Thứ bảy, 20/06/2026,


Biết đâu chút ấy… mở ra chân trời (27/06/2010) 

BIẾT ĐÂU CHÚT ẤY... MỞ RA CHÂN TRỜI

(TặngTH – Đà Lạt)

 

Mai Hường

 

(Muốn gửi tặng anh chút quà sương

Lại e nắng nổi trận ghen hờn

Em mang sương mỏng đan thành gió

Đợi trời chớp mắt - ghé môi hôn)

 

Nghiêng nghiêng phố núi mù sương

Đêm xao xác lạnh nẻo đường quanh co

 

Biển cây mắt lá chạm bờ

Xôn xao cánh gió đang chờ sóng lên...

 

Chút gì chợt nhớ - chợt quên

Chút gì như đã thổi mềm ngàn thông

 

Chút gì như có - như không

Khi bên anh... chút hương lòng thoảng qua

 

Ừ thôi - một chút anh à

Biết đâu chút ấy... mở ra chân trời...

Đùa thôi - một chút bên người...

 

 

 M.H

 

_____________

Nhà  thơ Mai Hường – ĐT: 0912767257

Hội viên Hội Nhà văn TP HCM

Email: huonghuyen1910@yahoo.com.vn

 

 

 

'Mời các tác giả tham gia xuất bản sách năm Canh Dần'

 

Mời xem Danh sách các tác giả đã đăng ký tham gia xuất bản sách

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 28/06/2010 04:01:07 PM)
RỪNG ĐÊM
( Hoạ thơ "Biết đâu chút ấy " của M.H )
Nhạt nhoà dẫn bước đêm sương
Đìu hiu bản vắng cung đường quanh co

Rừng khuya cây đá bụi bờ
Mênh mông bát ngát lờ mờ trăng lên...

Xa vời kỷ niệm khó quên
Hình như gió thoảng nỗi niềm...bờ thông !

Nhẹ nhàng thả bước mơ không
Có gì thương nhớ vương lòng vừa qua...?

Bỗng dưng...,dừng bước thôi à !
Vầng trăng sáng khuyết...lặng xa cuối trời...

Rừng đêm lạc bóng một người...
Phạm Tự
  Phạm Minh Giắng - phamigia@ggmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 28/06/2010 03:26:07 AM)

Lấy chữ của BIẾT ĐÂU CHÚT ẤY…MỞ RA CHÂN TRỜI cảm tác

KHÔNG ANH

Sóng lòng hương gió thoảng bên
Chút gì như đã chợt quen nẻo đường
Ngàn thông xao xác mù sương
Không anh dâu biết mở phương chân trời.

Phạm Minh Giắng

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 27/06/2010 10:38:21 PM)

THÂN HỌA VỚI BẠN MAI HƯỜNG BÀI THƠ ,<BIẾT ĐÂU CHÚT ẤY ...>
THẬT LÀ ỠM Ờ .ĐÁNG YÊU.
_______

PHỐ NGHIÊNG.

Bước chân gặp lại chốn xưa
Đường nghiêng phố cũ ,gió mưa mịt mù
Nén tim rộn rã riêng tư…
Lại qua chốn ấy …Ngại từ nhớ quên.

Người từ chốn ấy đi thêm…
Để ra lối rẽ ...Mà quên vườn sầu
Tôi từ đất cũ ,ruộng sâu
Rào xiêu che chắn cơ cầu sớm trưa ...

Túng nghèo,nhà vắng ,cây thưa
Ủ mầm sầu tủi ,đợi mùa xuân sang
Vườn hoang lại nở hoa vàng
Tơ hồng bao bọc bò lan bờ rào .

Cảnh kia ...Giờ giống chiêm bao
Con đường mưa đổ ,ào ào phố nghiêng.

MINH TUẤN

Các bài khác: