Thứ bảy, 20/06/2026,


Qua chợ cũ nhớ người xưa (Nguyễn Ngọc Hưng) (24/06/2010) 

QUA CHỢ CŨ NHỚ NGƯỜI XƯA

 

                  Nguyễn Ngọc Hưng

 

 

Liêu xiêu mái lá cũ mèm

Guộc gầy chân cột, hom hem tay kèo

Chia nồng nực, sẻ hanh heo

Tựa nhau mà đỡ đói nghèo qua cơn.

 

Chiều đông gió tủi, mưa hờn

Cua đồng ngang dọc đường trơn lối lầy

Tơi cời vẫn tụ về đây

Hàng kia tôm cá, dãy này ớt tiêu.

 

Lầm lì mặt đất xanh rêu

Rưng rưng nước giọt rơi đều trước sau

Những thân rơm rạ nhĩ nhàu

Vẫn dành hơi ấm cho nhau suốt mùa…

 

Thông thênh quán nhỏ gió lùa

Nghe kèo cột kể ngọt chua một thời

Đâu người phiên chợ xưa ơi

Đành cho mối mọt nghiến lời hẹn sao?

 

 

N.N.H

 

 _________________

Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hưng (Quảng Ngãi)

Email: nguyenngochung204@yahoo.com

Điện thoại: 055 3861312

 

 

'Mời các tác giả tham gia xuất bản sách năm Canh Dần'

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Viết Xô - Gianggnaig.yahou.com -  01228487545 - Nam Lợi - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 27/06/2010 09:40:36 AM)

TÌM LẠI VÀNH NÔI

Ngày nào mẹ hát ru anh
Ngoài hiên gió cũng len mành vào nghe.
Theo chân Tiên Tổ- mẹ về
Võng đay đã rách, mành tre đâu còn!

Một thời em hát ru con
Giường xoan cũng mọt, chiếu còn nữa đâu.
Tóc anh giờ đã trắng đầu
Mộ em phơ phất pha màu gió sương!

Anh đi bước nữa tha hương
Các con lận đận bốn phương cả rồi.

Anh về tìm lại vành nôi
Nhà ta đứng lặng dưới trời quê xưa
Xóm làng kẻ vắng, người thưa
Bâng khuâng lạc giữa chiều mưa một mình!
NVX

  Nguyễn Trường Thọ  - thuytho66thaiphien@gmail.com - 0904258465 - khôi 11 Bến thủy Vinh Nghệ an  (Ngày 25/06/2010 07:32:37 AM)
NTT chia sẻ với NNH bài thơ CHỢ QUÊ

CHỢ QUÊ
Chợ là chợ của nhà quê
Ngày đi cuộc sống bộn bề lo toan
Thảng trông mấy chị xách làn
Biết là gái phố về làng làm dâu
Chợ quê hàng chẳng nhiều đâu
Mớ tôm đầu nhủi tát bàu vừa xong
Mớ lạc vỏ , mớ khoai dong
Mớ rau diếp , mớ trầu không vườn nhà

Chợ quê các chị các bà
Gặp nhau tíu tít chuyện nhà hỏi han
Biết nhau hết thảy nhọc nhằn
Bán mua cười nói chẳng cần bon chen
Chợ quê họp chẳng tính phiên
Có hàng thì bán, không tiền cũng mua.

Nguyễn Trường Thọ
  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 24/06/2010 11:33:31 PM)
Lần đầu tiên tôi gặp Nguyễn Ngọc Hưng qua bài " Lạy trời " từ vụ lụt năm ngoái ở miền Trung. Sau đó đọc tin anh được kết nạp thành Hội viên Hội Nhà Văn VN, tôi có gửi mail chúc mừng anh. Thực sự lúc ấy chỉ mới đọc bài " Lạy trời " thôi , tôi đã thấy con mắt xanh HNV VN đã đánh giá đúng chất thi sĩ của một Thầy giáo dạy văn ấy.
Lần này đọc " Qua chợ cũ nhớ người xưa " càng cảm thấy bất ngờ và nể phục anh hơn ở sự ẩn dụ và nhân cách hoá khéo léo của từng câu từng chữ trong bài. Cột kèo gầy guộc hom hem, Sẻ chia nồng nực hanh heo; lầm lì mặt đất; Rưng rưng mái lá; thân rơm rạ nhĩ nhàu; dành hơi ấm cho nhau ..v.v.v. tất cả là hình dạng tính cách, nỗi khổ của con người. Bài thơ chặt chẽ, đầy đủ đến mức như bó củi được anh nêm dần đến chặt cứng khó bề xộc xệch. Sao sức khoẻ của anh yếu thế mà " bó " giỏi thế? Người đọc khâm phục anh ở sự lao động cật lực ấy.
Xin gửi lời chúc anh khoẻ vui cống hiến nhiều lục bát cho đời.
Thân ái- Nguyễn Thanh Tuyên - Hải Phòng
  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 24/06/2010 06:43:07 PM)

Lấy chữ của QUA CHỢ CŨ NHỚ NGƯỜI XƯA cảm tác

HÀNH KHẤT

Người đâu gầy guộc liêu xiêu
Ngọt chua chia xẻ, đói nghèo tựa nhau
Vẫn dành lời hẹn trước sau
Qua thời mối mọt nhĩ nhàu chợ xưa.

Phạm Minh Giắng

  Hoa Núi  - nuicaobogl@gmail.com -  - Quê lúa Thái Bình  (Ngày 24/06/2010 05:18:15 PM)
VẪN...
Chợ cũ còn đến bây giờ
Người xưa lâu lắm...ai ngờ hôm nay ?

Vẫn ngọt bùi, vẫn đắng cay
Đếm đong đắt rẻ mỏng dầy thương nhau...!
Hoa Núi
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 24/06/2010 03:18:17 PM)

DÒNG ĐỜI...
Đời người lo áo kiếm cơm
Bán mua đong đếm mỏi mòn sớm hôm.

Chào mời đắt rẻ vui buồn
Héo tươi nặng nhẹ mất còn lạ quen.

Ra vào xuôi ngược lấn chen
Ồn ào mưa nắng nỗi niềm đầy vơi !

Trải qua sương gió kiếp người
Héo khô đau xót...xanh tươi vô hồi...

Sớm khuya cay đắng ngọt bùi
Giầu sang nghèo đói...dòng đời - Chợ quê !
Phạm Tự

  Dung Thị Vân - dungthivan2910@gmail.com - 0903372219 - TP.Hồ Chí Minh  (Ngày 24/06/2010 06:43:59 PM)

Đọc bài thơ: "Qua chợ cũ nhớ người xưa" của nhà thơ Nguyễn Hưng tôi rất thích và ấn tượng.Xin được chia sẻ cùng tác giả.

Lầm lì mặt đất xanh rêu
Rưng rưng nước giọt rơi đều trước sau
Những thân rơm rạ nhĩ nhàu
Vẫn dành hơi ấm cho nhau suốt mùa…

Vâng, để mà có được những dòng thơ như Nguyễn Hưng không phải dễ.

Các bài khác: