Thứ năm, 18/06/2026,


Vườn yêu (Trương Thị Hằng Nga) (10/07/2010) 

VƯỜN YÊU

                Trương Thị Hằng Nga

 

Đêm hè gió mát trăng thanh

Ước gì em được cùng anh chuyện trò.

Bên cầu hai đứa hẹn hò

Anh là bến đợi, con đò là em.

Sông kia là một chất men

Cho đò gặp bến nên quen đường về.

Nghiêng nghiêng một mảnh trăng thề

Trầu xanh quấn lấy cau mê mẩn tình.

Một vầng trăng sáng lung linh

Một đôi bướm trắng dập dình vườn yêu.

Một em gái nhỏ yêu kiều

Bên chàng lãng tử dệt thêu mộng vàng.

 

T.T.H.N

 

_____________________________
Tác giả: Trương Thị Hằng Nga, ĐT:
0915051974

Địa chỉ:Trường TH Hải Dương, Hải Lăng, Quảng Trị

Email: agn.moon@yahoo.com.vn

 

Mời các tác giả tham gia xuất bản sách năm Canh Dần'

 

“Danh sách các tác giả đã đăng ký tham gia xuất bản”

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trương Thị Hằng Nga- - agn.moon@yahoo.com.vn - 01668830858 - Trường TH Hải Dương, Hải Lăng, Quảng Trị  (Ngày 11/07/2010 08:54:25 PM)

         Cảm ơn quý bạn đọc đã chia sẻ và động viên Nga.Những tình cảm quý anh chị dành cho Nga làm Nga rất cảm động.Những bài cảm tác cũng rất hay.Rất mong được giao lưu và học hỏi!
        Chúc quý anh,chị vui,khỏe,hạnh phúc!Thân ái,

                                Trương Thị Hằng Nga,

 


 

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 10/07/2010 05:21:22 PM)

BẾN YÊU
Trời khuya gió mát trăng thanh
Mộng mơ say đắm bưởi chanh tỏ tình

Sông trong lóng lánh bóng hình
Mơ màng xao xuyến...lục bình lặng trôi

Thì thầm nhẹ hạt sương rơi
Trái tim thổn thức trao lời...yêu thương

Cỏ đêm thơm thoảng mùi hương
Môi mềm khao khát đêm trường…bến yêu…!
Phạm Tự

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 10/07/2010 03:33:54 PM)

Lấy chữ của VƯỜN YÊU cảm tác

HẰNG NGA

Ước gì trăng gió vườn yêu
Dập dình bướm trắng dệt thêu hẹn thề
Tình là men quấn mẩn mê
Lung linh trăng mộng em về cùng anh.

Phạm Minh Giắng

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 10/07/2010 02:26:39 PM)

THÂN HỌA VỚI BẠN TRƯƠNG THỊ HẰNG NGA BÀI THƠ (VƯỜN YÊU >CHÚC BẠN VUI VẺ

MƠ YÊU …

Đêm trăng thanh, giấc chẳng về
Mắt còn ngỏ cửa …Hướng về nơi xa …
Từ tình, em đã là hoa
Anh như cánh bướm ….Làm ra nhớ nhiều .

Dòng sông một dải thương yêu
Xóm làng chia bến ,sáng chiều lại qua
Dẫu chung một mảnh trăng già
Sầu khuya còn vách …Tiếng gà làng anh.

Vườn trầu lá chớm vàng xanh
Cau vừa dẻo hạt, duyên lành vừa đôi
Xin em khép cửa bồi hồi
Vào thay áo cưới để tôi đón về …

Cho tình hết gió tỷ tê
Cho trăng âu yếm vỗ về mộng xanh…
MINH TUẤN

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị trấn Liễu đề, Nghĩa hưng, Nam Định  (Ngày 10/07/2010 01:21:18 PM)
Xin chia sẻ cùng cô giáo Hằng Nga câu thơ ngày xưa Trong vườn yêu (cũ xưa) nhé :

HOA MÔI
Một thoáng bên tôi
Lung linh lời hẹn
Tưởng mùa xuân chín
Gần mà xa xôi...

Câu thơ viết vội
Hoa môi đêm nào
Vườn em ngày ấy
Có còn chiêm bao ?!

Chúc Hằng Nga không đi bên lề của Vườn yêu nữa mà hãy cống hiến hết mình cho tình yêu đích thực đang vẫy gọi con tim /chúc Hằng Nga luôn hạnh phúc bên người mình yêu dấu !
Món quà quý giá nhất gửi tới LB.COM cuối năm nay là tấm thiệp hồng của Hằng Nga mời bạn thơ LB ...
Chúc mọi sự may mắn và thành công sẽ đến với em - cô giáo Hải Lăng Quảng trị nhé !

Trần Trọng Tâm
  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 10/07/2010 09:35:25 AM)

Nối tiếp đôi dòng cảm xúc cùng tác giả:
Vườn yêu ai thả giấc mơ
Để cho ai đó đơị chờ trông mong
Con đò về lại bến sông
Bên dòng nước mát, thoả lòng đắm say
Vườn yêu...rồi sẽ có ngày
"Một em gái nhỏ" ngất ngây cùng chàng!

  Đỗ Văn Kệ - mdanlachn@yahoo.com - 0988776390 - P908-nhà An Lạc-Mỹ Đình 1-Hà Nội  (Ngày 10/07/2010 09:29:01 AM)

Nối tiếp với tác giả chút cảm xúc nhé!:
(...mộng vàng.)

Vườn yêu cây lá xốn xang
Dường như ghen với thiếp chàng tình say
Quên đi bao tháng bao ngày
Xa nhau biền biệt chất đầy mộng mơ

Vườn yêu mãi mãi nên thơ
Cho em gái thỏa thắm bờ môi yêu
Cho bướm-hoa mãi dập dìu...
Cho mây-biển mãi sớm chiều lồng soi...

Đỗ Văn Kệ

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 10/07/2010 07:23:53 AM)

Cảm tác từ bài VƯỜN YÊU của TG Trương Thị Hằng Nga:
Vườn yêu ao ước nên thơ
Ai người thấp thỏm đợi chờ trăng lên
Vườn yêu sâu lắng êm đềm
Tình ai gió thoảng cho mềm nhớ thương.
Mộng vàng người cứ vấn vương
Xin đừng tan giấc giữa đường mà đau.

Các bài khác: