Thứ bảy, 20/06/2026,


Cảm ơn (Thu Hà) (22/06/2010) 

CẢM ƠN

 

                                        Thu Hà

 

Cảm ơn người đã quen tôi
Một chiều lộng gió, buồn vui bất ngờ
Cuộc đời thoảng tựa giấc mơ
Ai xui cho chữ tình cờ lên ngôi

 

Cảm ơn người đã yêu tôi
Thắp cho môi thắm nụ cười đắm say
Mắt ngời hạnh phúc đong đầy
Mỗi giây được sống, mỗi giây tuyệt vời

 

Cảm ơn người đã phụ tôi
Mang tin yêu ném giữa đời bao la
Rượu đầy ly mặn nhạt nhoà
Đắng cay còn lại mình ta khóc cười

 

Cảm ơn người đã xa tôi
Chiều cô đơn với một trời đầy mưa
Lời yêu vụn vỡ dư thừa
Giấc mơ ngày cũ xa đưa mất rồi

 

Cảm ơn người đã quên tôi
Buồn hay vui? Chỉ có người mới hay
Tôi lang thang với tháng ngày
Mà sầu thương vẫn vương đầy trong tim…

 

T.H

 

____________

 

 

Tác giả Thu Hà. Tel 0904248851

Email: bagiadeplao_dangyeu@yahoo.com

 

 

'Mời các tác giả tham gia xuất bản sách năm Canh Dần'

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  THU HÀ - bagiadeplao_dangyeu@yahoo.com - 0904248851 - Hà Nội  (Ngày 24/06/2010 07:19:34 PM)
TH xin được cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã giành cho "CẢM ƠN" nhiều sự đồng cảm và chia sẻ đầy ưu ái. TH biết thơ của mình vẫn còn rất nhiều thiếu sót. Mong được các anh chị và các bạn uốn nắn chỉ bảo thêm. Một lần nữa xin được cảm ơn về tất cả...
  Lam Hồng - kha.hui.it@gmail.com - 0937549997 - 12 Nguyễn Văn Bảo, F4, Gò Vấp  (Ngày 24/06/2010 10:51:20 AM)
Mơ màng người đến trong tôi
Trái tim hoang lạnh bỗng vui bất ngờ
Người gieo hồn mộng say mơ
Tình yêu lồng lộng phất cờ lên ngôi

Người là một nửa đời tôi
Cho tôi đắm đuối reo cười mê say
Tình yêu càng trút càng đầy
Bên người hạnh phúc từng giây tuyệt vời

Bỗng dưng người biệt ly tôi
Âm thầm mất tích mặc đời kêu la
Nửa chừng xuân trút lệ nhòa
Tình yêu sao thế đời ta ngậm cười

Trắc ẩn đời chứa trong tôi
Chập chờn thời tiết biết trời nắng mưa
Lời tình có cánh đã thừa
Người từng vẽ mộng đong đưa mấy rồi

Ngu khờ còn lại mình tôi
Dư âm tình ái hỡi người có hay
Giọt tình mang nặng tháng ngày
Nỗi buồn tình cũng đong đầy con tim
  Nguyen Uyen - kpun.huynh@yahoo.com.vn - 0908446261 - Quan 10  (Ngày 24/06/2010 01:47:27 AM)

CẢM ƠN THU HÀ

Cảm ơn người đã cho tôi
Vần thơ lục bát một trời nhớ nhung
Gợi chút hoài niệm đóng khung
Hay đâu vẫn có người chung cõi lòng

  THU HÀ - bagiadeplao_dangyeu@yahoo.com - 0904248851 - Ba Đình - Hà Nội  (Ngày 23/06/2010 05:57:48 PM)

 

Cảm ơn người – Cảm ơn đời…

Bất ngờ quá bởi những lời sẻ chia

Ân tình dẫu nợ đầm đìa

Cũng xin khất một ngày kia trả dần

 

Không bằng hữu chẳng người thân

Mà lòng như đã muôn phần TRI ÂM

Niềm vui dịu nhẹ lặng thầm

Cảm ơn nhé! Một chữ TÂM giữa đời…

  Việt An - viet.an09@yahoo.com.vn - 0988 533 996 -   (Ngày 23/06/2010 01:15:11 PM)

CẢM ƠN NGƯỜI LÀM THƠ !

Cảm ơn người đã làm thơ
Để cho… ai chín dại khờ trong tim ?
Cảm ơn cả cái lặng im
Khi yêu - tắt điện vẫn tìm thấy nhau
Cảm ơn mắt biếc dao cau
Liếc nhìn một cái - còn đau đến giờ
Cảm ơn cái sự giả vờ
Cho ai tưởng bở…làm thơ tặng nàng
Cảm ơn chiều ấy - Thu vàng
Bóng ai liều lĩnh...đổ sang bóng mình ?
Cảm ơn cái sự vô hình
Trăm năm biết có…tơ tình với nhau ?

Cuộc đời hạnh phúc - khổ đau
Buồn - vui - hờn - giận – càu nhàu…CẢM ƠN !

  L­­ương văn Đức - luongvanduc54@gmail.com - 0912503830 - Thị xã Nghĩa lộ -Yên bái  (Ngày 23/06/2010 10:08:30 AM)
Xin cảm tác cùng tác giả Thu HÀ

Cảm ơn

Cảm ơn dư cảm bấy nay
Rượu say một thoáng để cay một đời
Tìm vàng nhặt phải thau rơi
Nâng lưu cất giữ để rồi bỏ đi
Rộng lòng cảm những chi chi
Lời yêu rẻ rúng để khi nhạt nhoà
Một lần vấp lúc đi qua
Cảm ơn người đã cho ta hiểu người

L.V.Đ
  Nguyễn Văn Hùng - hunglangrua45@yahoo.com.vn - 0953331519 - Hoàng Mai , Hà Nội  (Ngày 23/06/2010 09:05:00 AM)
@Thu Hà, Tú Lục Bát

THẾ GIAN

Thế gian...đau đớn xa nhau
Thế gian...vui vẻ khổ đau sống cùng
Đêm đêm yên giấc "đồng sàng"
Gửi tình " dị mộng" lang thang cuối trời
Cũng là một mảng tình đời
Vì con, vì cả giống nòi mai sau...

Thế gian...chẳng nghĩ nông sâu
Trái tim mà tưởng mớ rau chợ chiều
Yêu, phụ...Yêu, phụ...quá nhiều
Đến khi bạc đầu...không chốn nương thân
Quay đầu...cóc chết ba năm
Nước mắt cá sấu...vợ con đâu cần!

Thế gian...Con Tạo xoay vần
Kiếp nhân duyên, kiếp má hồng...lệch pha

N.V.H
  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 23/06/2010 04:23:27 AM)

Lấy chữ của CẢM ƠN cảm tác

MỘT NGÀY

Bất ngờ lộng gió chiều vui
Gặp người tôi tựa ai xui tuyệt vời
Lên ngôi môi thắm nụ cười
Tình say gió thoảng...cho người phụ tôi.
Đầy ly rượu đắng mất rồi
Một ngày hạnh phúc mà tôi ơn người.

Phạm Minh Giắng

  Chử Thu Hằng - nguoibinhthuong1957@yahoo.com - 01663332171 - Sơn Tây- Ba Đình- Hà Nội  (Ngày 23/06/2010 07:50:16 AM)

Tôi đọc bài Cảm ơn của tác giả Thu Hà, thấy đây là một bài thơ đẹp vì tính nhân văn của nó. Trong cuộc đời, rất nhiều người đã yêu và đã phải chia tay. Mấy ai có được may mắn là chỉ yêu và lấy một người đâu. Không biết chia tay vì lí do gì, cái còn lại sau lần chia tay ấy mới là quan trọng. Đọc báo hàng ngày, thấy nhiều người còn rất trẻ, yêu và sống cùng nhau, khi chia tay đã không biết kìm nén, gây tổn thương cho người mình yêu một thời bằng nhiều cách, có khi đáng sợ. Đọc những bài báo đó, tôi rất buồn vì nghĩ rằng: những người đó chưa thật biết yêu. Một tình yêu cao thượng như thi hào PUSKIN: “Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em” có thể còn hiếm. Nhưng, ít ra cũng phải biết nói “Cảm ơn” với người đã mang lại cho mình một thời hạnh phúc, mới là một người sống có hiểu biết, có văn hóa. Khi ta chịu ơn một người qua đường, dù rất nhỏ, ta cũng cảm ơn. Vậy tại sao lại tiếc lời cảm ơn với người đã đi cùng ta một quãng đời?
Khi đưa bài thơ về giới thiệu với bạn đọc của lucbat.com, tác giả Thu Hà có gửi cho tôi bài đã sửa của em. Bài này đã hay hơn rất nhiều, nhưng tôi đề nghị vẫn để lại bài cũ, chỉ đưa bài mới lên để chia sẻ cùng các bạn ở đây.
Ước mong cho cuộc đời này sẽ có nhiều lời cảm ơn xuất phát từ trái tim chân thành.

CẢM ƠN

Cảm ơn người đã quen tôi
Duyên hội ngộ, kết niềm vui tình cờ
Bất ngờ: Ảo – Thực, Tỉnh - Mơ
Chữ THƯƠNG kia cứ từng giờ lên ngôi…

Cảm ơn ai nói… yêu rồi…
Ai tô mắt thắm, môi cười, má hây
Hương hạnh phúc chứa chan đầy
Mong đượm mãi những phút giây tuyệt vời…

Thế mà… người nỡ phụ tôi
Lẽ nào… người hỡi… biển đời bao la …
Rượu tin yêu đắng nhạt nhoà
Chua, cay, chát, mặn… mình ta khóc cười

Cảm ơn người đã xa tôi
Chiều thu ấy với khoảng trời đầy mưa
Lời yêu vỡ vụn dư thừa
Giấc mơ sáng… đã sang trưa mất rồi

Cảm ơn người đã quên tôi
Buồn hay vui chỉ có người mới hay
Tôi lang thang với tháng ngày
Gói cô đơn lại chất đầy nơi tim…

THU HÀ.

  Việt Hà - Viethamhb@gmail.com.vn - 0978057999 - Việt Trì - Phú Thọ  (Ngày 22/06/2010 04:17:49 PM)

@ Tú Lục Bát!

"Thế gian chung sống bạc đầu
Cả đời một cảnh, khổ đâu cho vừa!..."

Khen ai sớm nắng chiều mưa
Sông bao nhiêu nước vẫn chưa vừa lòng
Quen, yêu, xa, phụ...nhiều vòng
Đọc chi nhiều sách cho lòng tơ vương?

Việt Hà

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 22/06/2010 04:12:08 PM)

DÒNG THỜI GIAN...

Đời như một giấc mơ say
Gần xa vô vọng hao gầy trái tim.

Thở than mỏi bước trốn tìm
Như cơn gió thoảng...nổi chìm bến mơ !

Xa xăm chợt đến bất ngờ
Phận đời mưa nắng tình cờ gặp nhau.

Hoàng hôn vương chút nắng đầu...
Đường khuya đêm vắng thương nhau để lòng!

Đò chiều trôi lạc bến sông
Thầm nghe sóng vỗ giữa dòng thời gian...?

Phạm Tự


  Nguyễn Văn Hùng - hunglangrua45@yahoo.com.vn - 0953331519 - Hoàng Mai , Hà Nội  (Ngày 22/06/2010 04:12:40 PM)

DUYÊN PHẬN

Đời quen, yêu, phụ, xa, quên
Đó là những mảng làm nên tình đời
Ít nhiều duyên phận con người
Ép chi cố đấm ăn xôi làm gì
Cảm ơn tất cả. Thôi thì
Duyên ai phận nấy cứ đi cho rồi!
Nay lang thang dưới đất trời
Mai, chiều lộng gió, lại vui bất ngờ...

Sông xanh in bóng con đò
Cảm ơn?...Tôi sẽ "tình cờ" làm quen...

N.V.H

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 22/06/2010 04:13:23 PM)

Cảm ơn người đã yêu mình
Cảm ơn người đã phụ tình với ta
Tấm lòng tác giả Thu Hà
Khoan dung độ lượng thật là quý thay!
Người yêu làm đẹp đời này
Còn người tình phụ đắng cay phần mình
Cũng là cái nghĩa cái tình
Tình yêu không trọn, ta mình tự do!
Khổ đau rồi sẽ đi qua
Cuộc đời còn mãi bao la cõi tình!

  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com -  - Hà Nội  (Ngày 22/06/2010 02:53:27 PM)

MẤY AI...

Mấy ai có đủ bậc cung,
Quen, yêu, xa, phụ, cuối cùng quên nhau!
Thế gian chung sống bạc đầu,
Cả đời một cảnh, khổ đâu cho vừa!

Thu Hà có đủ nắng mưa,
Cám ơn rồi lại sớm trưa thêm lần!
Quên rồi... quay lại quen thân...
Lại yêu, lại phụ, xa dần lại quên!

Tú Lục Bát

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 22/06/2010 03:04:10 PM)

BIẾT ƠN
Cảm ơn lời nói văn minh
Biết ơn nghe đượm ân tình thiết tha
Biết ơn được gặp, được xa
Được yêu, được giận, được là của nhau...
Biết ơn được thấm nỗi đau
Được quên, được nhớ, được sầu, được thương
Cảm ơn lời nói vấn vương
Được làm người biết yêu thương con người

Trần Thị Lợi

Các bài khác: