Thứ năm, 18/06/2026,


Gánh buồn (Võ Thị Phương Thuý) (07/06/2010) 

GÁNH BUỒN

                      Võ Thị Phương Thuý


Ngang qua mái phố chiều mưa
Một mình nhặt nỗi buồn vừa đánh rơi...

Ai mua? Tôi có lời mời
Rao rao, bán bán cái Tôi... thật thà.

Gánh buồn về đến tận nhà
Xâu thành chuỗi ngọc, chuỗi ngà cất đi.

Nét buồn gi gỉ gì gi
        Vẽ nên nỗi nhớ xuân thì, ngày sau...     

               V.T.P.T                   



 

________________________
Tác giả Võ Thị Phương Thúy
Địa chỉ : 145/32,khu phố 1, Hiệp Bình Chánh,
Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 8/06/2010 12:42:26 AM)

Lấy chữ của GÁNH BUỒN cảm tác

RAO

Ai mua ngà ngọc tôi mời
Buồn tôi tôi gánh…đánh rơi thật thà
Xuân thì tôi nhặt về nhà
Buồn đi rao bán ngày qua phố chiều

Phạm Minh Giắng


  Nguyễn Văn Hùng - hunglangrua45@yahoo.com.vn - 0953331519 - Hoàng Mai , Hà Nội  (Ngày 7/06/2010 09:58:06 PM)

BẮT ĐỀN
(Họa thơ bài "GÁNH BUỒN" của V.T.P.T)

Tưởng rằng buồn đã cất đi
Sao còn rơi vãi gì gi thế này
Thì ra buồn nhặt bấy nay
Đem về gieo hạt...thả bay giữa trời
Buồn như những đám mây trôi
Nhỡ mai buồn phủ kín trời...Làm sao ?
Bắt đền ! Có được không nào ?
Ngọc ngà có đủ để trao khi đền ?

N.V.H

  Trần Thị Lợi - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà trưng, Hà Nội - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 7/06/2010 04:41:51 PM)

Bài thơ của Thúy quá buồn Thúy ạ.
Xin được chia sẻ cùng Thúy đôi câu cho vui lên nhé.
Có gì không phải cũng đừng giận nhé

( Vẽ nên nỗi nhớ xuân thì, ngày sau...)
Buồn rơi còn nhặt về xâu?
Bán Tôi? còn có nữa đâu xuân thì?

Chia buồn, buồn sẽ vơi đi
Bán Tôi... tội nghiệp làm gì Thúy ơi!

Chi bằng cứ để buồn rơi
Vui lên, đời mới sáng tươi đang chờ...
Trần Thị Lợi

  BuithiBinh - binhcuong206@yahoo.com - 0912 129 748 - Tam Điệp - Ninh Bình  (Ngày 7/06/2010 05:47:06 PM)

@ Gửi Võ Thị Phương Thúy !

Bài thơ của Em rất hay và có giai điệu buồn buồn ...
Muốn họa thơ Em nhưng khó quá vì một số vần quá "đắt"
Nét buồn gi gỉ gì gi
Vẽ nên nỗi nhớ xuân thì, ngày sau...

Thôi thì cũng đành "họa liều" vậy


CHUYỆN TRONG NHÀ !

Chiều buồn lất phất hạt mưa
Mang theo nhé , nỗi buồn vừa rơi rơi

Mua bán chi, chuyện chào mời
Mua bán chi, một lời tôi thực thà

Bán buôn chi chuyện trong nhà
Để thời gian cứ nhạt nhòa trôi đi

Chuyện đời có thể du di
Chuyện nhà nỡ vậy, còn gì mai sau .

Vợ chồng to nhỏ bảo nhau !

Các bài khác: