Thứ năm, 18/06/2026,


Giấc chiêm bao (Trương Hữu Lợi) (04/06/2010) 

GIẤC CHIÊM BAO

 

                     Trương Hữu Lợi

 

Cuộc tình mà được lấm lem

Ta đây cũng thấy khát thèm lắm thay

Trời cho vài giọt đắm say

Ước chi cầm được trong tay ơ hờ...

 

Người ơi, Người có thờ ơ

Khi ta thả trái vu vơ xuôi dòng

Nếu Người duyên phận long đong

Tay ta bắc nhịp cầu vồng mình qua.

 

Võng êm là dải Ngân Hà

Chúng mình tang tính... vỡ òa trăng sao...

Đêm qua trong giấc chiêm bao

Tình tang lấm láp nôn nao... gọi Người.

 

T.H.L.

 

 

-----------------------------

Tác giả Trương Hữu Lợi

Điện thoại: 0946325581

Email: loisuoiquen@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 5/06/2010 03:24:53 AM)

Lấy chữ của GIẤC CHIÊM BAO cảm tác

BẮC CẦU TÌNH

Vu vơ thả trái đắm say
Ước cầm duyên phận trong tay…Ngân hà
Cầu tình bắc nhịp người qua
Trăng sao vỡ giấc…đêm qua gọi mình.

Phạm Minh Giắng

  Việt An - Vietan09@yahoo.com.vn - 0988 533 996 -   (Ngày 4/06/2010 09:04:33 PM)

THÌ RA...
Thì ra là bác nằm mơ
Thì ra là bác làm thơ tặng nàng
Thì ra trong giấc mộng vàng
Thì ra tưởng tượng...gặp nàng...thì ra !...

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 4/06/2010 04:21:27 PM)

DÂNG TRÀO...
( Hoạ thơ " Giấc chiêm bao" của T.H.L)
Ứơc gì em hoá Lọ Lem
Để anh ngày tháng say mềm...vui thay
Duyên thầm chẳng thấm mà say
Thẹn thùng ánh mắt...đôi tay nắm hờ...!

Sao em lại cứ thờ ơ...
Thuyền tình anh thả ngẩn ngơ...giữa dòng
Lời yêu ai thể đếm đong ?
Ngọt ngào êm dịu...hương nồng thoảng qua...

Mênh mông...giữa chốn sơn hà
Tình em xao xuyến la đà... trăng sao
Hương đời sâu nặng biết bao
Dâng trào nỗi nhớ xôn xao...lòng người !
Phạm Tự

  Đỗ Văn Kệ - mdanlachn@yahoo.com - 0988776390 - P908-nhà An Lạc-Mỹ Đình 1-Hà Nội  (Ngày 4/06/2010 04:19:03 PM)

Đọc bài thơ "GIẤC CHIÊM BAO", tôi thấy không thể không tiếp cùng tác giả mấy câu, mong mọi người lượng thứ cho:

(... gọi người.)

Chiêm bao chiêm ngưỡng hoa cười
Qua chiêm bao vẫn chưa rời dáng tiên
Hình như bóng thoáng qua rèm
Hình như hương thoảng dịu mềm còn vương...

Người ơi! kiều diễm lạ thường
Để ta xao xuyến canh trường... khôn thôi...
Thâu đêm đã... mộng mị rồi
Sang ngày còn tiếp bồi hồi... vọng theo...

Đỗ Văn Kệ

  chu thị linh quang  - tuitrang@gmail.com - 0433831483 - 56Đốc Ngữ Lê Lợi Sơn Tây Hà Nội  (Ngày 4/06/2010 01:34:58 PM)
bài thơ <<Giấc chiêm bao >>đượm thắm tình người và ánh lên nét hóm hỉnh ,tươi trẻ .Cái cụm từ <<tang tính ,tình tang >> cứ gợi cho tôi nhớ đến câu chuyện dân gian <<Tình ơi tao hãy còn tang>>.Thông điệp mà tác giả mang đến cho người đọc hãy yêu đi .tình yêu là một giấc mơ đẹp ,nó giản dị nhưng lớn lao vô cùng .Con người hãy biết trân trọng nó .Cái thông điệp ấy được thể hiện bằng lời thơ trong sáng ,giọng thơ chân thành pha chút hóm hỉnh ,trẻ trung của tác giả .Như một làn gió mát ,như một lời tâm sự ,an ủi khích lệ ,như ánh mắt đang nheo cười của người bạn thân rất hiểu ta .Đó là cảm giác của tôi sau khi đọc xong bài thơ .Còn các bạn thơ khác thì sao ?Chúc nhà thơ Trương Hữu Lợi
có nhiều những giấc chiêm bao đẹp hơn nữa .

Các bài khác: