Thứ bảy, 20/06/2026,


Tặng mình (Phương Hà) (13/07/2010) 

TẶNG MÌNH

 

Phương Hà

 

Người yêu đã đi lấy chồng
Để ta ở lại bên sông một mình
 
Ta ngồi nhìn cỏ mà xanh
Nhìn mây nhuộm nắng mà thành không ta
 
Gió lành gom hết cỏ hoa 
Đốt hoàng hôn tím thay ta tặng mình.

P.H

 

_____________

Nhà thơ Phương Hà, ĐT: 0903722167

Hội viên Hội nhà văn TP. Hồ Chí Minh

 

 

Mời các tác giả tham gia xuất bản sách năm Canh Dần'

 

“Danh sách các tác giả đã đăng ký tham gia xuất bản”

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 15/07/2010 09:37:17 PM)

Cảm tác gửi anh Phương Hà
Lấy chồng, em bỏ lại tôi
Cái thằng khờ khạo tin lời gió mây
Em đi hạnh phúc đong đầy
Tình tôi bỗng chốc tàn ngày sang đêm
Chỉ còn nỗi nhớ dịu êm
Tôi đem giũ sạch cho mềm ngày xưa.

  Hà Ngọc Hoàng - canhcuarooc@yahô.com - 01694029558 - Móng Cái  (Ngày 14/07/2010 09:13:09 PM)


Chẳng hay nên sửa chữ "đi"
Thuận vần thuận ý vội chi lấy chồng
Mây thì trắng nắng thì hồng
Làm sao nhuộm được cõi lòng không ta

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 14/07/2010 03:56:23 PM)

BÓNG AI
Kìa ai! sao nỡ qua cầu!
Để ai trĩu nặng nỗi sầu, niềm thương
Lệ nhòa, nhìn nắng hóa sương
Nhìn mây hóa khói, vương vương chiều tà
Giận hờn, héo cả cỏ hoa
Trông theo, lấp loáng, vỡ òa, bóng ai?
Trần Thị Lợi

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 14/07/2010 10:23:23 AM)

NÓI VỚI EM
(Hoạ thơ Phương Hà)
Sao em vội đi lấy chồng
Để anh ở lại phòng không một mình
Anh ngồi nhớ lại ngày xanh
Vì đâu nên nỗi để mình xa ta
Ngồi buồn lặng ngắm bóng hoa
Biết bao giờ để cho ta quên mình?

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 14/07/2010 05:09:13 AM)


HOA SÓNG TRẮNG

Ngắm nhìn hòn vợ hòn chồng
Hỡi ai bến lở bên sông nỗi mình

Nói gì cặp đá lặng thinh
Bao phen bão dội chung tình ngàn xa

Sóng chờm vách đá nở hoa
Đón ngàn bông trắng hồn ta gửi người

Nguyễn Thanh Tuyên- HP

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Gò Vấp TP. HCM  (Ngày 14/07/2010 04:03:43 AM)

Rất vui được đọc thơ của Nhà thơ Phương Hà với bài TẶNG MÌNH. Xin cảm họa với anh mấy vần cảm xúc nhé:

NGỠ
Tưởng thuyền xuôi gió là xong
Ai ngờ hóa đá nặng lòng bến xưa
Trách đời xui cảnh nắng mưa
Nửa hoàng hôn tím, nửa vừa như không

Tưởng thuyền xuôi gió là xong
Cánh buồm mơ ngỡ ngược dong nát chiều.

Lê Minh Dung

LMD

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 13/07/2010 07:04:45 PM)

THÂN HỌA VỚI PHƯƠNG HÀ BÀI (TẶNG MÌNH)

NGƯỜI TA…

Buồn thay hai tiếng chung tình
Đang vui người bỏ ,một mình qua sông.
Tưởng đâu mình sẽ là chồng
Người ta nhẹ dạ ,gió bồng đi xa.

Tình Cuội- Chỉ một Hằng Nga
Yêu trăng- Ngả bảy ngã ba cũng vàng.
Tim mình- Chỉ một hồng nhan
Tim người- Có mấy anh chàng hào hoa…

Yêu tình,muốn rủ người ta
Tình người ta ,có thích nhà mình đâu…
Một ta một bóng chung sầu
Bỗng cơn mê muội,trăng đâu …Rơi hình .

MINH

  Nguyễn Văn Hùng - hunglangrua45@yahoo.com.vn - 0953331519 - Hoàng Mai , Hà Nội  (Ngày 13/07/2010 07:06:04 PM)

TẶNG CHÀNG

Tím hoàng hôn, tím cuộc tình
Lòng Chàng tím tái...một mình bên sông
Cuối trời, Thiếp bỗng cười thầm
Cỏ hoa cháy...Tặng lại Chàng tàn tro...

N.V.H

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 13/07/2010 05:07:56 PM)

NHỚ HOÀI...
( Hoạ thơ " Tặng mình " của Phương Hà )
Ngày vui em đi lấy chồng,
Anh buồn đứng lặng ngóng trông...một mình !

Nhớ hoài... kỷ niệm tuổi xanh,
Vô tư hái nụ vin cành... hai ta.

Xa vời cái tuổi thơm hoa,
Còn trong vương vấn gần xa chúng mình...
Phạm Tự

  Vũ Hường  - hvhuongvuduy@gmail.com -  0919221194  - 154/Cao Lỗ P4 Q8  (Ngày 13/07/2010 05:08:37 PM)

Vũ Hường xin họa cùng Phương Hà nhé:

Thương nhau không lấy được nhau
Nguyện lòng làm bạn tâm giao suốt đời
Tình yêu đâu nói bằng lời
Để trong khóe mắt một trời thẳm sâu.

  ĐẶNG HOÀNG NAM - nam_danghoang55@yahoo.com.vn - 0908031711 - Dĩ An - Bình Dương  (Ngày 13/07/2010 05:08:53 PM)

Người yêu cất bước sang sông
Bến xưa quạnh vắng tơ lòng giăng giăng
Cỏ xanh mây trắng nắng vàng
Gom thành nỗi nhớ mênh mang tặng mình

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị trấn Liễu đề, Nghĩa hưng, Nam Định  (Ngày 13/07/2010 03:08:35 PM)

Xin cảm tác bằng bốn câu tứ tuyệt để Tặng mình cùng Phương Hà :

TẶNG MÌNH
Nguời yêu đã đi lấy chồng
Ta ngồi hóa đá giữa mông mênh buồn
Gom bao mảnh vỡ tâm hồn
Ghép thành chữ dại ,chữ khôn, tặng mình !

Trần Trọng Tâm



Các bài khác: