Thứ năm, 18/06/2026,


Lời ru (Đặng Đình Nguyễn) (10/07/2010) 

LỜI RU

 

Đặng Đình Nguyễn

 

À ơi con ngủ cho ngon
Hè còn bận nắng, tre còn bận xanh


Gió còn bận mát trên cành
Mít thơm ủ mật ngọt lành quả cây


Diều còn bận chải bóng mây
Hoa nhài bận trắng, hương đầy vườn thơm


Đàn gà bận chuốt cây rơm
Tiếng ve bận hát gọi hương lúa vàng


Hoa bèo bận tím ao làng
Đàn cò cõng nắng qua hàng cây xanh

 

À ơi con ngủ cho lành...

 

Đ. Đ. N

 

__________

 

Tác giả Đặng Đình Nguyễn.

Hội VHNT Quảng Ninh

Điện thoại:0333680998

Emai: nguyenhoasi01@gmail.com

 

 

 

 

'Mời các tác giả tham gia xuất bản sách năm Canh Dần'

 

Mời xem Danh sách các tác giả đã đăng ký tham gia xuất bản sách

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng Đình Nguyễn - nguyenhoasi01@gmail.com - 0333 680 998 - xã Liên Hoà, Yên Hưng, Quảng Ninh  (Ngày 15/07/2010 11:21:57 AM)
Cảm ơn các thi sĩ đã đồng cảm và hoạ thơ cùng LỜI RU.
  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 11/07/2010 04:10:11 AM)

THÂN HỌA VỚI BẠN ĐẶNG ĐÌNH NGUYỀN BÀI THƠ (LỜI RU) THẬT LÀ TRONG NGẦN NHƯ LÒNG TRẺ /CHÚC BẠN VUI

RU CON
Con ơi con lớn cho nhanh
Mà nghe chim hót trên cành cây na
Mỗi ngày con nói ê a
Tiếng chim trộn lẫn làm cha mẹ mừng.

Mong con như cánh chim rừng
Cao bay chẳng mỏi ,rộng vùng vẫn say.
Cùng chung bận bịu đêm ngày
Gió thì phơi nắng ,sấm xay mưa rào…

Chim bói cá đậu cọc ao
Con chuồn ớt quẩn bờ rào mồng tơi
Ăn ngoan nhanh lớn con ơi
Mà xem trái đất bầu trời riêng chung.

MINH TUẤN

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 10/07/2010 10:17:22 PM)

CỘI NGUỒN
Dịu dàng tiếng mẹ à ơi!
Theo tôi suốt chặng đường đời nắng mưa
Mẹ ru tôi khúc hát xưa
Tôi ru con, cháu, võng đưa bổng trầm...
À ơi! xa mọi lỗi lầm
Vòng tay giang rộng, mở tầm yêu thương
À ơi! bám đất quê hương
Ươm mầm nguồn cội, vấn vương, bến bờ
Trần Thị Lợi

  Đinh Tú Anh - tu.anh69@yahoo.com - 0912191866 - Cẩm Phả, Quảng Ninh  (Ngày 10/07/2010 05:35:58 PM)

Xin mạn phép Nhà thơ:

... À ơi con ngủ cho lành
Trưa hè mất điện mẹ đành... quạt tay.

  Nguyễn Vĩnh Tuyền - tuyenthu1111@gmail.com - 0982130245 - 27 - 1/152 - đường Hoàng Quốc Việt phường Nghĩa Đô - quận Cầu Giấy Hà Nội  (Ngày 10/07/2010 05:16:57 PM)

HỌA THƠ
ĐẶNG ĐÌNH NGUYỄN
Lời ru
10-07-10


HẸN ƯỚC MÙA TRÁI

Em ơi, cau đã tươi ngon
Hoa khế giã cánh quả còn non xanh

Mận, mơ rúc rỉu đầu cành
Li ti hoa sấu thơm lành ngọn cây

Lược dừa chải chuốt tóc mây
Vui đàn con trẻ reo đầy lối thơm

Anh về đánh gốc cây rơm
Bội thu nông vụ, bữa cơm mùa vàng

Gặp nhau chiều tím cuối làng
Hẹn hò mùa trái bên hàng tre xanh

Chữ Yêu chín mấy trái lành…

  Nguyễn Thị Hương Sen - huongsenquenha@gmail.com - 0978289299 - ĐH Sư phạm Hà Nội  (Ngày 10/07/2010 05:00:17 PM)

Từ "bận" trong lời ru là một trong những sáng tạo độc đáo của nữ thi sĩ Xuân Quỳnh trong bàn thơ "Lời ru trên mặt đất":
Rào rào tiếng những bầy ong
Chuyên cần là tiếng cái tằm nhả tơ
Mẹ còn đang bận đưa ru
Cái hoa bận đỏ cái hồ bận xanh
Hạt cây đang bận nảy mầm
Con quay quay có một mình ngoài kia

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 10/07/2010 04:23:19 PM)

ẦU Ơ...
Lời ru sâu lắng trưa hè
Vườn râm liên khúc tiếng ve nức lòng

Oi nồng cái nóng hư không
Bà ru... cháu ngủ môi hồng ngây thơ

Võng đưa kẽo kẹt...ầu ơ...
Lòng già con trẻ giấc mơ say nồng

Đất trời bát ngát mênh mông
Cánh cò bay mỏi...lúa đồng thơm hương...!
Phạm Tự

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị trấn Liễu đề, Nghĩa hưng, Nam Định  (Ngày 10/07/2010 01:55:21 PM)

Cùng đưa nhịp võng theo TIẾNG RU của tg Đặng Đình Nguyễn Quảng Ninh

MÁI NGHÈO
Võng đay kẽo kẹt mái tranh
À ơi tiếng mẹ ngọt lành ngày xưa
Ngại chi nắng sớm gió trưa
Đường trơn lại sối cơn mưa mây chiều
Từng câu Lục Bát chắt chiu
Ấm trong mái lá xưa nghèo mẹ ru

Trần Trọng Tâm



Các bài khác: