Thứ bảy, 20/06/2026,


Qua cầu cỏ may (Lam Giang) (25/06/2010) 

QUA CẦU CỎ  MAY

 

Lam Giang

 

Anh lơ đãng tận đâu đâu

Tỉnh ra mới biết qua cầu cỏ may

Giữ giùm anh một chút say

Dòng sông uốn dải chân mày kiêu sa

Mây soi bóng nước la đà

Bên xe thấp thoáng vài ba khóm bần

Cỏ đâu may nửa ống quần

Để  mình ngồi gỡ lần lần cho nhau.

Sang cầu là tới Vũng tàu

Nửa trời Bà Rịa lùi sau em rồi

Thùy Vân rợp những phao bơi

Anh cùng em giữa bãi người ngổn ngang

Hoàng hôn khép lại mơ màng

Phù du theo nẻo dã tràng cát xe

Cầu còn ở phía xa kia

Thơ anh thất thểu tìm về cỏ may.

L.G

 

________________

Nhà thơ Lam Giang, ĐT:0988107279
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam

Địa chỉ : TP. Hồ Chí Minh

 

     

               'Mời các tác giả tham gia xuất bản sách năm Canh Dần'

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 26/06/2010 03:54:21 AM)

THÂN HỌA VỚI LAM GIANG BÀI THƠ .<QUA CẦU CỎ MAY>
CHÚC BẠN VUI VẺ.

_______

LỐI BUỒN …

Một lần qua lối cỏ may …
Sao lòng còn ước một ngày dạo quê
Phải gai hồng sắc mũi thề
Còn gai may tím ...Cơn mê phong trần …

Đã xa …Còn ngoái bâng khuâng
Lần trông mây trắng tím bầm chiều sâu
Phải lòng… Nhớ khúc tình sâu
Có em gỡ cỏ Vũng Tàu Thùy Vân...

Hoàng hôn khép cửa tần ngần
Chiều rơi khăn gió, mơ thầm ước trăng
Đường xưa ở lối xa xăm
Cảnh nay ,người cũ …Còn đằm bóng ta .

Ngẩn ngơ ôm bóng chiều già
Bước chân thất thểu…Đi qua lối buồn…

MINH TUẤN






  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 25/06/2010 04:51:25 PM)

Lấy chữ của QUA CẦU CỎ MAY cảm tác

Thơ còn thất thểu đâu đâu
Cùng em qua nẻo Vũng Tàu Thuỳ Vân
Bãi người mới biết sa chân
Mơ màng mây nước, gỡ quần…quần nhau.

Phạm Minh Giắng

Các bài khác: