Thứ năm, 18/06/2026,


Chơi ngông (Đinh Thường) (15/05/2010) 

CHƠI NGÔNG 

                        Đinh Thường

Tụi tôi mấy đứa chơi ngông

Rượu vui, nhắm hết cải ngồng ven đê.

Vài nàng chín vía đam mê

Muộn chồng mơ mộng rủ rê trăng ngà
Mấy chàng bảy vía đào hoa

Tuổi cao tơ tưởng ngọc ngà chíp hôi.

Nói ra các bạn đừng cười

Đa đoan bậc nhất, tôi người xứng danh

Yêu em chỉ có lòng thành

Chơi ngông tặng chín vạn cành hồng gai.

 

Đời còn có buổi sớm mai

Thì vui đến tận tương lai tràn trề

Chơi ngông một chút tình quê

Cho em thuộc lối đi về cùng tôi...

 

 

Đ.T


_____________________________
Tác giả Đinh Thường, ĐT: 0912.242.998

E-mail: thuonghuyen858@yahoo.com.vn
Địa chỉ: 16/111 Đường Đông Khê,
Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 0979814947 - Ha Long Quảng Ninh  (Ngày 16/05/2010 10:08:42 AM)

Góp vui với Đinh Thường một chút nhé! Xin đừng chê:

Cũng Ngông

Đêm nay tự thấy mình ngông,
Rủ thêm mấy ả chưa chồng ra đê.

Riêng mình đã có người mê,
Nói cho các bạn đừng chê răng ngà.
Già mà được trẻ tặng hoa,
Đừng chê bọn họ còn là chíp hôi.

Xin đừng có chọc để cười,
Hơn vài chục tuổi - tôi người có danh.
Còn anh ta đã trưởng thành,
Tôi chê bao cánh hồng - cành có gai.

Chọn anh để có ngày mai,
Hạn lâu gặp nước, cả hai tràn trề.
Ngông nghênh nửa tỉnh, nửa quê,
Không người dắt mối, cũng về với tôi.

Cao Trần Nguyên

  Cô Lữ Buồn - thanhthatvoitinhyeu_73@yahoo.com - 0946059445 - 141/16. Thích Quảng Đức. TDM  (Ngày 16/05/2010 09:05:35 AM)

Vì Em Tôi Mới Thế Thôi

Ham vui giở thói chơi ngông
Chín vạn cành hồng hái tặng người ta.
Tỏ rằng: Đây cũng đào hoa
Vì yêu nên mới thiết tha với nàng.

Hương quê ngát lối đưa sang
Tình tôi ngỏ, dẫu muộn màng, đừng chê.
Cải vàng rực rỡ bờ đê
Ta em một lối chung về có nhau.

CLB


  Người lính - nguoilinh_1968@ymail.com - 0165.454.4532 - Cục Chính trị Quân đoàn 4  (Ngày 16/05/2010 08:55:18 AM)

Tặng anh Đinh Thường:

Về thời trai trẻ - chơi ngông
Có người đã giấu trong lòng tình ai
Một khi đã tặng hồng gai
"Tình trong như đã, mặt ngoài còn e"

Bài thơ "Chơi ngông" mà không ngông chút nào - nó đầy sức sống!

Người lính

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987726265 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 16/05/2010 05:46:08 AM)

Lấy chữ của CHƠI NGÔNG cảm tác

NHẤT TÔI

Chơi ngông mơ mộng ngọc ngà
Chín nàng tơ tưởng, đào hoa đi về
Nhất tôi chơi đến tràn trề
Cải ngồng chín vạn, tình quê một nàng.

Phạm Minh Giắng

  Lính thuỷ - Linhthuy55@gmail.com - 01682938853 - 47/459 Bạch Mai, Hà Nội  (Ngày 16/05/2010 05:55:53 AM)
                                     Cảm nhận khi đọc bài thơ
            Thi sĩ ngày xưa, các cụ thường xuất khẩu thành thơ khi ngồi với hoa và rượu.Chính vi vậy, Thi sĩ HCM (Bác Hồ) đã có câu thơ rất hay: "Trong tù không rượu cũng không hoa/Cảnh đẹp hôm nay khó hững hờ...". Rượu và hoa là cảm hứng của thơ ca, của bao nhiêu thi sĩ từ cổ chí kim.
       Tác giả Đinh Thường cũng ngồi bên hoa và rượu. Hoa là đĩa rau cải ngồng vfa cả một cánh đồng cải ven đê và rượu chắc là rượu thôn quê rồi:
                                          Tụi tôi mấy đứa chơi ngông
                                   Rượu vui, nhắm hết cải ngồng ven đê.

          Nên lúc cao hứng, anh đã tự cho mình hơi quá đà một chút. Và cũng quá đà anh tự cho mình là chơi ngôn một chút.
         Anh gọi mình là các chàng bảy vía, các cô thôn nữ là các nàng chín vía. Hình ảnh này lấy từ tục ngữ của các cụ: Cín vía đàn bà, bảy vía đàn ông. Nhưng những chàng bảy vía này tuỏi đã cao, chắc là mắt kém lại có hơi men nên nhìn mấy cô chín vía quá lứa muộn chồng lại cứ tưởng là lũ chíp hôi. Chính thế chàng bảy vía Đinh Thường mới tự coi mình là kẻ bậc nhất đa đoan, nên mới học theo Chàng nhạc sĩ Nga trong bài hát Triệu bông hồng là tặng hoa cho "lũ chíp hôi" ấy cả "chín vạn bông hoa ", mà lại hoa hồng gai mới oái oăm làm sao. Chàng nhạc sí người Nga bán cả cửa nhà để tặng cô gái một triệu (10 vạn)bông bồng, còn chàng thi sĩ Đinh Thường thì cũng tặng chíp hôi tới chín vạn bông hồng gai, chỉ kém tí ti thôi.
         Mà ngông như vậy, thì cũng là phút giây bốc dồng thôi.   Mục đích cuối cùng của chàng thi sĩ là cũng chỉ tìm lối đi về với em mà thôi.
          Bài thơ giàu hình ảnh, dí dỏm, và hài hài một chút, gây cho người đọc cảm giác mới mẻ sau khi đọc những bài thơ tình buồn bã, sướt mướt. Cũng là thơ tình nhưng Chơi ngông là bài thơ tình đầy tiếng cười và không kém phần lãng mạn.
                               Lính thuỷ
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 16/05/2010 12:08:45 AM)

ĐAU LÒNG
Chơi ngông chỉ có một thời
Dở là mình chịu...thương người làm thơ
Một mong chín nhớ mười chờ ...
Thương đời lạc chốn bơ vơ... đau lòng !
Phạm Tự

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 15/05/2010 06:14:44 PM)


GỬI TÁC GIẢ CHƠI NGÔNG

Tiếc bờ đê hết cải ngồng
Bạn thơ muốn nhắm tỏ ngông bằng gì ?

Thôi, chờ một tuổi trôi đi
Nhờ ĐT dẫn đúng kì trổ hoa

  Hoàng Anh Tuấn -  - 0914877998 - Công an tỉnh Lào Cai  (Ngày 15/05/2010 03:37:54 PM)
          Tôi hình dung ra như Đinh Thường và tao nhân, mặc khách vừa đi nghe hát cô đầu ở Khâm Thiên về vậy. Cả bài thơ tràn ngập không khí cổ xưa, hoài niệm, vàng son...
Các bài khác: