Thứ bảy, 20/06/2026,


Gửi người giữ lửa thơ Hàn (Cao Văn Tương) (27/06/2010) 

GỬI NGƯỜI GIỮ LỬA THƠ HÀN

                                  Cao Văn Tương

          Thân tặng nhà thơ - Hoạ sĩ DZũ Kha

                                người giữ lửa thơ Hàn

 

 

Hỏi người yêu kiếp “phong trần” (1)

Biển tình anh được bao lần si mê?

Nặng lòng với bạn “ gái quê” (2)

“Lang thang xuân…ý” (3) tìm về “ Sông Trăng”.

 

Mộng mơ chơi chốn chị Hằng

“Mùa xuân chín” (4) vội dở dang cuộc tình

Đa đoan đâu chỉ riêng mình

Đời sau dựng quán “ Mai Đình” (5) nhớ thương.

“ Nhà” anh hoa nở ngát hương

Khách xa gần lại vấn vương nhiều người

Chân dung anh vẫn đẹp tươi

Thế gian mặc sức khóc cười thế gian.

Trời Nam vần vũ mây tan

Đời thi nhân lộng gió ngàn thơ bay

Ai về Ghềnh Ráng có hay

Quy Nhơn nắng trải vàng đầy thung xanh

Hút hồn bút lửa vẽ tranh

Giữ thơ Hàn sẽ mau thành người thơ.

C.V.T

 

 

Chú dẫn :

1-     Bút danh Hàn Mặc Tử

2-     Tập thơ Gái quê của HMT

3,4-  Thơ Hàn Mặc Tử

5-     Mai Đình - người yêu thơ HMT

  

___________________________
Tác giả Cao Văn Tương,
ĐT: 0958179937
Chủ nhiệm CLB Thơ VN, huyện Giao Thuỷ

Địa chỉ: Bạch Long, Giao Thuỷ, Nam Định

 

 

 

Ban Biên tập:  Hân hạnh đón chào Tác giả mới của Lucbat.com
Chúc Bạn mạnh khoẻ và thường xuyên đến với trang thơ này

 

 

                               Mời các tác giả tham gia xuất bản sách năm Canh Dần'

             
              Mời xem Danh sách các tác giả đã đăng ký tham gia xuất bản sách

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 27/06/2010 10:58:43 PM)

THÂN HỌA VỚI BẠN CAO VĂN TƯƠNG BÀI THƠ <GỬI NGƯỜI GIỮ LỬA THƠ HÀN >CHÚC BẠN VUI

_________


THƠ HÀN MẠC TỬ .

Thơ Hàn như mảnh vườn xưa
Hưu hưu giấy cũ, mùa mùa nhớ thương
Một thời vít gió ,cầm sương
Treo trăng ảo ảnh, dọi đường thi ca .

Thơ Hàn thơm ngát hương hoa
Bướm bay dòng chữ ,trăng sa câu vần
Dẫu vườn thiếu ánh mùa xuân
Mà cây vẫn nảy chồi mầm yêu thương.

Thơ chợt đắm gió ,nhòa sương
Bởi Hàn thi sĩ …Bỏ đường trần ai.
Trăm năm chỉ có một vài ???
Mà như ảo ảnh sao mai …Vội tàn.

Vườn Hàn chẳng cỏ mọc hoang
Bởi trong thương mến lòng vàng lắm thay.

MINH TUẤN














  Lính thuỷ - Linhthuy55@gmail.com - 01682938853 - 459 Bạch Mai Hà Nội  (Ngày 27/06/2010 05:01:27 PM)

VỊNH ẢNH MINH HOẠ

Người ơi, giữ lửa thơ Hàn
Bao nhiêu năm ấy không tàn lửa thơ
Trăng tròn vành vạnh giấc mơ
Ánh trăng lả lướt đường tơ đêm buồn

Sông trăng làn liễu rủ buông
Câu thơ như thể lời thuơng mơ màng
Dẻo tay bút lửa thơ Hàn
Dzũ Kha- giữ lửa cho ngàn đời sau

Lục bát như những nhịp cầu
Người ơi, ta giữ ngàn câu chung tình
Em là một dáng hoa xinh
Nhớ câu lục bát bóng hình hoà chung...

Lính thuỷ


  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản bạ - Hà Giang  (Ngày 27/06/2010 04:50:19 PM)

CÕI TÌNH KHOẢN VẮNG
Ngàn năm thắp lửa giữ thơ
Cõi tình khoảng vắng bến mơ khát hoài
Vui buồn khuya sớm hôm mai
Bâng khuâng xao xuyến tình ai...thơ Hàn !

Gửi về Ghềnh Ráng trời Nam
Quy Nhơn non nước nắng vàng thung xanh.
Phạm Tự

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 27/06/2010 04:14:18 PM)

' Bao giờ nhật nguyệt tan thành máu
Để tấm tình ta cứng tựa si"
( Thơ Hàn Mặc Tử)

Tấm tình không " cứng tựa si"
" Nguyệt tan thành máu" người đi về trời
Trập trùng sóng cuộn biển khơi
Qui Nhơn - Ghềnh Ráng, khóc người ngàn năm
Trần Thị Lợi

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị trấn Liễu đề, Nghĩa hưng, Nam Định  (Ngày 27/06/2010 03:46:19 PM)

Xin Tiếp lời cùng bạn thơ Họ Cao tg mới của Diễn đàn:

(Hút hồn bút lửa vẽ tranh
Giữ thơ Hàn sẽ mau thành Người thơ)

Hỡi người Giao Thủy mộng mơ
Phải "Cao Thi Sĩ " ngẩn ngơ mỗi chiều
Có về Vĩ Dạ thầm yêu
Nhớ sang "Ghềnh Ráng" **rẽ chiều "Sông Trăng"
Thắp hương trước mộ đất bằng
Khóc Người "Sao Chổi" đã băng giữa trời..***

** Mộ Hàn Mặc Tử Ở Ghềnh Ráng
** * ( Trước không có ai ,sau không có ai , Hàn mặc Tử được ví như ngôi sao Chổi xoẹt qua bầu trời Việt Nam với cái đuôi chói lòa rực rỡ)
Xin chúc mừng Cao Văn Tương với bài thơ NGUOI GIU LUA THO HAN rất ý tưởng ! Chúc anh sẽ là những cây bút thành công luôn tâm huyết ,trân trọng Thơ Hàn Mặc Tử - một "Hiện tượng Hàn Mặc Tử.." mà các nhà nghiên cứu phê bình vh Vn bao nhiêu năm nay đã tốn nhiều giấy mực mà chưa khám phá hết được...

Trần Trọng Tâm

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 27/06/2010 10:59:26 AM)

Lấy chữ của GỬI NGƯỜI GIỮ LỬA THƠ HÀN cảm tác

QUA QUÁN MAI ĐÌNH

Quy Nhơn Ghềnh Ráng thung xanh
Đời thi nhân dở dang thành mây bay
Cười gian thế, khóc thơ hay
Khách Mai Đình quán vương đầy nhớ thương

Phạm Minh Giắng

Các bài khác: