Thứ bảy, 20/06/2026,


Hạ chia nỗi nhớ (Nguyễn Thuỷ) (14/07/2010) 

HẠ CHIA NỖI NHỚ

                             Nguyễn Thủy



Sông xanh màu mắt long lanh
Vương vương trong nắng hạ xanh đôi miền.

Lòng anh mang bóng hình em
Đi qua dông tố vẫn tìm lối xưa
Trở về mấy độ nắng mưa
Có đêm bóng lá ngả vừa sang thu.

Vẫn còn mờ mịt hoang vu
Ngỡ ngàng vàng cả tiếng ru tình người
Hạ ơi! Bao sắc lá tươi
Có chờ đến cõi thu rơi lá vàng?

Chiêm bao rơi xuống mắt nàng
Tưởng rằng như đã gieo ngàn lá thu
Nhìn mà cứ tưởng sa mù
Khói sương mờ mịt hoang vu đợi người.

Lòng mơ em mãi nụ cười
Bên anh rõ nhẹ những lời yêu xưa
Hạ về thơm tóc hương đưa
Bên dòng suối biếc, duyên ưa mắt nhìn.

Rồi về thao thức bao đêm?
Bỗng dưng con mắt hờn ghen cháy lòng...
Rồi xa còn lại nhớ mong
Giữa vùng sương lạnh mơ không bóng người?

N.T

 

_____________________________

Tác giả Nguyễn Thủy, ĐT :  01664391787
Địa chỉ Trường Tiểu học Quế Phong
 Quế Sơn, Quế Sơn, Quảng Nam.
 
Email nguyenthuy_qs@yahoo.com.vn

 

Mời các tác giả tham gia xuất bản sách năm Canh Dần'

 

“Danh sách các tác giả đã đăng ký tham gia xuất bản”

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 14/07/2010 02:52:32 PM)

Thân họa với NGUYỄN THỦY BÀI THƠ (HẠ CHIA NỖI NHỚ)


GÓC BUỒN .

Tro buồn sầu nhuốm mắt tươi
Em đi ngọn lửa hết cười đỏ than.
Từ nay ôm ngủ muộn màng
Mò trăng đáy nước ,mà mang bóng tình.

Nhìn trăng ,buồn giống như mình
Mời trăng ăn mật trộn tình vào thơ
Tìm em câu chữ vò tơ
Môi hôn nghìn gió ,chân sô nghìn vàng…

Sông xanh trải lụa ngàn trang
Vần thơ trăm đoạn,chung làn ca dao…
Vọng câu cởi áo năm nào
Yêu nhau dối mẹ …Cuội cao phải cười .

Nhớ ngày bướm thắm hoa tươi
Bướm mơ chú rể ,hoa cười cô dâu…
Xa nhau cho nhớ thêm sầu
Nhớ căng no dạ …Thơ câu…Trăng về.


MINH TUẤN

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 14/07/2010 10:43:06 AM)

TÌNH CHIA HAI NGẢ
Thế là...vương vấn xa nhau
Tình chia hai ngả...xót đau buồn lòng

Hạ ơi... còn nhớ gì không ?
Thu sang sương lạnh đêm nồng tình say

Hoang sơ một chút heo may
Nhớ mong tiếc nuối những ngày hạ xưa...
Phạm Tự

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 14/07/2010 10:44:46 AM)

Lấy chữ của HẠ CHIA NỖI NHỚ cảm tác

BÓNG HÌNH

Bóng hình sắc lá thu rơi
Tình yêu nắng hạ vẫn tươi biếc lòng
Hờn ghen cháy mịt mờ không
Đi qua dông bão, người mong bóng người.

Phạm Minh Giắng

Các bài khác: