Thứ năm, 18/06/2026,


Lối cũ giăng mưa (Trần Lan Hương) (10/07/2010) 

LỐI CŨ GIĂNG MƯA

 

Trần Lan Hương

 

Lối cũ giăng mắc cơn mưa

Đường xưa chia lối còn chờ được đâu

Mưa rơi rơi tận biển sâu

Sóng rời bến cũ neo tàu đã buông.

 

Nào ai nhặt hết nỗi buồn

Cánh diều tránh khỏi tơ vương mây trời

Sóng buồn xa mãi trùng khơi

Cánh chim ngơ ngác giữa đời biển xanh.

 

Ai về hái nụ đầu cành

Cho sông gửi nắng dệt tình mộng du

Đêm trăng gửi gió vi vu

Mênh mang sóng gọi tình thu dẫu già.

 

Sóng dù mãi ở nơi xa

Gió xưa vẫn nhớ, lối nhà vẫn thương

Nào đâu như kẻ qua đường

Ân tình bội bạc quên hương mùa đầu.

 

Dù cho trôi dạt về đâu

Khúc ru ngày ấy in sâu trong lòng

Mưa giăng để lại cầu vồng

Xôn xao con sóng... nhớ dòng sông xưa!

 

T.L.H

 

 __________________

Tác giả Trần Lan Hương, ĐT: 0919605868

Trường TH An Sơn - Thuận An - Bình Dương

 Email:  hngtrnln30@gmail.com

 

 

Mời các tác giả tham gia xuất bản sách năm Canh Dần'

 

“Danh sách các tác giả đã đăng ký tham gia xuất bản”

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  ĐẶNG HOÀNG NAM - nam_danghoang55@yahoo.com.vn - 0908031711 - Dĩ An - Bình Dương  (Ngày 11/07/2010 02:37:55 PM)

Buồn thương lối cũ giăng mưa
Thuyền tình quên bến sông xưa đợi chờ
Khúc ru ngày ấy xa mờ
Chỉ còn quạnh vắng đôi bờ sóng xô

  Đxv - xuanvinh1601@gmail.com - 03503895308 - GT, NĐ  (Ngày 11/07/2010 05:50:07 AM)

Nhớ
Xa nhau lại thấy nhớ buồn
Qua sông nhớ bến nhớ sao hởi trời
Sóng sô thuyền đã ra khơi
Làm buồn ngơ ngác giữa trời biển xanh

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 11/07/2010 04:10:22 AM)

THÂN HỌA VỚI BẠN TRẦN LAN HƯƠNG BÀI THƠ <LỐI CŨ DĂNG MƯA >THẬT LÀ TÌNH TỨ /CHÚCBẠN VUI VẺ

LỐI MƯA…

Mưa ngưng bởi tại cầu vồng
Lòng tôi như cũng chất chồng theo mưa
Cuộc tình vẫn thắm đón đưa
Đường đang hai lối …Đã mùa chia phôi…

Tiễn chiều gặp lúc mưa rơi
Dạ thương tôi cũng rối bời trông theo
Vườn tình còn mảnh trăng treo
Gửi em dạ thắm ,còn đèo hương yêu.

Dằn lòng sầu biết bao nhiêu
Tiễn nhau chẳng nói được điều chông chênh
Hình như cuộc sống thác ghềnh
Bắt đầu dẫm cuộc… Lênh đênh với tình .

Nhớ xưa hoa nắng rung rinh
Em đi xuống phố …Gió tình bay theo…

MINH TUẤN

  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com - 0985 803 707 - Đắk Lắk  (Ngày 10/07/2010 11:16:57 PM)

Chào bạn Lan Hương! "Lối Cũ Giăng Mưa", nhẹ nhàng, lắng sâu và vương vấn một nỗi buồn man mác... Cảm ơn bạn, đã mang đến cho cả nhà một vần thơ đẹp! Chúc bạn luôn vui!
Nắng buồn chìm khuất dưới mưa
Tình buồn gửi ngọn gió xưa theo dòng
Mây trời ai vẽ cầu vòng
Ôm choàng góc nhỏ, ấm nồng tình ai

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 10/07/2010 10:17:42 PM)

CHIỀU BUỒN...
Nhớ...về tìm lại lối xưa...
Chiều buồn hiu hắt bụi mưa giăng mùng

Ngóng trông xa cách ngàn trùng
Còn chi than thở... chia cùng lòng ta ?

Mưa giăng bến cũ nhạt nhoà
Đò xưa đã lạc trời xa..., buồn lòng...!
Phạm Tự


Các bài khác: