Thứ bảy, 20/06/2026,


Tưởng nhớ Người… (Vũ Thiên Kiều) (12/07/2010) 

TƯỞNG NHỚ NGƯỜI…

 

Vũ Thiên Kiều

 

 

Tình ca “Chiều Mátxcơva”

Rộn theo từng nhịp tim ta mỗi ngày

Rừng, sông, muông thú… cùng say

Lòng vương trìu mến mắt thay những lời…

 

Trăng soi rạng nét yêu đời

Thanh bình chiều vắng thầm rơi gió và…

Đắm say “Chiều Mátxcơva”

Tơ duyên lưu luyến ngàn xa… “Đôi bờ”

 

Còn yêu còn mãi mộng mơ

Cho bao đôi lứa làm thơ ngày nào

Nhạc Nga, lời Việt ngọt ngào

Sớm chiều hát khúc ca bao thanh bình…

 

Người đi tình gởi trọn tình

Hồn Nga còn mãi tôn vinh muôn đời

Lặng im sao nỡ… Người ơi!

Tình ca còn đó… lệ rơi lặng chiều…

 

V.T.K

 

 _____________

 

     Lời biên tập: Được  tin Nhà báo Vương Thịnh – Tác giả lời Việt của 2 tình ca bất hủ “Chiều Matxcơva” và “Đôi bờ”, cậu ruột của Nhà thơ Đặng Vương Hưng vừa qua đời. Ban biên tập Website lucbat.com xin gởi lời chia buồn sâu sắc tới Nhà thơ và gia đình.

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Vương Quân Hoàng - vuong@vietnamica.net - 04-37730404 - 49 Nguyên Hồng, Hà Nội  (Ngày 19/07/2010 11:58:48 AM)

Tôi rất xúc động trước tấm lòng và tình cảm mọi người dành cho cha tôi - nhà báo Vương Thịnh. Xin cảm ơn anh Đặng Vương Hưng đã có một bài viết đầy ý nghĩa với ông cụ và cuộc đời khiêm nhường của ông. Xin được nói lời cảm ơn chân thành của gia đình với lucbat.com.

Chúc các anh chị và BBT lucbat.com an khang thịnh vượng.

TS. Vương Quân Hoàng
CEB, ĐHTH Bruxelles
DHVP Economics

  Hà Ngọc Kim - nhacvuns12@gmail.com - 0386273134 - xóm1, Nhân Sơn, Đô Lương, Nghệ An  (Ngày 14/07/2010 07:02:28 PM)

Xin gửi tới nhà thơ Đặng Vương Hưng lời chia buồn sâu sắc nhất về việc nhạc sĩ Vương Thịnh, dịch giả "Chiều Matcơ va", một tác phẩm được rất nhiều người mến mộ đã ra đi.
Xin cảm ơn nữ sĩ Vũ Thiên Kiều, đã có bài thơ rất hay, nói hộ cõi lòng của bao anh em trong gia đình " Lục bát com"đối với nhạc sĩ Vương Thịnh và tang quyến
Xin gửi nén tâm nhang đến hương hồn nhạc sĩ Vương Thịnh :
Vương Thịnh, Anh đã về trời
Âm thanh nhạc điệu muôn đời vẫn vang
" Chiều Matxcơva" mãi xốn xang
Tâm hồn Nga - Việt ngàn vàng Anh ơi !...
Hà Ngọc Kim

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 13/07/2010 11:15:12 PM)

Chia buồn

Buồn cùng Chiều Matxcova,
Đôi bờ cách biệt... Người xa mãi rồi.
Bao năm vẫn hát Việt lời,
Mà nay mới biết được người dịch ca.

Chia buồn cùng với tang gia,
Âm dương cách biệt mãi xa Đôi bờ!
Chiều buồn lòng dạ bơ vơ...
Đau thương chia sẻ vần thơ nhớ người.

Trần Mạnh Tuân

  công văn Dị - dicongvan@yahoo.com.vn - 0912115532 - phòng 313b,h2,tập thể khoa học xã hội,Cống vị, Ba đình, Hà nội  (Ngày 13/07/2010 11:16:37 PM)

Công Văn Dị xin gửi tấm lòng thành, chia buồn đến nhà thơ ĐẶNG VƯƠNG HƯNG cùng tang quyến.Cảm ơn Vũ Thiên Kiều đã có bài thơ " Tưởng nhớ Người…" thật ý nghĩa trong day dứt tiếc thương.

SẺ CHIA

“Đôi bờ”, “Chiều Mat-xcơva”
Nhạc Nga lời Việt đậm ca bao tình
Thiên nga đùa sóng bình minh
Lứa đôi thắm thiết thanh bình chiều mưa

Xa Người lệ đẫm tình xưa
“Đôi bờ” đâu cách, sớm trưa tĩnh thiền
Hồn Nga như cũng trắng viền
Sẻ chia nhạc khúc tiễn miền hư vô…

Công Văn Dị

  Dung Thị Vân - dungthivan2910@gmail.com - 0903 372219 - TP.Hồ Chí Minh  (Ngày 13/07/2010 09:43:12 PM)
Chân thành gởi đến nhà thơ ĐẶNG VƯƠNG HƯNG lời chia buồn sâu sắc nhất cùng tang quyến .Cầu mong hương hồn câu của nhà thơ sớm được siêu thoát.
Cảm ơn tác giả Vũ Thiên Kiều đã có bài thơ " Tưởng nhớ Người…" thật ý nghĩa trong day dứt tiếc thương.
  Đặng Vương Hưng - dangvuonghung@gmail.com - 0913210520 - Hà Nội  (Ngày 13/07/2010 09:04:21 PM)
Chân thành cảm ơn các bác, các anh chị và các bạn đã có thơ, lời ngỏ, điện thọai, tin nhắn... chia buồn với ĐVH và gia đình!
  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà trưng, Hà Nội  (Ngày 13/07/2010 05:05:39 PM)

GIAO HÒA NƯỚC MÂY
ĐÔI BỜ vẫn chẳng cách xa
CHIỀU MÁTXCƠ VA đã vội pha sắc buồn
Dười trời từng sợi mưa tuôn
Rì rào cơn gió lạnh luồn cỏ hoa
Nghẹn lòng, lời thốt không ra
Phải chăng người đã giao hòa nước mây
Trần Thị Lợi

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 13/07/2010 05:07:17 PM)

ĐẠO ĐỜI
Đạo đời nặng nghĩa ngàn năm
Phút giây...tưởng nhớ âm thầm "Tình ca"
Trời tuôn...lệ ướt nhạt nhoà
Chiều buồn Mátxcơva... nhớ Người !
Phạm Tự

  Thái Văn Độ - thaivdolien@yahoo.com - 0986760288 - 62 Đốc Phũ Thu, Châu Đốc, An Giang  (Ngày 13/07/2010 05:08:13 PM)
Bảo Long xin gửi tấm lòng thành, chia buồn cùng gia quyến và nhà thơ Đặng Vương Hưng, thành kính cầu nguyện linh hồn cậu, nhà báo VƯƠNG THỊNH an lạc nơi cõi vĩnh hằng!
  Liên Hương - sutilamat@gmail.com -  - Q3 TP HCM  (Ngày 13/07/2010 02:36:16 PM)

Liên Hương xin được chia buồn cùng anh Đặng Vương Hưng và toàn thể tang quyến . Xin gửi một nén tâm hương để tưởng nhớ Dịch giả của hai bài hát nhạc Nga mà Liên Hương vô cùng yêu thích .
NGỌN LỦA TỪ TRÁI TIM

" Đôi bờ " vọng mãi lời yêu
Hoàng hôn buông thẫm một "chiều Matxcova"
Hương lòng tiễn nhớ người xa
Muôn sau còn hát bài ca say nồng
Người đà về chốn hư không
Trái tim yêu - ngọn lửa hồng mãi nhen!

Liên Hương

  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com -  - Đắk Lắk  (Ngày 13/07/2010 11:37:58 AM)

    Minh Tâm xin gửi tấm lòng thành, chia buồn cùng gia quyến! Kính nguyện cầu linh hồn Nhà báo Vương Thịnh an vui nơi cõi vĩnh hằng! Xin chia buồn cùng Nhà thơ Đặng Vương Hưng, người anh cả của vườn thơ Lục Bát!
Cảm ơn bạn Thiên Kiều đã viết bài phân ưu tưởng nhớ rất xúc động!!!

  Đỗ Văn Kệ - mdanlachn@yahoo.com - 0988776390 - P908-nhà An Lạc-Mỹ Đình 1-Hà Nội  (Ngày 13/07/2010 10:38:06 AM)

Xin có lời chia buồn với nhà thơ Đặng Vương Hưng cùng gia quyến!

SẼ CÒN SỐNG MÃI

Âm vang tình khúc thân yêu
Bao năm tháng gợi mơ nhiều nước Nga
Sẽ còn sống mãi tình ca
Người đi để lại chan hòa giọt thương...

Đỗ Văn Kệ

  Nguyên Hải - nguyenhai_1953@yahoo.com.vn - 01212-273-972 - TP.HCM  (Ngày 13/07/2010 10:37:57 AM)

Cho Nguyên Hải dâng nén Tâm nhang Thành kính chia buồn cùng tang quyến, và anh Đặng Vương Hưng đưa tiễn nhà thơ, nhà báo VƯƠNG THỊNH về nơi an nghỉ vĩnh hằng.

Lại thêm một cuộc chia ly
Người về lại chốn ra đi ngày nào
Đôi Bờ thương nhớ hanh hao
Lời ca còn đọng ngọt ngào môi thơm
NH

  Nguyễn Văn Hùng - hunglangrua45@yahoo.com.vn - 0953331519 - Hoàng Mai , Hà Nội  (Ngày 13/07/2010 10:36:35 AM)

Xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến nhà thơ ĐẶNG VƯƠNG HƯNG cùng tang quyến.

Chiều buồn ở Matxcơva
Chiều buồn Hà Nội, VIỆT - NGA... nhớ Người!
"Đôi Bờ" hữu nghị... Người ơi!
Thiên thu còn mãi những lời tình ca
Mấy vần thơ kết vòng hoa
Nỗi buồn tang quyến cũng là buồn chung.

N.V.H

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 13/07/2010 09:08:10 AM)

Lấy chữ của TƯỞNG NHỚ NGƯỜI cảm tác

SÔNG ĐỜI LỆ RƠI

Tình ca CHIỀU gởi thanh bình
Nhac tim rộn nhịp, vương tình và thơ
Sông đời hát mãi mộng mơ
Người đi xa mãi…ĐÔI BỜ lệ rơi.

Phạm Minh Giắng

  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822 - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 13/07/2010 09:07:59 AM)

Nhân đọc bài:TƯỞNG NHỚ NGƯỜI của bạn Vũ Thiên kiều,T/H biết được tác giả của bản dịch:đôi bờ và chiều Matxcơva là người thân của nhà thơ Đặng Vương Hưng vừa mới qua đời.T/H xin có đôi lời chia sẻ,thành kính phân ưu cùng toàn thể gia quyến nhà thơ Đặng Vương Hưng.
MỘT CHIỀU...
Một chiều nhớ Mátxcơva
Nhớ về một bản tình ca tuyệt vời.
Bây giờ Người đã xa rồi
Hàng dương xanh cũng lệ rơi khóc thầm.

Bao năm ròng dã đôi chân
Bước đi vạn dặm ngại ngần chi đâu?
Nhớ về cái lạnh trời âu
Tuyết rơi ngập cả chân cầu khoảng sân...

Sông Vônga đó cũng gần
Đôi bờ đôi lứa tần ngần...nhớ nhau.
Thời gian bạc trắng mái đầu
Nhưng còn nguyên vẹn nhịp cầu tình ca.

Thành Huân

  MAI HƯỜNG - huonghuyen1910@yahoo.com - 0912767257 - TP HCM  (Ngày 13/07/2010 05:11:54 AM)
Thật bất ngờ khi biết tác giả bản dịch bài ca nổi tiếng này là cậu của chủ nhiệm ĐVH. MH xin thay mặt gia đình lucbat.com tại TP.HCM gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới anh và tang quyến , cầu mong linh hồn cậu thảnh thơi miền cực lạc.
  Chu Thị Thơm - chuthithom@gmail.com - 0915551962 - Báo GD&%3BTĐ  (Ngày 13/07/2010 12:11:34 AM)
Thật là sơ xuất khi chúng ta đã hát những bài ca trữ tình Nga nổi tiếng mà không hề biết tác giả bản dịch lại là người thân của nhà thơ Đặng Vương Hưng. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới nhà thơ Đặng Vương Hưng cùng gia quyến. Ông Vương Thịnh ra đi, nhưng mãi mãi những ca khúc về tình yêu mà ông gửi gắm qua bản dịch sẽ sống mãi với thời gian và in sâu trong trái tim bao người.
  Nguyễn Thị Minh - minhthach55@gmail.com - 01686.52.72.82 - Hoài Đức, Hà Nội  (Ngày 12/07/2010 11:03:51 PM)
Xin gửi lời chia buồn tới nhà thơ Đặng Vương Hưng cùng tang quyến, Người đã đi xa nhưng "Đôi bờ" và "Chiều Matxcơva" còn lại với muôn đời...
  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 12/07/2010 11:04:23 PM)

Thường ngày chúng ta vẫn hát những ca khúc trữ tình mượt mà sâu lắng: "Chiều Matxcơva" và "Đôi bờ" nhưng ít ai được biết tác giả lời Việt của những ca khúc này lại là cậu ruột của nhà thơ Đặng Vương Hưng, chủ nhiệm lucbat.com
Xin gửi tới nhà thơ Đặng Vương Hưng và gia đình lời chia buồn sâu sắc!
Nhạc Nga, lời Việt thấu tình
Cho ca khúc đẹp trữ tình thiết tha
Ngàn năm khúc hát vang xa
Hồn người vang mãi lời ca mỗi ngày.

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 12/07/2010 10:56:52 PM)


ĐÔI LỜI NHƯ MỘT VÒNG HOA

Tôi chưa từng tới nước Nga
Sao nghe" Chiều Matxcova" thấy gần
" Đôi bờ" từng nặng tình thân
Thương người đi... biết bao lần Người ơi !

Vĩnh hằng chốn ấy xa xôi
Tình ca trao lại ngàn đời ngân nga
Đôi lời như một vòng hoa
Rưng rưng cùng Matxcova viếng Người...

XIN GỬI TỚI NHÀ THƠ ĐẶNG VƯƠNG HƯNG CÙNG TANG QUYẾN LỜICHIA BUỒN SÂU SẮC.
NGuyễn Thanh Tuyên - Hải Phòng


  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 12/07/2010 10:22:40 PM)

MINH TUẤN XIN CHIA XẺ NỖI BUỒN VỚI GIA QUYẾN CỦA ĐẶNG VƯƠNG HƯNG…VÀ ĐẠI GIA ĐỊNH ( LỤC BÁT.COM.)

NHÂN CÓ BÀI THƠ CỦA THIÊN KIỀU /MINH TUẤN XIN TRI ÂM VỚI BẠN KIỀU ĐÔI VẦN VỚI BÀI THƠ (TƯỞNG NHỚ NGƯỜI).CỦA BẠN.
( Ý thơ mượn tâm trạng của Đặng Vương Hưng mà chấp tác) Chúc các bạn vượt qua nỗi buồn này.

TỪ NAY .

(Khóc với Đặng Vương Hưng.)

Từ nay nắng gió cô liêu
Từ nay sông Nguyệt lạnh chiều sương bay
Non cao chất tủi từ nay
Dạ lòng con cháu từ nay rất buồn…

Câu thơ ,cháu chẳng bán buôn
Gặp người tri kỉ thì tuôn mực hàng.
Tấm lòng, cậu chẳng hề than
Học xa …Thấy nhạc thì mang về trồng.

Lời hay trên phím nhạc hồng
Người Việt nghe cũng …Muốn bồng nước Nga.
Trái tim hai nước hòa ca
Văn thơ Xô -Việt chung nhà ruổi dong…

Hôm nay gió lặng trời trong
Con tim đau đớn quặn lòng cậu ơi…
Chắp vần lục bát ...Đôi nơi
Khóc đưa tiễn cậu …Về nơi Vĩnh Hằng .

MINH TUẤN
Các bài khác: