Thứ năm, 18/06/2026,


Về quê (Trần Như Lộc) (17/05/2010) 

VỀ  QUÊ

                          Trần Như Lộc

 

 

Về quê gặp lại trẻ già

Bà  con nội ngoại gần xa đón mừng

Hội làng trống giục tưng bừng

Thuyền chèo lướt sóng ta cùng đua ghe.

Ngày nào liếp lá, tranh tre

Bây giờ sung túc ngựa xe nối hàng

Từ đường sơn đỏ thếp vàng

Mặc trầm hương khói, ngân vang chuông chùa.

Nhớ thời thơ ấu ngày xưa

Tung tăng câu cá, trèo dừa, hái sen

Mấy hôm từ lạ thành quen

Bửa cơm đạm bạc hết thèm cà dưa.

Mướp bầu trước gió đong đưa

Canh rau má, ngọt vị cua đồng vàng

Tìm về lối cũ cuối làng

Người xưa hò hẹn sang ngang lâu rồi.

Về nhà thấy dáng mẹ ngồi

Trầu cau vui với  bình vôi, mỉm cười:

“Phải con không đó. Ôi trời!

Bao nhiêu cách trở... Con tôi đã về!”

 T.N.L

 

_______________
Tác giả Trần Như Lộc

6/14 Thánh Gióng Huế

Email: trannhuloc1949@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lính thuỷ - Linhthuy55@gmail.com - 01682938853 - 459 Bạch Mai Hà Nội  (Ngày 17/05/2010 08:52:32 PM)
                                      Cùng Tác giả Trần Như Lộc về quê

           Trong chúng ta, có rất nhiều người xa quê đi xa lập nghiệp. Người thì ở trên khắp mọi miền đất nước, người thì đi tới tận chân trời xứ lạ làm ăn.
          Quê hương và Người mẹ luôn ở trong trái tim những người con xa xứ. Dù làm ăn bận mải, ai cũng tranh thủ về thăm quê, thăm mẹ. Tác giả Trần Như Lộc cũng vậy, ông cũng hành hương về thăm quê mẹ.
        Về quê, ông gặp bao nhiêu người, già có, trẻ có, bà con, dân làng trong ngày hội, thấy cuộc sống và cảnh vật đổi thay đẹp lên, sung túc trù phú thêm. Ông qua những rặng cây mà hồi nhỏ ông cùng bạn bè treo cây, câu cá, tìm gặp lại hương vị quê hương qua món canh cua, qua ngõ người xưa, bây giờ đã sang ngang làm ông bồi hồi bao nhiêu kỷ niệm...
         Cuối cùng thì ông được về với Mẹ. hình ảnh người mẹ ngồi tựa cửa ngóng con thật là cảm động:
                                        Về nhà thấy dáng mẹ ngồi
                             Trầu cau vui với bình vôi, mỉm cười:
                                       “Phải con không đó. Ôi trời!
                              Bao nhiêu cách trở... Con tôi đã về!”

            Người mẹ thấy con về thật là mừng rỡ. Bà tưởng mình như đang chiêm bao, còn tự hỏi mình, hỏi con: "Phải con không đó?". Khi thấy đúng là con mình rồi, thì bà mẹ kêu lên: "ôi trời, bao nhiêu cách trở,,," và bà như reo lên cho bà con chòm xóm cùng biết: " Con tôi đã về!". Tiếng reo của người mẹ cũng là kết thúc của bài thơ Về quê, tác giả đã gặp được mẹ rồi, mang niềm vui về cho Mẹ rồi. Và như vậy, cuộc về thăm quê của tác giả khởi đầu mới tốt đẹp làm sao.
           Bài thơ kết ở đây, gợi mở cho người đọc các tưởng tượng về sau, có những cuộc vui, những kỷ niệm tiếp diễn nữa. Đây là bài thơ mở, không khép, làm cho bài thơ thật là phong phú hơn nhiều
            Tác giả Trần Như Lộc về quê, về với xứ sở nên dùng chất liệu đồng quê viết nên bài thơ dân dã, dễ hiểu nên dễ đi vào lòng người.
          Thấy Tác giả về quê vui như vậy, tôi cũng muốn bay về quê ngay bây giờ để thăm quê hương, nhưng tôi hơi ngậm ngùi mà ghen với tác giả là được thấy dáng mẹ ngồi trông ngóng con, còn tôi thì không được thế, vì mẹ tôi đã về cõi vĩnh hằng....
                                          Lính thuỷ
  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 17/05/2010 08:55:13 PM)

Lấy chữ của VỀ QUÊ cảm tác

HÈ VUI

Về quê trống hội tưng bừng
Thuyền ghe hò hẹn, đón mừng sang ngang
Chuông vang, dáng mẹ cuối làng,
Trèo dừa, câu cá, đồng vàng tung tăng.

Phạm Minh Giắng

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 17/05/2010 05:11:46 PM)

XÓT LÒNG...
Quê hương mưa nắng một thời...
Bao năm trở lại ngậm ngùi thương quê
Một đời áo vá nón mê
Lời ru của Mẹ đêm hè mỏi tay...

Hôm nay về lại nơi đây
Lời ru xưa ấy đong đầy nhớ thương
Lòng thành kính cẩn dâng hương
Xót lòng nhớ Mẹ yêu thương đời đời...!

Con xin giữ trọn đạo Người
Quê hương là chốn chào đời khắc ghi !
Phạm Tự

  Phạm Tâm An - chicantaman@yahoo.com - 0916863368 - Ninh Bình  (Ngày 17/05/2010 03:54:27 PM)

Mừng thi nhân được "Về quê"
Gặp người thân lại nhớ về ngày xưa...
Thế rồi lại nghĩ vẩn vơ
Tiếc cô hàng xóm ngẩn ngơ cõi lòng!!!
Hi hi...chúc mừng chuyến về quê của huynh ạ!


  Moon - agn.moon@yahoo.com.vn - 0915051974 - Quảng Trị  (Ngày 17/05/2010 01:01:40 PM)
Chúc mừng bài lục bát về quê hương rất gần gụi!
Các bài khác: