Thứ năm, 18/06/2026,


Đêm miền chân sóng (Hồng Nhung) (08/07/2010) 

 ĐÊM MIỀN CHÂN SÓNG

                              Hồng Nhung

 

Người ơi, còn nhớ đêm thơ

Nơi miền chân sóng, bên bờ biển xanh

Tóc dài vương sợi mong manh

Gieo tình bến đợi dưới nhành sao rơi.

 

Người về phương ấy... Người ơi!

Bờ thương ngơ ngẩn xa khơi cánh buồm

Hạt sương đậu ánh trăng suông

Ngưu Lang – Chức Nữ vấn vương Ngân Hà

 

Rì rầm tiếng sóng biển xa

Hồn thơ gió lộng trong ta, hè về...

Trăng vàng e ấp tình quê

Cánh buồm – Bến đợi - Trăng thề - Đêm thơ.

 

Khơi xa có nhớ bến bờ

 Buồm giăng cánh gió đợi chờ nắng mai

Đừng quên mái tóc buông dài

Đăm đăm ánh mắt ngóng ai, trên bờ...

 

H.N

 

______________________

Tác giả Trần Thị Hồng Nhung, ĐT: 0987025808

Địa chỉ: Trường THCS thị trấn Cồn, Hải Hậu, Nam Định

Email:tranthihongnhung_nd@yahoo.com.vn

 

 

Ban Biên tập:  Hân hạnh đón chào Tác giả mới của Lucbat.com
Chúc Bạn mạnh khoẻ và thường xuyên đến với trang thơ này

 

 

'Mời các tác giả tham gia xuất bản sách năm Canh Dần'

 

“Danh sách các tác giả đã đăng ký tham gia xuất bản”

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đinh Xuân vinh - xuanvinh1601@gmail.com - 0944590078 - Giao thuỷ- Nam Định  (Ngày 9/07/2010 11:34:12 AM)

Hoạ bài
ĐÊM MIỀN CHÂN SÓNG

Cùng vui chân sóng đêm thơ
Hoà nhạc sóng biển vỗ bờ thông xanh
Buồm ơi trước gío mong manh
Ra khơi thấy biển chòng chành sao rơi

Mỗi khi gặp gió thuyền ơi
Mà không có cột , nhớ không hở buồm
Nghe thơ không nhạc thấy suông
Sông không có nước hỏi đâu Ngân hà

Gọi người, người ở phương xa
Ve kêu, cuốc gọi trong ta hè về
Thành thị nay ở thôn quê
Dạy người, dạy chữ nay về đêm thơ

Đò kia còn nhớ đến bờ
Sao hôn lại nhớ lại chờ sao mai
Đừng quên năm tháng còn dài
Hẹn ngày nào đấy qua sông nhớ bờ…
xuvi

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 9/07/2010 03:56:09 AM)

THÂN HỌA VỚI HỒNG NHUNG BÀI THƠ (ĐÊM MIỀN CHÂN SÓNG)CHÚC BẠN VUI VẺ .

TÌM NHAU…

Bỗng hồn như lạc đêm thơ
Như thuyền Tư Mã cập bờ sông Tương
Quanh tôi một gió ,một sương
Một trăng vàng óng …Một đường ước hoa…

Hôm nay bỗng thích thơ ca
Trông mây muốn hỏi nhà ta chỗ nào?
Cách gang tay …Chốn chiêm bao
Mà em đã sợ núi rào ,sông ngăn…

Ước tình đã thắm buồm căng
Anh đi cứ đến mùa trăng lại về
Tiễn tình,chân sóng dìu mê
Gửi em giữ bóng trăng thề lại qua

Một đêm… Chân sóng đi qua
Bước chân lưu luyến …Đời ta nhớ người.

MINH TUẤN

  Lính thuỷ - Linhthuy55@gmail.com - 01682938853 - 459 Bạch Mai Hà Nội  (Ngày 9/07/2010 04:30:29 AM)

                               Cảm nhận Đêm Miền Chân sóng
         
 Bài thơ chan chứa tình cảm của cô gái miền biển, miền chân sóng với những người bạn thơ của mình sao mà da diết lạ thường.
          Chỉ qua một đêm thơ thôi mà tình cảm bỗng gieo mầm, nảy sinh và tươi tốt. Để rồi tan hội thơ , người đến rồi người lại đi, để trái tim người con gái vẫm lưu luyến hướng nhìn theo, như bến bờ vẫn nhìn về phía khơi xa nơi có những cánh buồm đang căng đầy gió và nắng trùng khơi

Người về phương ấy... Người ơi!
Bờ thương ngơ ngẩn xa khơi cánh buồm
Hạt sương đậu ánh trăng suông
Ngưu Lang – Chức Nữ vấn vương Ngân Hà

Và hồn thơ lồng lộng như gió biển còn trái tim thơ thì nồng nhiệt như ánh nắng và sức nóng mùa hè:
Rì rầm tiếng sóng biển xa
Hồn thơ gió lộng trong ta, hè về...


  Để rồi cái đêm thơ mộng ấy hội tụ được cả bốn hình ảnh thơ mộng mà cô gái - tác giả bài thơ đã cảm nhận thấy:

Trăng vàng e ấp tình quê
Cánh buồm – Bến đợi - Trăng thề - Đêm thơ.

           Người con gái đã nhắn nhủ "người thơ" bằng tâm tình chân thành nhưng đầy nhớ nhung mãnh liệt của mình:

Khơi xa có nhớ bến bờ
Buồm giăng cánh gió đợi chờ nắng mai
Đừng quên mái tóc buông dài
Đăm đăm ánh mắt ngóng ai, trên bờ...


        Bài thơ có cái tứ rất giản dị, không cầu kỳ, đó chỉ  là "gặp gỡ - giao lưu-quyến luến và nhung nhớ". Chỉ có thế thôi nhưng tình cảm chân thành và lời thơ dung dị chân chất đã đưa người đọc đến với một hồn thơ chất phác của người con gái miền biển, của một người yêu thơ, của một cô giáo đang là Hiệu phó trường Trung học cơ sở thị trấn Cồn, huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định. 
        Tôi còn nhớ, đêm giao lưu thơ ấy, tác giả là một MC có duyên đằm thắm đến lạ lùng. Từ ánh mắt và nụ cười luôn tươi nở đến giọng nói truyền cảm của mình khi giới thiệu thơ của bạn bè, khi tự đọc bài thơ của mình, khi ngâm thơ và cả khi hát... Tất cả những điều đó đã gieo vào lòng thi huũu mọi miền những cảm tình khó quên.
           Khi đọc thơ cô giáo Hồng Nhung, và khi viết những dòng này, bên tai tôi vẫn văng vẳng tiếng của một người dẫn chương trình đêm thơ Miền Chân Sóng thật ấn tượng, đó là cô giáo Hồng Nhung, Hội viên CLB Thơ Việt Nam tỉnh Nam Định và một trái tim thơ đầy sức sống ở miền biển Hải Hậu quanh năm sóng vỗ rì rào, nơi đây tôi đã được thưởng thức vị ngao và sứa ngay tại bãi biển Hải Thịnh... (Những con ngao ở đây to đến lạ lùng và nhắm rưọu thì thật là hấp dẫn vô cùng).
                                                    Lính Thuỷ

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 8/07/2010 10:54:41 AM)

TRĂNG BUỒN...
Dáng thanh tóc thả buông dài
Mênh mông trước biển, nhớ hoài tình ai !

Thoảng nghe con sóng thở dài
Trăng buồn man mát...giọt mai vơi đầy...

Nghe lời biển hát mê say
Thuyền về bến vắng tràn đầy nhớ thương !
Phạm Tự

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 8/07/2010 10:30:46 AM)

                 Đọc bài thơ ĐÊM MIỀN CHÂN SÓNG của tác giả Trần Thị Hồng Nhung tôi chợt nao nao nhớ về đêm thơ trên bãi biển Quất Lâm - Nam Định. Đêm đó, cô giáo Hồng Nhung trong vai trò vừa là người dẫn chương trình, vừa là tác giả thơ lại vừa làm nghệ sỹ trình bày những bài thơ và ca khúc của các tác giả khác.            
              Chắc chắn hình ảnh của cô đã tạo được dấu ấn tốt đẹp trong lòng các thi huynh, thi hữu.
Bài thơ ĐÊM MIỀN CHÂN SÓNG của Hồng Nhung thật nhuần nhuyễn, gần gũi, chứa chan tình người. Xin chúc mừng Hồng Nhung lần đầu tham gia lucbat.com! Xin gửi tặng bạn đôi vần cảm tác:

NHỮNG ĐIỀU BIỂN RU

Lời ca ai cất chung tình
Cho khao khát nhớ đinh ninh hẹn hò
Quất Lâm biển biếc vẫn chờ
Hồn tôi sóng cuộn vỡ bờ thời gian.

Ngu ngơ đêm lạ thơ tràn
Lạc vào muôn điệu miên man tình người
Khoảng đêm đãi ánh sao rơi
Biển em tặng cả những lời vu vơ.

Đã từng trau chuốt mộng mơ
Thế mà bỗng chốc dại khờ bên em
Có gì trong gió ru êm
Để dòng suối tóc suôn mềm tình tôi.

Chia tay mang nỗi bồi hồi
Ước làm thân sóng dập dồi biển yêu
Quất Lâm ơi, nhớ một chiều
Tôi và em với những điều biển ru.



  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị trấn Liễu đề, Nghĩa hưng, Nam Định  (Ngày 8/07/2010 08:02:34 AM)

Chào cô giáo Hồng Nhung - Người dẫn chương trình cho ĐÊM THƠ MIỀN CHÂN SÓNG cùng với Th Bình để lại trong lòng bạn thơ nhiều lắng đọng và những cảm nhận vô cung sâu sắc ! Chúc mừng cô giáo một MC rất tự tin, duyên dáng ...
Xin cảm tác bài thơ ĐÊM MIỀN CHÂN SÓNG của HN :

Trả anh sợi nhớ người ơi
Đền con tim những bồi hồi Đêm thơ

Biển xanh dào dạt vỗ bờ
Ru êm êm sóng thành Tơ rối bời

Anh về nhớ.. nhánh Sao rơi...
Nhớ Thơ, nhớ Biển, nhớ Người mộng mơ

Ôi ! bao nhiêu những bất ngờ ...
Vẫn chưa viết được câu thơ "DÃ TỪ " !

Chúc Hồng Nhung có nhiều thành công và hạnh phúc !
Trần Trọng Tâm

Các bài khác: