ƯỚC...
Trương
Hoàng hôn mây tím hững hờ
Ngồi bên khung cửa ngóng chờ cố nhân
Đã qua muôn nẻo hồng trần
Se lòng nghe tiếng chuông ngân chiều tàn
Sao khuya lấp lánh ánh vàng
Hương xưa nồng ẩm ngỡ ngàng ngõ quê
Rạ rơm thơm bước đường đê
Mong manh khói cuộn lời thề phù vân
Ước gì đời có sông ngân
Ước gì… ước gặp một lần nữa thôi
Ước gì đũa sẽ thành đôi
Ước gì người khóa hồn tôi bên người
T.N.C
________________
Tác giả: Trương
Điện thoại: 0903 318188
Email: truongnamchi61@gmail.com
|
NGƠ NGẨN... ĐỪNG ĐƯỜNG ĐỜI THÂN HỌA VỚI BẠN TRƯƠNG NAM CHI BÀI THƠ (ƯỚC... ) CHÚC BẠN VUI Rèm buông gối lạnh hững hờ Rất vui lại được ước cùng Trương Nam Chi : Trần Trọng Tâm Xin hoạ một khổ thơ đầu để sẻ chia cùng Trương Nam Chi: |