Thứ bảy, 20/06/2026,


Rượu (Phương Hà) (26/06/2010) 

RƯỢU

 

Phương Hà

 

Một lần chuếnh choáng men say

Ngỡ mình tung cánh chim bay giang hồ

 

Tàn cơn ngẩn ngẩn ngơ ngơ

Con diều giấy đứt mộng mơ qua rồi

 

Em xa tít tận chân trời

May còn có rượu cho tôi gặp mình

 

Lạc nhau từ bến mưu sinh

Ngọt bùi cay đắng nghĩa tình thế nhân

 

Én vừa trao thiệp báo xuân

Ai người đợi chén trong ngần cùng ta

 

P.H

 

________________

Nhà thơ Phương Hà, ĐT:0903722167

Hội viên Hội nhà văn TP.HCM

 

                'Mời các tác giả tham gia xuất bản sách năm Canh Dần'

               Mời xem Danh sách các tác giả đã đăng ký tham gia xuất bản sách

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Xuân Huy - Xuanvinh 1601@gmail - 0984472949 - Ngô Đồng-Giao Thuỷ- Nam Đinh  (Ngày 25/07/2010 09:56:15 AM)

Hoạ bài RƯỢU của tác giả PHƯƠNG HÀ
TÌNH
''Rượu nhạt uống lắm cũng say!''
Tình gần , gần mãi cũng ''lây''...màu hồ !

Tháng ngày như ngẩn như ngơ
Như đứng đống lửa như mơ mất rồi !

Dù rằng đang ở cuối trời
Cũng về cho đặng, cho vơi nỗi mình...

Lúc nào trời cũng bình minh
Nụ hôn trao nhận đượm tình giai nhân

Bốn mùa ngan ngát hương xuân
Trầu cau dẫn lễ ...đẹp ngần tình ta !

Nguyễn Xuân Huy

  Lương Văn Đức - luongvanduc54@gmail.com - 0912503830 - Thị xã Nghĩa lộ - Yên bái  (Ngày 27/06/2010 05:02:19 PM)

Xin góp vui cùng nhà thơ Phương hà

Chén say

Mõi ngày đôi chén đủ say
Cho lâng lâng bước cho ngây ngất lòng
Cho hoa hương sắc thêm nồng
Cho mây trên chín tầng không thêm mềm
Để trời rộng cứ rộng thêm
Để cho trái đất quay quên tính vòng
Để trăng sáng tưởng khôn cùng
Để bâng khuâng phút trẻ trung giữa đời
Quên đi những việc nhỏ nhoi
Vơi đi những việc cuộc đời bận tâm
Đây là một hũ rượu tăm
Mười tư chén ấy, rượu rằm để mai.
L.V.Đ

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 27/06/2010 04:14:06 PM)

GIỌT ĐẮNG
( Hoạ thơ " Rượu" của Phương Hà )
Thả hồn thả sức cho say
Bao nhiêu giọt đắng mảy may mơ hồ ?

Sang hèn giữa chốn ngẩn ngơ
Hão huyền hư ảo vu vơ rồi rồi...

Than thân trách phận tại trời...
Đêm dài say tỉnh đầy vơi một mình !

Đường đời thiếu đủ mưu sinh
Dại khôn khó dễ bóng hình thế nhân ?

Còn gì..., chếnh choáng hương xuân
Tàn cơn tỉnh giấc...khóc thầm...thương ta !!!
Phạm Tự

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 26/06/2010 10:31:32 PM)

THÂN HỌA VỚI BAN PHƯƠNG HÀ BÀI THƠ RƯỢU...SAY SƯA NHÉ.CHÚC BẠN VUI.
_____

TÌNH TÔI .

Trăng mang bóng hạc đi xa
Đường chia hai ngả ,gió nhòa tâm tư
Cạn li rượu nhớ ,đỏ dừ
Trong say… Thấy bóng em như rất gần.

Sương trời rơi lạnh buốt tâm
Ngày mai đào nở ,xuân cầm lứa đôi
Từ mình …Kiếm sống chia phôi
Đành coi men rượu ,như người thứ Ba …

Rượu ,trăng, thơ ,…Ấy lụa là
Phủ vai trần tục ,bóng hoa bốn mùa
Mặc bần ,với phú , ganh đua
Khoác tâm giàu chữ …Viết mùa nghèo rơi.

Tình người chăn kín, chiếu nơi
Tình tôi thơ rượu bày trời gió trăng
Sương rơi đánh thức giấc nằm
Nghe thu lá đổ …Dạ băng nỗi sầu .

MINH TUẤN


Các bài khác: