Thứ năm, 18/06/2026,


Mẹ tôi (Võ Văn Tiên) (18/05/2010) 

MẸ TÔI

                         Võ Văn Tiên


Mẹ già, con cũng sắp già
Tóc mẹ bạc trắng, con pha sương rồi
Mẹ con ôn chuyện xa xôi
Xoa đầu vuốt tóc như hồi còn thơ.

Cuộc đời là một giấc mơ
Thời gian vùn vụt, có chờ ai đâu
Da mồi má hóp mắt sâu
Một đời cơ cực dãi dầu nắng mưa.

Tảo tần đi sớm về trưa
Nuôi đàn con dại còn chưa nên người
Mất chồng độ tuổi ba mươi
Nhiều người đưa đón, mẹ cười nhìn con.

Một lòng một dạ sắt son
Đợi chờ khôn lớn đưa con vào đời
Nào ngờ binh lửa khắp nơi
Chiến tranh cướp mất nửa đời của con.

Xót xa lòng mẹ héo hon
Nhìn con bất hạnh mẹ còn đau hơn
Nhà tranh dột nát trống trơn
Mẹ ngồi hứng đợi từng cơn mưa về.

Thương mẹ lòng dạ tái tê
Cam đành bất hiếu não nề mẹ ơi...

 

V.V.T

 


_______________________
Tác giả Võ Văn Tiên, Tp HCM
Điện thoại: 01263637363
Email : volehoahop@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  ĐẶNG HOÀNG NAM - nam_danghoang55@yahoo.com.vn - 0908031711 - Dĩ An - Bình Dương  (Ngày 18/05/2010 10:51:46 PM)
"Mẹ của người, mẹ của tôi
Và bao bà mẹ trên đời như nhau
Nắng mưa sương gió dãi dầu
Lưng còng má hóp bạc đầu vì con ..."
  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 18/05/2010 04:55:08 PM)

Lấy chữ của MẸ TÔI cảm tác

HAI MÁI ĐẦU

Mẹ bạc trắng, con pha sương
Xoa đầu vuốt tóc, mẹ thương, mẹ cười
Con còn thơ dại mẹ ơi
Nửa đời chưa lớn nên người…xót xa.

Phạm Minh Giắng

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 18/05/2010 04:12:50 PM)

ĐỜI MẸ
Nắng mưa vất vả suốt đời
Áo cơm chưa đủ...trắng trời đêm thâu
Thời gian thấm thoát trôi mau
Chân chim da rám...một mầu tuyết sương !

Ngóng trông ngày tháng chiến trường
Hoà bình trở lại xót thương...lệ nhoà...!
Hơi tàn sức kiệt vào ra
Thương con chỉ biết cậy nhà mà thôi...

Mẹ cho con được làm người
Con còn nợ Mẹ ngàn đời...lời ru...!
Phạm Tự

Các bài khác: