Thứ bảy, 20/06/2026,


Xứ Đoài ơi… (Minh Tuấn) (06/07/2010) 

XỨ ĐOÀI ƠI…

                                  Minh Tuấn

Xứ Đoài nhớ lắm người ơi
Những đêm gió thả trăng rơi sóng vàng
Sợi buồn bịn rịn giăng ngang
Sợi vui lấp lánh soi làn mắt yêu.

Xứ Đoài mưa nắng bao nhiêu
Non cao mấy trượng cho chiều thêm xa
Trăng Đoài có mấy Hằng Nga
Mây trôi mấy lớp mà ra đêm dài…

Hữu tình cảnh thắm Quốc Oai
Người đi ôm nhớ hình hài quê hương

Ban mai vạt cỏ đẫm sương

Tiếng gà gọi sáng, ánh dương rực trời .

Chữ tình ai nỡ bỏ rơi ?
Để tôi mưa cuốn, gió cười hỡi ai
Chữ tình ai thắm ai phai
Để thành kỉ niệm giữ hoài trong tim .

 

Xứ Đoài nuôi những cánh chim
Tung bay khắp nẻo đi tìm ước mơ
Xứ Đoài ơi… Đến bao giờ
Cho tôi trở lại bến bờ ngày xưa.

 

M.T

 

 

______________

 

Tác giả Minh Tuấn (Cộng hòa Séc)

Điện thoại: 042-723-661-057

Email: ngongiochungtinh@yahoo.com

 

 

'Mời các tác giả tham gia xuất bản sách năm Canh Dần'

Mời xem Danh sách các tác giả đã đăng ký tham gia xuất bản sách

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 11/07/2010 05:23:47 AM)
            Cám ơn anh Lính Thủy đã có bài thơ hay,  cọ xát với bài thơ Xứ Đoài của MT.
           Hihiii!!  Phải nói bài thơ dân gian (CÔ GÁI SƠN TÂY)Thật là hay chết người, anh ạ!
          Mến chúc anh và gia đình vui vẻ và hạnh phúc
  Lính thuỷ - Linhthuy55@gmail.com - 01682938853 - 459 Bạch Mai Hà Nội  (Ngày 9/07/2010 04:45:19 AM)

Nhớ Xứ Đoài

Cho tôi về lại Xứ Đoài
Mộng mơ cô gái Quốc Oai duyên thầm.

Còn đâu "yếm thủng tày đần"
Áo hai dây lộ những phần... đáng yêu!

Xứ Đoài ân nghĩa bao nhiêu
Để hồn tôi đã mang nhiều nhớ thương

Lính Thuỷ

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 9/07/2010 03:55:08 AM)
MINH TUẤN XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN CÁC ANH,CÁC CHỊ VÀ CÁC BẠN...ĐÃ GHÉ ĐỌC BÀI THƠ QUÊ CỦA MINH TUẤN.

(Nguyễn Quang Huỳnh - - ĐT: ĐT08:38966755 - An Bình, Dĩ An, Bình Dương )
-( ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com - ĐT: 0912.242.998 - Hải Phòng)
( Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - ĐT: 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình)
( Chử Thu Hằng - nguoibinhthuong1957@yahoo.com - ĐT: 01663332171 - Sơn Tây- Ba Đình- Hà Nội )
( Phạm Văn Tự - thcsts@gmail.com - ĐT: 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang)
( BuithiBinh - binhcuong206@yahoo.com - ĐT: 0912 129 748 - Tam Điệp - Ninh Bình )
(Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - ĐT: 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ )
(Nguyễn Thị Minh - minhthach55@gmail.com - ĐT: 01686.52.72.82 - Hoài Đức, Hà Nội)
KÍNH CHÚC CÁC ANH CHỊ VÀ CÁC BẠN LUÔN LUÔN HẠNH PHÚC VÀ VUI VẺ TRONG CUỘC SỐNG
  Nguyễn Quang Huỳnh  -  - ĐT08:38966755 - An Bình, Dĩ An, Bình Dương   (Ngày 8/07/2010 04:32:53 PM)


Xin chia sẻ nỗi nhớ quê hương cùng Minh Tuấn nhé nhắn bạn 1000 năm Thăng Long hãy tìm về
tặng bạn mấy câu thơ (Tìm về}
Từ cộng hoà Séc tha hương
Ngậm ngùi lưu luyến nhớ thương xứ Đoài
Hà Tây, Mỹ Đức, Quốc Oai
Bao nhiêu cảnh đẹp hình hài quê hương

Khắc vào da, thịt máu xương
Bao nhiêu kỷ niệm đến trường ngày qua
Quê hương chảy mãi trong ta
Đi xa lòng vẫn thiết tha ân tình

Hà Tây đất lụa quê mình
Nay về Hà Nội đổi hình thay da
Đẹp như dáng chị Hằng Nga
Xin mời các bạn đi xa tìm về.
8/7/2010
Nguyễn Quang Huỳnh
email:huynh.nq09@gmail.com

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 7/07/2010 05:30:54 PM)

Cùng bạn Minh Tuấn:
TÌM TRONG HÀ NỘI
Xứ Đoài một dải tình quê
Bây giờ Hà Nội thu về còn đâu
Bạn đi xa vắng đã lâu
Muốn về chốn cũ "bắc cầu" mà sang
Vẫn quê, vẫn họ, vẫn làng
Vẫn thương yêu đó rểnh rang gọi mời
Xứ Đoài còn mãi bạn ơi
Quê hương khắc khoải tình người xứ xa
Nỗi niềm quê chút nhẩn nha
Tìm trong Hà Nội để ra Xứ Đoài.

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 7/07/2010 09:49:06 AM)
Lấy chữ của XỨ ĐOÀI ƠI cảm tác

CHỮ TÌNH

Nhớ người buồn mắt Hằng Nga
Trăng Đoài ơi hỡi nẻo xa tôi tìm
Hình hài rực rỡ trong tim
Chữ tình quê gọi cánh chim xứ Đoài.

Phạm Minh Giắng
  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 6/07/2010 09:30:47 PM)
MINH TUẤN XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN CÁC ANH CHỊ VÀ CÁC BẠN ĐÃ CÓ NHỮNG VẦN THƠ TRI ÂM ,THẬT VÔ CÙNG NỒNG NÀN VÀ TRÀN ĐẦY TÌNH NGHĨA.
KÍNH CHÚC SỨC KHỎE CỦA CÁC ANH CHỊ VÀ CÁC BẠN LUÔN VUI VẺ VÀ HẠNH PHÚC
  Chử Thu Hằng - nguoibinhthuong1957@yahoo.com - 01663332171 - Sơn Tây- Ba Đình- Hà Nội  (Ngày 6/07/2010 05:59:55 PM)

Xin chia sẻ nỗi nhớ quê với bạn Minh Tuấn nhé. Chúc bạn vui.


Nặng lòng chi lắm người ơi
Câu thơ đau đáu đầy vơi nỗi niềm
Xứ người phiêu bạt cánh chim
Xứ Đoài trong mộng vẫn tìm nhớ thương

Trĩu lòng cảnh sắc quê hương
Tiếng gà gọi nhớ, vạt sương ướt lòng
Còn ai chín đợi mười mong
Còn ai thương nhớ sao không trở về?

Ngả lưng thanh thản triền đê
Uống trăng, tắm gió thoả thuê ngắm trời.
Phồn hoa trả lại cho người
Ta về, ta lại khóc cười cùng quê.

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 6/07/2010 05:16:27 PM)

NGƯỜI ƠI...
Xứ Đoài chín nhớ mười thương
Một lần...rồi để vấn vương suốt đời...

Chữ tình sao nỡ bỏ rơi ?
Cho thuyền xa bến...ngược xuôi xót lòng !

Tuyết sương má chẳng còn hồng
Người ơi còn nhớ ta không...xứ Đoài !(?)
Phạm Tự

  BuithiBinh - binhcuong206@yahoo.com - 0912 129 748 - Tam Điệp - Ninh Bình  (Ngày 6/07/2010 04:22:39 PM)

BẾN ĐÒ XƯA !
(Thân họa cùng bạn Minh Tuấn nhé )

Xứ Đoài ơi -xứ Đoài ơi
Miền quê lụa, trải lòng tôi nắng vàng
Chiều nào … đò vẫn sang ngang
Áo hồng yếm thắm, ngỡ ngàng lời yêu …

Tình em chỉ có bấy nhiêu
Dẫu ngàn trùng, chẳng trách điều gần xa
Lời nào trầm bổng ngân nga
Nhớ thương đâu quản đường xa dặm dài …

Quê mình yêu dấu Quốc Oai
Thiếu gì gái đảm trai tài sắc hương
Triền đê sớm, đẫm giọt sương
Chênh chao một bóng tôi - phương cuối trời .

Buồn mà chi, lệ rơi rơi
Không còn nữa, chuyện xưa rồi hỡi ai
Chuyện ngày nào đã phôi phai
Người đây, kẻ đấy đau hoài con tim

Xin được là một cánh chim
Dẫu trong bão tố, vẫn tìm ước mơ
Người xưa ơi , biết bao giờ
Để tôi trở lại bến đò thủa xưa !

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 6/07/2010 04:23:12 PM)

Xin có đôi dòng chia sẻ với Minh Tuấn, chúc bạn vui!
Người đi xa vắng phương trời
Vẫn tha thiết nhớ xứ Đoài quê hương
Nhớ mưa nắng, nhớ gió sương
Ánh trăng vàng rượi, vừng dương rực trời
Nhớ phong cảnh, nhớ tình người
Bao nhiêu kỷ niệm ủ hoài trong tim
Tình quê như sóng dịu êm
Thả vào câu chữ mượt mềm bài thơ
Xa quê thương nhớ hằng giờ
Mong bạn đạt đước ước mơ...ngày về!
Mong ngày trở lại

  Nguyễn Thị Minh - minhthach55@gmail.com - 01686.52.72.82 - Hoài Đức, Hà Nội  (Ngày 6/07/2010 04:23:33 PM)

Đọc bài thơ của đồng hương thấy cảm động quá về nỗi nhớ quê hương, xin chia sẻ chút đồng cảm:

ĐÔI BỜ SÔNG ĐÁY

Ngô non đã ngọt bãi bồi
Quốc Oai-Sông Đáy nhớ người nơi xa
Bên này Hoài Đức trông qua
Dâu xanh vẫn quyện tình ca xứ Đoài...

Nguyễn Thị Minh.

Các bài khác: