Thứ bảy, 20/06/2026,


Tái ngộ tiếng đàn xưa ( Nguyễn Huy Dung) (07/07/2010) 

TÁI NGỘ TIẾNG ĐÀN XƯA

                Nguyễn Huy Dung

 

 

 

Má thơm ngọt lịm đào tiên

Xưa mùa vàng khế cùng em trăng về

Mắt cười, hoa lá rủ rê

Ánh tình tuổi ngọc, tóc thề nghiêng chao.

Nay vui tái ngộ dạt dào

Đàn trăng kỳ ảo, sóng trào tim yêu

Bập bùng kỷ niệm phiêu diêu

Lửa tình theo nhạc thủy triều đang dâng

 

Xưa-Nay-Mai nhập nhẹ lâng

Nỗi niềm tâm sự nhiều tầng dung thông

Tủi mừng chảy một dòng trong

Trăng mùa vàng khế mơ mòng đàn tiên.

 

Hương khuya càng ngát diệu huyền

Chứng cho thành ý tâm thiền bao la

Mơn man trăng đậu làn da

Cung đàn hoài niệm tình ta ngọt ngào

 

Tim yêu không nguội dần đâu

Chỉ xin đàn né nốt sầu xưa xa

Tuệ tâm hạnh ngộ giao hòa

Sum vầy - duyên phận vượt bờ cô đơn?

 

N.H.D

 

 

________________________

GS-TS. Nguyễn Huy Dung TP.HCM

Email: huydungpro@gmail.com

Điện thoại:  012 188 11176

 

 

'Mời các tác giả tham gia xuất bản sách năm Canh Dần'

 

“Danh sách các tác giả đã đăng ký tham gia xuất bản”

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Xuân Huy - Xuanvinh 1601@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng-Giao Thuỷ- Nam Đinh  (Ngày 28/07/2010 04:54:17 PM)

TIẾNG ĐÀN TRĂNG

Cảm đề bài TÁI NGỘ TIẾNG ĐÀN XƯA của tác giả
Nguyễn Huy Dung

Nàng Trăng đã xuống đây rồi
Trong sương lãng đãng bồi hồi anh nghe
Màu xanh rạo rực hàng tre
Cánh cò trao liệng trắng khoe mây trời
Ngoài khơi buồm trải xa vời
Tiếng đàn xưa kết thành lời thi nhân...

Trăng ơi xin sát lại gần
Cho anh cảm lấy một phần hương men
Trăng thì biết mấy thân quen
Lòng trăng thấu hiểu đã nên tình vàng
Trời xuân dung dị dáng nàng
Cảm cung cầm nguyệt dịu dàng đắm say...

Anh về vui với hôm nay
Tiếng đàn Trăng đã nói thay...tiếng lòng !...

Nguyễn Xuân Huy
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 7/07/2010 09:48:37 AM)
BÓNG TIÊN
Trong đêm nghe tiếng nguyệt cầm
Bâng khuâng xao xuyến lòng thầm nhớ ai
Nhớ thương giọt ngắn giọt dài
Bóng Tiên chợt đến...ban mai... tiếc hoài...!
Phạm Tự
  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 7/07/2010 05:38:09 AM)

MƠ MÀNG

Niềm vui hạnh phúc dâng trào
Cung đàn tái ngộ khát khao tìm về
Ngọt ngào, sâu lắng, đam mê
Bổng trầm, thánh thót lời thề xưa xa

Vòm trăng trong trắng, ngọc ngà
Sao ngời ánh mắt thiết tha gọi mời
Sum vầy dạo khúc tình ơi!
Ánh trăng rơi, ánh sao rơi, mơ màng

Trần Thị Lợi

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 7/07/2010 05:37:40 AM)

THÂN HỌA VỚI BẠN NGUYỄN HUY DUNG BÀI THƠ TÂM HỒN THẬT LÀ THANH THẢN <TÁI NGỘ TIỀNG ĐÀN XƯA >CHÚC BẠN VUI VẺ

TIẾNG ĐÀN KHUYA…

Đàn buông tiếng gió chập chờn
Trong đêm nóng hạ gọi cơn gió nồm
Làm chim ngái ngủ đầu thôn
Làm đèn đom đóm ,lặng ôm cánh bèo .

Cây khuya võng ngọn trăng treo
Thẳm sâu ngõ trước,mây trèo sao thưa
Vườn sau tiếng cuốc kêu mùa
Thơ trong chiếu đợi… Bút khua, tiếng lòng .

Muôn đời cái thói thong dong
Dạ say kinh Phật ,hồn lòng dáng thơ
Muôn đời trong cõi ngu ngơ
Không điên …Thì cũng dại khờ vì yêu .

Dại khôn cũng sớm với chiều
Buồn vui mê nét mĩ miều đắm say
Gió mưa ôm bóng trăng mây
Nhạc thơ văn bút …Vẽ bầy cỏ hoa.

Lòng gần kết nối tình xa
Tiếng xưa ,nay ,mãi …Là ta với mình
Tri âm trao khúc nhạc tình
Giường khuya cũng chín…Đỡ hình bạc trăng.

MINH TUẤN

Các bài khác: