Thứ năm, 18/06/2026,


Chùm thơ tình (Bảo Long) (08/07/2010) 

CHÙM THƠ TÌNH

 

Bảo Long

 

 

TÌNH SI

 

Men tình không uống mà say

Phu thê tình nghĩa nặng vay cả đời

Mộng - mơ, vui - giận, khóc - cười…

Đến khi đầu bạc hóa người tình si!

 

TÌNH MÂY

 

U năm mới gặp lại nhau

Đã bao xuân rụng thấy nao lòng người

Giật mình hai đứa khẽ cười

Người cười bằng mắt, kẻ cười bằng râu

 

Vui lên đi, dẫu về đâu

Cho là ảo tưởng đêm thâu bóng hình

Rung lòng đánh động mây tình

Như là hương thoảng, mỏi nhìn sương rơi.

 

 

B.L

 

________________

Tác giả Thái Văn Độ, ĐT: 0986760288

Đ/c: 62 Đốc Phủ Thu- Châu Đốc- An Giang
Email: thaivdolien@yahoo.com

 

'Mời các tác giả tham gia xuất bản sách năm Canh Dần'

 

“Danh sách các tác giả đã đăng ký tham gia xuất bản”

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 9/07/2010 11:43:16 PM)

Họa bài TÌNH SI
ĐÀNH LÒNG
Khát tình uống mãi không say
Nghĩa chồng vợ chẳng mảy may tiếng đời
Trăm năm trận khóc cuộc cười
Đành lòng mang tiếng ta người tình si.

  Thái Văn Độ - thaivdolien@yahoo.com - 0986760288 - 62, Đốc Phủ Thu, TX Châu Đốc, An Giang .  (Ngày 9/07/2010 03:09:02 PM)

Bảo Long
CẢM ƠN
Cảm ơn Thi hữu góp tình
Đắp xây Lục Bát tôn vinh với đời
Hồn thơ biển cả rong chơi
Đồng hành vui sống cho vơi muộn phiền!

  Hoa Núi  - nuicaobogl@gmail.com -  - Quê lúa Thái Bình   (Ngày 9/07/2010 11:32:32 AM)

MEN ĐỜI
Xin mời uống đã cho say
Nồng nàn hương sắc ngất ngây men đời
Mộng mơ nụ hé hoa cười
Cõi tình nhân thế... đất trời tình si !
Hoa Núi

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 9/07/2010 09:46:22 AM)

NGẬP NGỪNG...
Còn đâu xanh lá ngày xưa...
Nhạt phai hương sắc..., nắng mưa dãi dầu.

Khiến xui... nay lại gặp nhau
Trào dâng hướng sắc ban đầu...rưng rưng !

Trao nhau ánh mắt thẹn thùng
Vòng tay ôm ấp ngập ngừng...yêu... yêu...
Phạm Tự

  Nguyễn Văn Hùng - hunglangrua45@yahoo.com.vn - 0953331519 - Hoàng Mai , Hà Nội  (Ngày 9/07/2010 09:14:50 AM)

CÒN YÊU

U năm mươi, vẫn còn yêu
Tình yêu đong…biết bao nhiêu cho đầy
Thời gian muối mặn gừng cay
Vẫn bâng khuâng, vẫn ngất ngây chữ tình

N.V.H

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 9/07/2010 06:01:33 AM)

Xin hoạ với tác giả khổ thơ đầu để chia sẻ:
Trao nhau một mối tình say
Đường xa góp sức chung tay cả đời
Gian lao vẫn nở nụ cười
Bao nhiêu âu yếm bấy lời tình si.

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 9/07/2010 03:57:09 AM)

THẬN HỌA VỚI THI SĨ BẢO LONG BÀI <CHÙM THƠ TÌNH >Thật là chín mọng….Chúc bạn vui vẻ nhé …

CẦU CHIỀU …ĐỪNG VỘI SANG THÂU.

Gánh tình qua chợ đã chiều...
Thương em kĩu kịt bao nhiêu vai gầy
Tay sần, anh bấy lâu nay
Cùng em chung sức vác ngày vào ra…

Chợ đời mua bán bôn ba
Bên quang công việc bên là tình tơ
Năm mươi quảy gánh hai bờ
Sau là vĩnh cửu …Trước mơ đã tường ...

Cõi lòng ..Sao bỗng vấn vương???
Hạ xuân khép cửa ,thu tường đã rêu
Vô tư ,cố nặn nụ yêu...
Nói ai đi trước …Sướng nhiều hơn sau …

Cầu chiều đừng vội sang thâu
Kẻo tôi quang gánh… Một đầu bơ vơ…

MINH TUẤN

Các bài khác: