn nghiêng một trục quay quanh mặt trời
Con người dù ở mọi nơi
Chỉ nghiêng về phía vành nôi sinh thành.


H.K

 

_______________________
T
ác giả Hoàng Khôi, ĐT: 01698019063
Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng
Chánh VP CLB Thơ VH Doanh nhân HP
Địa chỉ: 363 Chợ Hàng, Hải Phòng

 

 Mời các tác giả tham gia xuất bản sách năm Canh Dần'

 

Danh sách các tác giả đã đăng ký tham gia xuất bản

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Xuân Huy - Xuanvinh 1601@gmail - 0984472949 - Ngô Đồng-Giao Thuỷ- Nam Đinh  (Ngày 31/07/2010 12:08:43 PM)



DÁNG

Hoạ bài NGHIÊNG của tac giả Hoàng Khôi

Dáng ai xa nẻo cuối trời
Dáng ai lận đận trong lời mẹ ru
Dáng ai trong nắng vàng thu
Dáng ai giữ lái thuyền du xa bờ ?

Dáng ai chìm giữa câu thơ
Dáng ai neo đậu thời giờ bên nhau
Dáng ai trên chốn giang đầu
Dáng ai tắm giữa trải màu đêm trăng ?

Dáng ai còn đó tháng năm
''Tạc vào thế kỷ'' tiếng tăm đất trời ?
Muôn hình muôn dáng khăp nơi
Lưu vào tâm trí đầy vơi...đã thành !

Nguyễn Xuân Huy

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 23/07/2010 08:57:32 PM)



CÙNG NGHIÊNG NGHIÊNG

Nghiêng về đâu nghiêng về đây
Một đời thử tính bao ngày đã nghiêng
Hình như đứng thẳng quá phiền
Nên bao ngọn núi cũng xiên một chiều

Xin nghiêng trọn phía tình yêu
Vững tin tránh được muôn chiều bão giông

XIN CHÚC THI NHÂN HOÀNG KHÔI MẠNH KHOẺ HẠNH PHÚC

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 23/07/2010 08:35:05 PM)

THÂN HỌA BÀI THƠ (Nghiêng)CỦA (Hoàng Khôi) CHÚC BẠN VUI

NGHIÊNG HỒN.

Bỗng dưng dạ rối tơ mềm
Bao nhiêu nỗi nhớ bên thềm ngả nghiêng
Mây bay rũ tóc nàng tiên
Gió chen kẽ lá ,hát niềm trẻ trung…

Em nghiêng chiều nắng đồng bưng
Tránh cơn mưa hạ đến từng say sưa
Lúa vàng nghiêng chín hương mùa
Giục anh chuẩn bị đón đưa người về.

Khói nghiêng ngả bóng làng quê
Bữa chiều như gọi ,lối về bước chân
Cây đa nghiêng bến bâng khuâng
Chờ đò năm cũ khỏa xuân mái chèo…

MINH TUẤN

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 23/07/2010 06:31:50 PM)

Đúng là mọi thứ đều có thể nghiêng cả anh Hoàng Khôi ạ. Nhưng có một thứ nó vẫn thẳng mà đôi khi nhiều thứ phải nghiêng theo. Chúc mừng anh có thêm một bài thơ hay đăng trên Lục bát mỗi ngày!

Đúng là trái đất xoay nghiêng
Thế nên mọi sự chung riêng nghiêng tình
Tươi xinh em dạo một mình
Chân dài cứ thẳng cho đình nó xiêu.

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 23/07/2010 03:34:56 PM)

Lấy chữ của NGHIÊNG cảm tác

VỀ

Biển xô sóng gió về em
Anh vành nôi phía ru êm những lời
Lá về đất, trăng về trời
Bạc đầu người vẫn về nơi sinh thành.

Phạm Minh Giăng

  Nguyễn Văn Hùng - hunglangrua45@yahoo.com.vn - 0953331519 - Hoàng Mai , Hà Nội  (Ngày 23/07/2010 12:09:22 PM)

EM CHỜ

Trục nghiêng, trái đất quay quanh
Thế gian nghiêng ngả...trời xanh nghiêng nhìn...

Câu thơ anh viết nghiêng vần
Nghiêng thơ... anh có để lòng ngả nghiêng?
Anh đừng nghiêng phía không em
Hãy nghiêng về phía con tim em chờ

Đâu chỉ nghiêng phía câu thơ
Em muốn nghiêng hẳn vào bờ vai anh.

N.V.H

  Hoa Núi  - nuicaobogl@gmail.com -  - Quê lúa Thái Bình   (Ngày 23/07/2010 10:44:54 AM)

THU...
( Hoạ thơ " Nghiêng" của H.K )
Ngóng trông về phía mặt trời
Trong lòng lắng đọng bao lời Mẹ ru
Cuối hè sương chớm đầu thu
Đất trời giao cảm suy tư...,bến bờ ?

Tình đời gửi gắm hồn thơ
Yêu thương - hờn giận...đợi chờ, thương nhau
Ngước lên...sương điểm mái đầu
Nao nao nỗi nhớ nhịp cầu bến trăng !

Mơ màng thầm hỏi...,bao năm...
Vui - buồn - được - mất... quẩn quanh đất trời ?
Cuộc đời bươn trải khắp nơi
Thu về...vương vấn đầy vơi..., chưa thành... ?
Hoa Núi

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 23/07/2010 10:10:44 AM)

Xin có đôi dòng cảm tác cùng tác giả Hoàng Khôi về "Nghiêng"
Xưa em nghiêng mái tóc thề
Suốt đời hai đứa nghiêng về bên nhau
Nghiêng về hạnh phúc mai sau
Khi xa nỗi nhớ nghiêng câu thơ tình
Ta nghiêng về phía con mình
Con yêu cha mẹ nghiêng tình sớm hôm
Lá rơi nghiêng một chút buồn
Câu thơ nghiêng với tâm hồn say sưa.

  Chử Thu Hằng - nguoibinhthuong1957@yahoo.com - 01663332171 - Sơn Tây- Ba Đình- Hà Nội  (Ngày 23/07/2010 09:34:21 AM)

Những chiếc lá nghiêng vào nhau hạnh phúc.
Những chiều tà bóng xế đổ sang nhau.
Em chợt hiểu: hạnh phúc là giản dị
Ấm áp trong tim, dù sương trắng mái đầu.

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 23/07/2010 09:03:11 AM)

LẼ THƯỜNG...
Nghiêng là một lẽ thường tình
Khi đi cái bóng của mình đổ nghiêng...

Vì lực hấp dẫn cho nên:
Suốt đời anh phải ưu phiền...,nghiêng em !
Phạm Tự

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị trấn Liễu đề, Nghĩa hưng, Nam Định  (Ngày 23/07/2010 09:02:57 AM)

QUÊ HƯƠNG

Hương bòng,hương ổi hương chanh
Mẹ ru thơm mãi bên vành nôi xưa
Cánh cò cõng cả nắng mưa
Từ trong cánh võng cho mùa mới lên

Cha ta vẫn đứng bên thềm
Ngâm câu Kiều nẩy trắng đêm gió Lào
Quê nghèo nghiêng những ước ao
Đi xa rồi...vẫn khát khao tìm về !

Trần Trọng Tâm / NĐ




Các bài khác: