Thứ bảy, 20/06/2026,


Cung trầm (Thy Minh) (16/07/2010) 

CUNG TRẦM

                           Thy Minh


Trái mùa vá áo bằng kim
Trái ngang người vá con tim bằng gì?


Tháng năm nhuộm tuổi xuân thì
Sắc hoa đã nhuộm thu đi bao lần

Vá bao ước mơ phù vân
Cung trầm lạc nhịp phong trần nổi trôi

Non tơ xưa ấy đâu rồi
Xanh xao vá cả... một trời xanh xao!

 

T.M

 

______________________
Tác giả Thy Minh, ĐT:0922895991
 Hội Văn học Nghệ thuật Tỉnh Lâm Đồng
E-mail: thyminh20100626@yahoo.com.vn

 

Ban Biên tập:  Hân hạnh đón chào Tác giả mới của Lucbat.com
Chúc Bạn mạnh khoẻ và thường xuyên đến với trang thơ này

 

Mời các tác giả tham gia xuất bản sách năm Canh Dần'

 

Danh sách các tác giả đã đăng ký tham gia xuất bản


 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Xuân Huy - Xuanvinh 1601@gmail - 0984472949 - Ngô Đồng-Giao Thuỷ- Nam Đinh  (Ngày 25/07/2010 08:25:10 AM)
Hoạ '' CUNG TRẦM '' của Thy Minh - Chúc bạn Hạnh phúc
VẪN MỘT
Yêu người đường chỉ mũi kim
Thưa ! người tri kỷ nhịp tim...có gì ?

Bao nhiêu thời khắc chăng thì
Phố vườn xuân ấy ngày đi lần lần

Dấu thời gian , hỡi phù vân !
Hương thời gian , bến dương trần ...hoa trôi

Người nay đã gặp đây rồi
Trời sao , đây vẫn một trời...đầy sao !

Nguyễn Xuân Huy
  Nguyễn Chinh - nguyenchinh2002@gmail.com - 0938205207 - 184/34/14 Lý Chính Thắng Q.3, TP.HCM  (Ngày 17/07/2010 05:37:02 PM)

Xin chào mừng chị Thy Minh với Cung Trầm trên lucbat.com:
...
Vá bao mơ ước phù vân
Cung trầm lạc nhịp, phong trần nổi trôi
Non tơ xưa ấy đâu rồi?
Xanh xao, vá cả... một trời xanh xao!
Tôi may mắn đã được đọc tập thơ "Dấu Thời Gian" của Thy Minh (NXB Thanh Niên 2007). Rất thích những vần thơ lãng mạn của chị. Nhất là những bài thơ tình làm theo thể thơ Đường luật.
Xin chúc mừng tập thơ "Mắt Hoàng Hôn" sắp ra mắt của Thy Minh.
Nguyễn Chinh

  Thy Minh - thyminh20100626@yahoo.com.vn - 0922895991 -  HVHNT Lâm Đồng  (Ngày 17/07/2010 01:59:22 PM)
Không gì vui hơn , khi được các bạn thơ cùng đồng điệu và góp ý chia sẻ , Thy Minh xin chân thành tiếp nhận và cảm ơn tất cả các thi sĩ trên khắp mọi miền cùng tham gia trên LB.C. Đúng như bạn thơ Tú Lục Bát và Dung Thị Vân đã góp ý chia sẻ, Thy Minh hy vọng được mọi người góp ý thêm ở tập thơ sắp tới "Mắt Hoàng Hôn" của Thy Minh. Xin được gửi tới mọi người lời chào thân ái!
  Dung Thị Vân - dungthivan2910@gmail.com - 0903372219 - TP Hồ Chí Minh  (Ngày 17/07/2010 01:13:34 PM)
Bài "Cung trầm" của Thy Minh là một tâm trạng buồn với nỗi lòng riêng tư, nhưng lời thơ thật dịu dàng, đằm thắm, nhuần nhuyễn vần điệu. Tuy nhiên, có thể do tâm trạng không được thư thái nên Thy Minh đã nhớ lầm một số chữ trong lời thơ của mình nên đánh sai rồi cứ thế gửi đi chăng, chứ như bản Scan bản thảo dàn trang tập thơ "Mắt Hoàng Hôn" của chị gửi cho tôi vào ngày 04/07/2010 thì chị viết " Trái ngang người vá trái tim bằng gì" chứ không phải "...con tim..." và ' Vá bao mơ ước phù vân" chứ không phải là "...ước mơ..." và phát hiện góp ý của nhà thơ Tú Lục Bát quả là rất tinh tế.

Xin có đôi dòng chia sẻ cùng nhà thơ Thy Minh và các thi hữu.
17.07.2010
Dung Thị Vân
  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com - 0985803707 - Đắk Lắk  (Ngày 17/07/2010 02:52:40 AM)
         Chào bạn Thy Minh! Bài thơ thật xúc động! Cảm ơn bạn đã đến với vườn thơ Lục Bát bằng một bài thơ thật đẹp! Chúc bạn đón nhận nhiều niềm vui nơi đây! Chúc mừng bạn nhé!!!
  Đặng Khánh Cường - cuongdangkhanh@gmail.com - 091.21.24.025 - 45/109/358 Bùi Xương Trạch Hà Nội  (Ngày 16/07/2010 07:32:06 PM)
Chào bạn Thy Minh.
Cách đâỵ 4 năm, trong buổi hội thơ làng Chùa - Hoòng Dương, Sơn Công, Ứng Hoà, Hà Nội., có nhiều cơ quan VHNT tham dự. Câu thơ ấn tượng nhất hôm ấy, nằm lòng trong nhiều người là câu thơ của cháu Thoa, (đứa con bị bỏ rơi, phải ở với bà, vì bố mẹ đều lập gia đình mới)
Đó là:
Áo rách thì vá bằng kim
Mẹ ơi, con hỏi vá tim bằng gì?
Có thể bạn chưa biết chuyện này. Hai chân trời khác nhau, mà hôm nay lướt bài, thấy câu của bạn, tôi muốn cung cấp cho bạn thông tin này. Những cảm xúc thơ nhiều khi lại tình cờ gặp nhau,
Chúc bạn khoẻ , hạnh phúc và thơ ngày càng hay.
  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com -  - Hà Nội  (Ngày 16/07/2010 04:37:14 PM)

Đôi dòng nhắn gửi Thy Minh!

Thơ Thy Minh đã hay rồi,
Vá gì thì cũng ở đời mấy phen.
Vá con tim, giữ nỗi niềm,
Bên nhau xe chỉ luồn kim bao lần.

Vá bao "mơ ước" phù vân,
Đổi thay một chút thì vần nhuyễn ngay.
Thơ người hay, mạo muội thay,
Thể cho một chút lòng này gửi trao.

Tú Lục Bát

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 16/07/2010 10:40:52 AM)

Bài thơ của Thy Minh có tứ VÁ rất hay. Tôi xin chia sẻ bằng bài thơ hoạ sau:
NỐI
Chỉ đứt nối lại được ngay
Đứt tình muốn nối tháng ngày còn lâu

Tuổi cao thì bạc mái đầu
Tình qua năm tháng có sâu sắc tình?

Yêu thương tự trái tim mình
Đồng sàng dị mộng có tình như không

Bên nhau biết có bên lòng
Thường xuyên kết nối mới mong vẹn toàn.

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 16/07/2010 10:40:39 AM)

TÌNH YÊU
Con tim tự vá con tim
Duyên xe chỉ thắm tự tìm đến duyên
Vòng quay, qui luật tự nhiên
Lá vàng rụng xuống, mọc liền lá xanh
Đắng cay, chua xót, ngọt lành
Non tơ vươn mãi mới thành cây cao
Hồng hào, tươi, héo, xanh xao
Kiếp phù vân chẳng quản bao phong trần
Thu, đông qua lại đến xuân
Mùa nào cuộc sỗng cũng cần tình yêu
Trần Thị Lợi

  Nguyễn Văn Hùng - hunglangrua45@yahoo.com.vn - 0953331519 - Hoàng Mai , Hà Nội  (Ngày 16/07/2010 10:41:17 AM)

VÁ SAO?

Lấy trầm vá bổng, vá sao?
Đồi mồi sao vá má đào được đây
Thu đi đã mấy lần rồi
Lá vàng sao vá được chồi non xanh
Lấy phù vân vá phù vân
Lấy cung trầm vá cung trầm...Vậy thôi
Trái ngang - thiên mệnh, tim ơi!
Tả tơi áo rách vá trời! Vá sao?

N.V.H

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 16/07/2010 09:29:02 AM)

MƠ MÀNG...
( Hoạ thơ “ Cung trầm” của Thy Minh )

Thả hồn… se chỉ luồn kim…
Tình thương nỗi nhớ..., con tim nói gì ?

Xuân xanh hương sắc dậy thì
Rộn ràng ong bướm..., tình si bao lần

Mơ màng... trăng gió phù vân
Mải mê quên lãng... xa gần nổi trôi

Thoảng nghe...Thu đã đến rồi
Heo may...mây trắng...đất trời xôn xao...!?
Phạm Tự

  Nguyễn Vĩnh Tuyền - tuyenthu1111@gmail.com - 0982130245 - Bệnh viện Giao Thông Vận tải 1 - Hà nội  (Ngày 16/07/2010 08:37:18 AM)

Cảm tác với CUNG TRẦM của Thy Minh:


CUNG BỔNG

Trái mùa se chỉ luồn kim
Trái ngang anh vá trái tim bằng tình

Sợi tím se sợi sang mình
Sợi hồng mạng khéo chữ tình tính tang

Tặng đường may vá cho nàng
Thêu thùa cung bổng ngàn vàng cho nhau

Non tơ vơi nhẹ niềm đau
Nhớ nhung vá víu sắc màu yêu thương…

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 16/07/2010 06:57:44 AM)

CÙNG TG THY MINH

Vá tim nhiều bạn hỏi rồi
Thy Minh hỏi tiếp để tôi trả lời
Trái ngang bao chuyện trên đời
Sợi thương đem vá ngời ngời nghĩa nhân.
Chúc mừng bạn lần đầu có bài tham gia lucbat.com!

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị trấn Liễu đề, Nghĩa hưng, Nam Định  (Ngày 16/07/2010 06:16:43 AM)


Vụng về mũi chỉ đường kim
Ta ngồi vá lại con tim rách nhầu
Tháng năm trôi tuột về đâu
Để cho hoa đã đổi mầu người ơi
Mây bay qua giấc mơ cười
Nổi trôi vá những nổi trôi vụng về !

Trần Trọng Tâm


Các bài khác: