Thứ bảy, 20/06/2026,


Chờ anh ( Võ Thị Phương Thuý) (13/07/2010) 

 

CHỜ ANH

             Võ Thị Phương Thuý

 

Chờ anh, hạt nắng lỡ mùa

Chờ anh, mềm cả sợi mưa cuối ngày

Chờ anh, sương ướt trăng gầy

Môi son nhạt vết, lệ cay giấc nồng

 

Canh dài người có hay không

Tiếng thao thức,tiếng trải lòng cùng đêm?

Thoảng rơi chiếc lá bên thềm

Nghe trong lời gió dịu êm, em chờ!...

V.T.P.T

 

 

_________________
Tác giả Võ Thị Phương Thúy
Địa chỉ : 145/32,khu phố 1, Hiệp Bình Chánh,
Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh



Mời các tác giả tham gia xuất bản sách năm Canh Dần'

 

“Danh sách các tác giả đã đăng ký tham gia xuất bản”



Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Duy Hải - VDHAI47@GMAIL.COM - 01668454932 - 920 Tôn Đức Thắng - ĐÀ NĂNG  (Ngày 19/07/2010 07:40:16 PM)

Anh gieo hạt nắng cuối mùa .
Tìm trong may rủi mà chưa gặp ngày.
Đợi chờ thân xác hao gầy.
Đêm đêm mơ tưởng giấc say ấm nồng .
Bên kia còn có, có không
Hay là đơn lẻ lạnh lùng trắng đêm .
Thoảng qua ngọn gió ngoài thềm .
Giậc mình tỉnh giấc gọi em đang chờ ...

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 14/07/2010 12:48:25 AM)


CẦU TRỜI

Cầu trời đừng để mất mùa
Mưa chưa kịp tạnh lại mưa tiếp ngày

Nghĩ mà thương nhánh lúa gầy
Bao phen nắng táp sè cay oi nồng

Cao xanh có thấu tình không
Thần nông lòng có quặn lòng đêm đêm

Trấu vương sót mảnh bên thềm
Dần sàng gác bếp, lặng im cối chờ

N.T.T - HP

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 13/07/2010 07:05:06 PM)


THÂN HỌA VỚI BẠN VÕ THỊ PHƯƠNG THÚY BÀI THƠ (CHỜ ANH)


GỌI EM.

Anh đem cây Cải bơ vơ
Lên trời xin bớt nỗi chờ rau Răm
Xin trăng thắp sáng mộng rằm
Cho hoa mơ bướm …Về dăng tình nồng.

Nỗi niềm em trải đầy sông
Non cao ,anh kết gió hồng trầm hương
Lòng sầu xếp những dòng thương
Tình thương câu chữ ,như vương đoạn vàng.

Một tim chẳng giống hai gan
Một giây bao nhịp mơ màng …Gọi em

MINH TUẤN

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị trấn Liễu đề, Nghĩa hưng, Nam Định  (Ngày 13/07/2010 07:05:29 PM)
TB :
cảm nhận : CHỜ ANH :
Câu thứ ba là: Về đi anh nhé về đi
(xin lỗi độc giả, và Phương thúy)
Trần Trọng Tâm
  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 13/07/2010 05:06:02 PM)

VẪN NGUYÊN
Dõi tầm xa, mắt ngóng ai
Lắng nghe thoảng tiếng thở dài đâu đây
Vẫng trăng trũng mắt vơi đầy
Sao băng nhỏ lệ, hàng cây rũ cành
Trọn đời em vẫn chờ anh
Tóc thề dù hết sắc xanh trên đầu
Trái tim em vẫn thắm màu
Vẫn nguyên điều ước, nguyên câu nguyện thề
Trần Thị Lợi

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 13/07/2010 05:06:19 PM)

CHỜ CHI...!
Môt mình đứng lặng bờ sông
Bèo trôi nước chảy...mênh mông đất trời

Chờ chi...nắng đã tắt rồi
Nỗi buồn man mác...đò vơi không người

Thôi... đừng chờ nữa em ơi !
Bến xưa xa vắng...kiếp người... thương thân...
Phạm Tự

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị trấn Liễu đề, Nghĩa hưng, Nam Định  (Ngày 13/07/2010 01:36:41 PM)
.
Cảm tác bài thơ CHỜ ANH của tg Võ Thị Phương Thúy /Q Thủ Đức TP HCM

CHỜ ANH
Anh ơi em đang cô đơn....
Anh ở nơi ấy vui hơn chứ gì ?!
Về thi anh nhé về đi
Xa nhau một khắc tình si mấy vòng
Gục đầu xuống gối chong chong
Yêu làm chi để nhớ mong thế này ?
Mùi anh ,,,, thơm thoảng đâu đây
Quờ tay vào ngất vào ngây...một mình !!!

Chúc Phương Thúy có những cuộc hẹn, chờ rất lãng mạn với người yeu thương..,và hạnh phúc ngập tràn trong tổ ấm của mình.
thân ái !

Trần Trọng Tâm
  Nguyễn Vĩnh Tuyền - tuyenthu1111@gmail.com - 0982130245 - 27 - 1/152 - đường Hoàng Quốc Việt phường Nghĩa Đô - quận Cầu Giấy Hà Nội  (Ngày 13/07/2010 10:38:38 AM)

CHỜ EM

Chờ em nắng đã nhạt mùa
Chờ em ngóng mỏi dòng mưa đầu ngày

Chờ em quên cả thân gầy
Ra trông, vào nhớ mơ say tình nồng

Em ơi, chiều ấy còn không
Cuộc chơi chưa đã để bồng bềnh đêm

Sớm nay gió tãi góc thềm
Nơi ngôi nhà cũ, nắng êm… Anh chờ!...

  ĐẶNG HOÀNG NAM - nam_danghoang55@yahoo.com.vn - 0908031711 - Dĩ An - Bình Dương  (Ngày 13/07/2010 10:38:24 AM)

Chờ mong đến ướt trăng đêm
Đến môi son nhạt, đến mềm mắt mi
Nghe trong lời gió vu vi
Tiếng lòng thao thức người đi sao đành !

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 13/07/2010 10:38:14 AM)

MẮT RU

Cái bụng ngoan thức phập phồng
Tim khôn thức đập, má hồng thức mơ
Mắt ta yêu quá hoá khờ
Cả đêm khép chặt, chi chờ đợi ai.

Phạm Minh Giắng

  Đỗ Văn Kệ - mdanlachn@yahoo.com - 0988776390 - P908-nhà An Lạc-Mỹ Đình 1-Hà Nội  (Ngày 13/07/2010 10:36:55 AM)

Xin nối tiếp cảm xúc và họa bài thơ của tác giả nhé!:
(... em chờ!...)

Anh đi ngàn dặm xa mờ
Để em vò võ đợi chờ canh thâu

Bao mùa cây lá đổi màu
Bao mùa sương gió mái lầu ướt khô
...
Qua chiêm rồi lại sang mùa
Ruộng nhà khô nẻ mong mưa tháng ngày...

Tấm thân mòn mỏi hao gầy
Sắc tuy bớt thắm, tình say vẫn nồng

Nơi xa anh có biết không
Bao phen kìm nén tấc lòng qua đêm

Vi vu gió lướt qua thềm
Ru lời anh nhắc nhở em hãy chờ!...

Đỗ Văn Kệ


  Nguyễn Văn Hùng - hunglangrua45@yahoo.com.vn - 0953331519 - Hoàng Mai , Hà Nội  (Ngày 13/07/2010 09:08:22 AM)

ANH NGHE

Canh dài, lòng trải cùng đêm
Anh nghe thổn thức tình em đêm dài
Thương em "sương ướt trăng gầy"
Tình anh mưa trút...đổ đầy giấc đêm
Tình anh lá trút bên thềm
Ru em, em ngủ giấc êm...canh dài

N.V.H

Các bài khác: