Thứ bảy, 20/06/2026,


Rồi cũng ra đi (Đông Nguyên) (13/07/2010) 

RỒI CŨNG RA ĐI

 

                           Đông Nguyên

 


Cuối cùng rồi cũng ra đi
Có buồn khóc cũng cạn ly rượu đầy


Trong lòng rượu bảo cứ say
Sợ quên đất nọ trời này nắng mưa


Em về nguồn gội sông xưa
Tắm bao nhiêu buổi mà chưa sạch lòng


Vớt trên tay những long đong
Đôi chân còn giữa cái vòng thế nhân


Để tưởng xa, để nhìn gần
Như sông mấy nhánh một lần chia đau


Nửa đêm khản một tiếng tàu
Mới hay bỏ cuộc ngày sau ... ga buồn.

 

Đ.N

 

_________________

 

Tác giả Đông Nguyên. ĐT: 0918 739 515
Hội viên Hội nhà văn Tp Hồ  Chí Minh
Địa chỉ: 98 Trương Vĩnh Ký - P.Tân Sơn Nhì - Q. Tân Phú

 

 

'Mời các tác giả tham gia xuất bản sách năm Canh Dần'

 

 

Mời xem Danh sách các tác giả đã đăng ký tham gia xuất bản sách

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 14/07/2010 10:43:39 AM)

VÒNG XOAY

Cuối cùng rồi vẫn phải xa
Như con tàu chạy qua ga mỗi lần
Vòng kim cô giữa thế nhân
Có chăng kìm được đôi chân nhỡ nhàng

Kìm sao nổi giấc mộng vàng
Con tim loạn nhịp, rộn ràng tìm nhau
Nỗi đau thay bởi niềm đau
Chưa lành vết trước, vết sau nhói lòng

Vẫn vòng xoay, vẫn tròn vòng....

Trần Thị Lợi

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 14/07/2010 10:44:32 AM)

THÔI ĐỪNG VƯƠNG VẤN
( Hoạ thơ “ Rồi cũng ra đi” của Đ.N )

Âm thầm nặng bước ra đi
Hoàng hôn thương nhớ…bờ mi giọt đầy

Chập chờn đêm vắng chẳng say
Nỗi lòng thao thức, nghe gầy tiếng mưa

Bồi hồi nhớ kỷ niệm xưa
Thương yêu hờn giận sớm trưa để lòng

Trách hoài duyên số long đong
Lời thề bỏ ngỏ giữa dòng thế nhân

Bướm hoa nay chẳng còn gần
Mộng mơ chi nữa…ngàn lần xót đau

Hư không sóng vỗ thân tàu
Thôi đừng vương vấn…nhớ nhau thêm buồn…!
Phạm Tự

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 14/07/2010 10:24:12 AM)

Lấy chữ của RỒI CŨNG RA ĐI cảm tác

BẢO LÒNG

Rượu buồn nhân thế cứ say
Long đong trong đất trời này quên đau.
Bỏ sông xưa, khản tiếng tàu
Bảo lòng gội sạch, ngày sau về nguồn.

Phạm Minh Giắng

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 14/07/2010 10:24:02 AM)

BẢO LÒNG

Rượu buồn nhân thế cứ say
Long đong trong đất trời này quên đau.
Bỏ sông xưa, khản tiếng tàu
Bảo lòng gội sạch, ngày sau về nguồn.

Phạm Minh Giắng

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÕA SÉC  (Ngày 13/07/2010 08:50:29 PM)

THÂN HỌA VỜI ĐÔNG NGUYÊN BÀI (RỒI CŨNG RA ĐI )
ÔM LÒNG.

Lòng ôm ngọn sóng trào tuôn
Em đi để bão gãy buồm chìm ghe
Bước tình lắt lẻo cầu tre
Gối thân một bóng ,trăng hè nằm queo.

Rau quê uống chén rượu nghèo
Trắng đen cũng phải bước theo kiếp đời
Quỉ ma cũng phải đùa chơi
Dạ ai thật mãi… Khi đời dối gian.

Xưa yêu hoa nội gió ngàn
Nay em một hướng trần gian la đà
Ngọt lành vẫn khéo dỗ hoa
Mong em đến được như là em mong.

MINH TUẤN

  Chử Thu Hằng - nguoibinhthuong1957@yahoo.com - 01663332171 - Sơn Tây- Ba Đình- Hà Nội  (Ngày 13/07/2010 07:08:19 PM)

CẠN.

Chén tình dốc cạn em đi
Sắt se ta nhớ những khi vơi đầy

Lại vùi trong rượu tìm say
Tìm thương yêu cũ, tìm ngày gió mưa

Chốn nào giấu kỉ niệm xưa?
Chao ôi nhớ… cứ day dưa, buốt lòng

Thương em chìm nổi long đong
Thương ta còn quẩn giữa vòng thế nhân

Mơ xa, sao chẳng nhìn gần?
Đuổi hình bắt bóng, muôn phần đớn đau

Xé đêm, khản tiếng còi tàu
Thôi em đi… dốc chén sầu…ta say…

Các bài khác: