Thứ năm, 18/06/2026,


Huế chờ II (Nguyễn Ngọc Cận) (17/05/2010) 

HUẾ CHỜ II

                     Nguyễn Ngọc Cận



Phú Văn Lâu, bến nao nao
Có người ra đợi, đón chào người thương
Trải lòng sóng nước sông Hương
Gửi trao tình Huế về phương Sài thành.

Trường Tiền mấy nhịp thanh thanh
Gió xuân biêng biếc Ngự Bình thông reo
Câu thơ khắc khoải lưng đèo
Nhắc người con gái về theo từng ngày.

Lời thơ tình nghĩa đong đầy
Chắc em yêu lắm xứ này phải không?
Liên Hương hỡi đóa sen hồng
Ta nghe năm tháng thắm nồng thơ em.

Khắp trời xứ Huế nắng lên
Thời gian ru điệu đừng quên hẹn thề
Chờ ngày du ngoạn sơn khê
Ngẩn ngơ khung cảnh mẩn mê câu hò.

Đời vui quên bẵng âu lo
Cùng nhau xuôi mái chuyến đò đầy thơ
Dẫu rằng đó chỉ là mơ
Một lòng Huế vẫn đợi chờ người ơi!

N.N.C

 


______________________
Tác giả Nguyễn Ngọc Cận, (Huế)
Email
cannn2010@gmail.com
Điện thoại 0932437475

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Ngô Thanh Hoà - Không có!%3B - 0978226488 - Thanh Ba, Phú Thọ  (Ngày 18/05/2010 10:49:33 AM)
         Em cứ tưởng gọi là Phu Văn Lâu? Hoá ra là Phú Văn Lâu! Em cảm ơn nhiều! Bài thơ nhẹ dịu, tha thiết khôn cùng!
  -Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 18/05/2010 03:46:50 AM)


Lấy chữ của HUẾ CHỜ cảm tác

MƠ VỀ HUẾ

Văn Lâu đón đợi người thương
Trường Tiền, núi Ngự sông Hương thắm nồng
Đoá sen tình nghĩa trải lòng
Yêu em thơ hẹn thề đong mơ đầy.

Phạm Minh Giắng

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 17/05/2010 08:55:51 PM)

NHỚ HUẾ

Ngàn năm Huế vẫn đợi chờ
Một lần đến Huế mộng mơ... nhớ người...
Sông Hương bên lở bên bồi
Cầy Tràng soi bóng, thuyền trôi giữa dòng !

Nghe câu hò Huế xao lòng
Không biết em đã có chồng hay chưa ?
Hỏi hoài chẳng thấy em thưa...
Chia tay xứ Huế sớm trưa để lòng !

Ngàn đời non nước cha ông
Kinh thành đô Huế thắm hồng trái tim !
Phạm Tự

Các bài khác: