Thứ bảy, 20/06/2026,


Bảy ngày… (Hoàng Đình Quang) (14/07/2010) 

BẢY NGÀY... (Nhật ký)

 

                   Hoàng Đình Quang

Tôi về cầm một đầu dây
Chong chong thức đã bảy ngày, bảy đêm
Sợi hồng buộc cổ tay em
Cho nhau một chút yếu mềm vào đây.

Có còn không hỡi chiều nay
Chia ly một chén rót đầy cùng chung!
Ngổn ngang đối diện tương phùng
Có ngày sau? Có thể không bao giờ!

Xanh trời, xanh biển, xanh bờ
Cát hồng in dấu thẫn thờ bước chân
Chạm đầu lên đỉnh phù vân
Áo người che đến một phần đời tôi.

Bây giờ hai phía chân trời
Em đầu dây ấy và tôi phía này
Sợi hồng em buộc cổ tay
Một mình tôi ở nơi đây một mình!

 

H.Đ.Q

 

______________

 

Tác giả Hoàng Đình Quang.

Hội viên HNVVN

Điện thoại 0983733450

 

 

'Mời các tác giả tham gia xuất bản sách năm Canh Dần'

 

 

Mời xem Danh sách các tác giả đã đăng ký tham gia xuất bản sách

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 15/07/2010 09:36:31 PM)

Cảm tác gửi nhà văn Hoàng Đinh Quang
Sợi hồng em buộc vào tôi
Cởi ra chẳng được, thắt thời vấn vương
Phong trần mấy độ tha hương
Đầu yêu em giữ, đầu thương tôi cầm.

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Gò Vấp TP. HCM  (Ngày 14/07/2010 11:33:31 PM)

Xin phép được đồng cảm với nhà thơ Hoàng Đình Quang khi đọc bài Bảy ngày của anh nhé:

TÔI VỀ
Thế là đành, thế là thôi
Tôi về ôm sợi tơ vơi phía người
Liêu xiêu nhặt bóng cuối chiều
Tôi về thắp sáng niềm yêu bấy chầy.
...
Tôi về ươm nắng vào mây
Ươm tương tư trĩu vai gầy. Tặng tôi.

LMD

  Chử Thu Hằng - nguoibinhthuong1957@yahoo.com - 01663332171 - Sơn Tây- Ba Đình- Hà Nội  (Ngày 14/07/2010 05:48:55 PM)

Xin chia sẻ cùng tác giả Hoàng Đình Quang đôi lời nhé.

Sợi hồng ta buộc cổ tay
Buộc thương vào nhớ, buộc ngày vào đêm.
Buộc chênh chao với yếu mềm
Trăm năm ta ngỡ buộc em trọn đời.

Thế rồi... tơ rối, mối lơi,
Ngẩn ngơ... ta cất áo người... lưu hương...

(CTH mượn ý câu thơ cổ: "Đập cổ kính ra tìm lấy bóng/ Xếp tàn y lại để dành hơi)

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 14/07/2010 04:24:43 PM)

TƠ HỒNG
Buộc tay, ai nỡ buộc đời
Đầu dây người giữ, đầu dời đi xa
Tơ hồng thắm thiết tình ta
Có còn kết nhụy, kết hoa đời người
Áo còn hơi ấm lồng hơi
Tơ hồng xe kết, chẳng rời đầu dây
Trần Thị Lợi

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 14/07/2010 03:18:10 PM)

Lấy chữ của NHẬT KÝ BẢY NGÀY cảm tác

TRỞ VỀ

Cho nhau cầm cổ tay mềm
Chạm trời xanh, áo che em một phần
Tương phùng không thể phù vân
Một đời đối diện, bước chân trở về.

Phạm Minh Giắng

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 14/07/2010 02:51:40 PM)

THÂN HỌA VỚI HOÀNG ĐÌNH QUANG BÀI THƠ(BẢY NGÀY)CHÚC VUI BẠN QUANG NHÉ.

GIỌT BUỒN

Giọt buồn rơi ánh mắt nhau
Trôi ngày đưa tiễn, một màu thảm thương
Nắng rơi câu hỏi con đường ?
Gió lay khăn áo luyến hương chia lìa …

Đầu dây ..Nối ngả cách chia
Còn nghe tiếng nói bên kia bên này
Thương cài mướt nét chân mày
Giờ chau nỗi nhớ… Rạn bày buồn thu …

Lòng run từng chữ trong thư
Dạ ôm bến ngủ ,trách từ trái ngang
Chim kết tổ ,xóm kết làng
Ước bao cho đủ ,mà sang xứ người.

Bao ngày đếm nhớ héo tươi
Môi hôn gửi gió ,nụ cười gửi mây
Mưa buồn vùi lấp cơn say
Nắng khô đốt hạ…Tro bay ngập hồn.

MINH TUẤN

  Phạm Văn Tự - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 14/07/2010 02:52:06 PM)

TƠ LÒNG...
Bảy ngày như thể bảy năm
Gửi buồn về chốn xa xăm ...nhớ người !

Thời gian thầm lặng trôi... trôi...
Chờ mong khắc khoải...bao lời thương yêu ?

Cô đơn nắng quái xế chiều
Tơ lòng ngơ ngẩn... như diều đứt dây...
Phạm Tự

Các bài khác: