Thứ bảy, 20/06/2026,


Mẹ (Thanh Trắc Nguyễn Văn) (26/06/2010) 

MẸ

 

Thanh Trắc Nguyễn Văn

 

“Mẹ già như chuối chín cây”

Thời gian nặng chuyến đò đầy chông chênh

Chở bao câu hát bồng bênh

Gió đưa gió đẩy mông mênh chín chiều.

 

Chiều nay chim vịt kêu nhiều

Xiên xiên nắng đến, xiêu xiêu mưa về

Lá vàng, vàng nhói chân đê

Hoàng hôn tím, tím lối về mẹ xưa

Đâu thời rổ gạo thúng dưa

Mặt trời mẹ gánh sớm trưa chợ làng?

 

Con giờ hết bước đa đoan

Đi tìm bóng mẹ bàng hoàng nỗi đau

Cù lao chín chữ cao sâu

Nổi chìm chìm nổi bạc đầu mới hay!

 

Muộn màng khóc ướt gió mây

Trên cao phải bóng trăng gầy mẹ tôi?

 

T.T.N.V

 

 

_____________

 

Tác giả Thanh Trắc Nguyễn Văn

Trường PTTH Võ Thị Sáu - Bình Thạnh, Tp.HCM

Email: nguyenvantao@thotre.com; ĐT: 0913115094

 

 

 

'Mời các tác giả tham gia xuất bản sách năm Canh Dần'

Mời xem Danh sách các tác giả đã đăng ký tham gia xuất bản sách

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Thanh Trắc Nguyễn Văn - thanhtracnguyenvan@gmail.com - 0913115094 - 95 Đinh Tiên Hoàng, Quận Bình Thạnh, TP. HCM   (Ngày 28/06/2010 03:28:27 AM)
               Thân gởi bạn Minh Tuấn, Nguyên Hải

          Chợ quê tôi thuộc tỉnh Tiền Giang là một chợ rất nhỏ. Đúng là dân quê tôi thường bán gạo ở trong thúng, bán trong rổ thường có vài trái dưa gang,dưa chuột, mướp đắng... Bài thơ này trước in trên các báo đúng là thúng gạo, rổ dưa. Nhưng khi đưa in thơ thành sách, người đánh vi tính khi làm tập thơ riệng thứ tư là “Quà tặng mùa đông” cho tôi lại đổ thừa đổi font chữ không được, nên cô ta phải đánh máy lại toàn bộ tập thơ. Có lẽ do đó nên có nhầm lẫn này. Khi họ đưa toàn bộ file và in sách xong, tôi cũng không ngờ có sai sót này.

           Bài thơ này tôi lấy từ trong file lưu trữ đó ra. Thơ sáng tác nhiều quá nên nhiều khi cũng không nhớ mà kiểm tra được.

         Rất cảm ơn các bạn đã phát hiện lỗi và báo giùm.

                          Trân trọng cảm ơn 
                          Thanh Trắc Nguyễn Văn

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 27/06/2010 06:01:54 PM)

DÁNG HÌNH
Tháng Ba ngày Tám nổi trôi...
Buồn vui cay đắng đầy vơi một đời !

Còn non còn nước còn người
Dáng hình Mẹ vẫn sáng ngời tim con.

Tồn sinh thương xót mất còn...
Kính dâng lên Mẹ lòng vàng dạ vàng.

Lời ru xế bóng muộn màng
Khát hoài lòng Mẹ... ngổn ngang nỗi buồn !

Mờ xa sương rủ hoàng hôn
Bơ vơ mơ bóng mơ hồn Mẹ thôi !

Lệ nhoà...mất Mẹ, mồ côi...
Phạm Tự




  nguyễn cảnh bình - canhbim@gmail.com - 0913854069 - bình dương  (Ngày 27/06/2010 08:16:12 AM)

Sao chờ hết bước đa đoan
Mới tìm giáng Mẹ cơ hàn tháng năm.
Công dưỡng dục đức sinh thành
Mẹ thành bóng hạc ..ngọt lành mới hay
Phận làm con tính sao đây
Nước mắt ...thêm tủi những ngày đã qua

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 27/06/2010 02:21:01 AM)

THÂN HỌA VỚI NHÀ THƠ THANH TRẮC NGUYỄN VĂN BÀI THƠ MẸ .Trần đầy cảm xúc và kỉ niệm .

<<Đâu thời rổ gạo thúng dưa
Mặt trời mẹ gánh sớm trưa chợ làng?>>
___++++++
Thời anh em mình là thời của nón lá thúng nia quang rổ …Mong nhà thơ đảo từ <thúng gạo rổ dưa >cho đúng chức năng của các vật dụng quen thân năm nào nhé .Chúc anh và gia đình vui vẻ .
MINH TUẤN

____


TÌNH MẪU TỬ .

Mẫu từ …Khi cõi chia phôi
Tình đau li biệt trên đời gì hơn
Trời con, vẫn nét xuân sơn
Mà nơi đất mẹ,đã chôn bóng hình.

Trước sau vẫn một nghĩa tình
Sao con thấy nhói ngực mình mãi đau
Mẹ giờ đi mất còn đâu
Trời cao đất rộng, mắt sầu chăng lơi.

Bước xuân … Điểm bóng hoa cười.
Qua xuân, hoa rụng ,nụ tươi cũng tàn
Mẹ già như nén chân nhang
Cha già như bóng hoang tàn mùa thu.

Trước con, trời thắm lời ru…
Sau con ,dạ chứa âm u cõi buồn
Hoa tàn… Cánh níu gió sương
Mẹ đi… Con tiếc, dải đường lụa tơ .

MINH TUẤN
















  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 27/06/2010 02:23:13 AM)
Cám ơn THANH TRẮC NGUYỄN VĂN VỀ BÀI THƠ VIẾT VỀ ME.
HI thông cảm cho MINH TUẤN nhiều chuyện nhé ,mình chỉ có mỗi thắc mắc là TẠI SAO NHÀ THƠ LẠI KHÔNG NÓI là <thúng gạo -rổ dưa >

Đâu thời rổ gạo thúng dưa
Mặt trời mẹ gánh sớm trưa chợ làng?

Vì thời của anh em mình là thời quang gánh thúng rổ và mẹt sàng nong nia mà ...Hi ....anh thông cảm nhiều nhé .Minh Tuấn mong BÀI THƠ HAY NÀY KHÔNG CÓ CHỖ NÀO CHÊ VÀO ĐƯỢC MÀ THÔI.chúc anh vui vẻ NHIỀU NHÉ THANH TRĂC NGUYỄN VĂN



  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 26/06/2010 04:36:32 PM)

Lấy chữ của MẸ cảm tác

BẠC ĐẦU TÌM MẸ

Mênh mông chim vịt kêu chiều
Bạc đầu tìm mẹ, chở nhiều mới hay
Cù lao bao chuyến đò đầy
Bồng bềnh gạo thúng gió mây mẹ về.

Phạm Minh Giắng

  Nguyên Hải - nguyenhai_1953@yahoo.com.vn - 01212-273-972 - TP.HCM  (Ngày 26/06/2010 04:37:17 PM)
Chào bạn Thanh Trắc Nguyễn Văn, Bạn viết về tuổi xế chiều của mẹ khá hay , nhiều hình tượng cảm xúc trong từng người con.

Nên chăng? có cần thiết xem lại nên dùng Rá gạo hay Rổ gạo bạn nhỉ. Theo Nguyên Hải thì không ai dùng Rổ đựng gạo.

Chúc bạn vui trẻ khỏe đẹp hạnh phúc và có nhiều bài thơ lục bạt tuyệt tác.
NH
Các bài khác: