Thứ năm, 18/06/2026,


Hương bòng (Tê Lập Phương) (16/05/2010) 

HƯƠNG BÒNG

                        Tê Lập Phương

 


Thơ em ngan ngát hương bòng
Chắt chiu tròn trịa bên chồng, bên con
Phần dành cơm áo, lo toan
Tháng ngày những múi thời gian chia đều.

Bay lên từ mái tranh nghèo
Câu Lục em gói bao điều ước mơ
Cánh cò chở những lời ru
Ở bên cánh võng, nhân từ lớn lên...

Ấm trong khói bếp nhà em
Cốm xanh vẫn dẻo vẫn thơm đến giờ
Xốn xang kẽ lá giậu xưa
Con chuồn chuồn giấu tuổi thơ bên thềm

Ngày về anh đứng dưới hiên
Nghe câu Lục bát êm đềm ven sông
Cánh diều gọi gió trên đồng
Mênh mang hương bưởi, hương bòng em xưa !

T3

 

 

_______________
Tác giả Tê Lập Phương
Email: lapphuongte@yahoo.com


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn T Hùng - tronghungxz@yahoo.com.vn -  - ĐHTN  (Ngày 19/05/2010 08:41:06 AM)
tuyet lam!
nghe ban be noi bạn co nhieu tho tren web nay ph k? hom nay dươc doc tho cua ban minh thay nho qua ! cung co nhieu tai vat day chu nhi ? mui huong bong nay la cua ai vay ? lang man day chu ! Biet trang này roi se vo thuong xuyen ...
chuc sk gui loi tham D
NGTH
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 17/05/2010 05:12:06 PM)

DỤ DỖ LỜI RU
( Hoạ thơ " Hương bòng " của T.L.P
Vì cam nên quýt đèo bòng
Thức khuya dậy sớm nhớ chồng thương con
Chắt chiu đong đếm lo toan
Cửa nhà cơm áo...sẻ san sao đều !

Vấn vương thoát đói giảm nghèo
Phận hoa mưa nắng sớm chiều ước mơ...
Đêm dài... dụ dỗ lời ru
Mảnh trăng cuối tháng từ từ mọc lên !

Đắng cay bùi ngọt mình em
Ngoan hiền chung thuỷ đâu quên ngày giờ
Xa gần giữ trọn lời xưa
Thiếp chàng nặng nghĩa...trăng khuya bậc thềm !

Nhà tre lợp rạ, nắng xiên
Đầy vơi cua ốc, gạo tiền - nước sông !
Quanh năm lăn lộn ruộng đồng
Đẹp như câu hát thơm nồng hương xưa...
Phạm Tự

  Nguyễn Quang HUY -  - o3503870210 - Nghĩa hưng Namdinh  (Ngày 17/05/2010 09:26:49 AM)
Thoảng dâu hương bưởi hương bòng
Hương bên Ô cửa chờ mong cuối trời
Lâp Phương, người lập Phuwong ơi
Chờ mùa hoa bưoir thì tôi lại về

chúc mùng bạn tho T3
QH
  Nguyễn Bình Phương - thamphanbinhphuong@gmail.com -  - Tòa Hình sự, TAND tối cao  (Ngày 16/05/2010 08:23:33 PM)

Tê Lập Phương! Tê Lập Phương!
Đọc thơ người, thấy nhớ thương người rồi!

Ước mình là mảnh trăng trôi
Vẫn chờ gió lạ đến khơi tự tình

Giật mình ngủ giữa bình minh
Tỉnh ra lại thấy thương mình xót xa...

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 16/05/2010 07:45:27 PM)

Lấy chữ của HƯƠNG BÒNG cảm tác

THỜI GIAN

Cánh cò, cơm áo, lo toan
Chồng con, khói bếp, thời gian chia đều
Hương bòng xưa giấu bao điều
Lời ru Lục bát, cánh diều, bay lên.

Phạm Minh Giắng

Các bài khác: