Thứ năm, 18/06/2026,


Nhìn (Nguyễn Thuỷ) (14/05/2010) 

NHÌN

                        Nguyễn Thuỷ


Ngồi nhìn bến vắng mưa rơi
Hạt buồn hạt nhớ chơi vơi nỗi niềm
Hạt sầu đau buốt con tim
Biết bao nhiêu hạt gieo niềm ưu tư.

Chiều nghiêng, mưa rớt đôi bờ
Giữa dòng sông chảy, tình bơ vơ tình.
Ngồi nghe sâu lắng riêng mình
Đò chiều ngả bóng biết tìm nơi nao?

Lòng ơi! Bao nỗi khát khao
Thuyền về nấp bóng trăng sao lặng lờ
Tàn khuya như thể bơ vơ
Mong về mai sớm đợi chờ bến thương.

Đò về vạn ngả quê hương
Chở tình yêu đến trăm đường tơ duyên
Xua tan bao nỗi ưu phiền
Cho thuyền và bến nối liền tháng năm.

Vơi đi bao cuộc thăng trầm
Cho nhau gặp lại trăm năm bạc đầu…

N.T

 

_____________________________

Tác giả Nguyễn Thủy, ĐT:  01664391787
Địa chỉ Trường Tiểu học Quế Phong
 Quế Sơn, Quế Sơn, Quảng Nam.
 
Email nguyenthuy_qs@yahoo.com.vn   

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  nguyenthucuc - nguyenthi-co1966@yahoo.com.vn - 0913617189 - Vĩnh Long  (Ngày 30/06/2010 10:16:37 AM)

CŨNG VÌ YÊU

Nhớ anh em thấy ưu buồn

Nghe lòng sầu muộn say nguồn suy tư

Nhớ anh vào buổi chiều thu

Mây trời cuốn gió mịt mù giăng giăng



Hồn em lạc giữa non ngàn

Say trong nỗi nhớ nhặt khoan ấm nồng

Yêu thương nhung nhớ mênh mông

Tình càng ấp ủ dẫu lòng mông lung



Nhớ về một cõi hư không

Mây giăng nổi gió lá tuôn rơi đầy

Men tình càng thấm càng say

Nghe hồn ngây ngất cuồng quay nơi nầy



Nồng say tay nắm bàn tay

Dìu nhau qua những chuỗi ngày xót xa

Để cho tình của đôi ta

Bay lên ngân mãi bài ca cuộc đời

.........CÚC NGUYỄN...........

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 16/05/2010 12:06:08 AM)

Lấy chữ của NHÌN cảm tác

BẾN TÌNH

Mưa rơi bến vắng sầu đau
Tàn khuya trăng đợi. dòng sông lặng lờ
Thuyền ơi nối bến duyên tơ
Bạc đầu trăm cuộc, đợi chờ trăm năm.

Phạm Minh Giắng

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 16/05/2010 12:09:23 AM)

Nhìn nhau...để nhớ để thương
Yêu nhau...cách nửa đoạn đường vẫn đi !
Gặp nhau biết nói lời gì...?

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 15/05/2010 02:12:57 AM)

Thân họa với bạn Nguyễn Thủy...bài thơ NHÌN ....Chúc bạn vui

ĐẾM MƯA.

Ngồi nhìn mưa ,đếm giọt tuôn
Đếm bao nhiêu hạt thêm buồn bấy nhiêu
Thuyền nghiêng sóng đẩy cong chiều
Gió gieo cành lá cô liêu rụng rời …

Đêm dăng màn tối chơi vơi
Trăng sao đi mất, bỏ trời âm u
Đâu nào có phải mùa thu?
Mà trong ánh mắt mịt mù tối tăm…

Thuyền anh in dáng vành trăng
Bóng em cất mảnh tháng năm mơ màng
Nụ cười giấu chốn dung nhan
Bởi câu sức mạnh… Tình tràn đắm say.

Nghìn năm trăng mãi tròn đầy
Trăm năm tình mãi như ngày đầu tiên
Chẳng dối gian, chẳng ưu phiền
Cách xa để chữa tật nguyền …Vu vơ .

Khi buồn người cứ làm thơ
Chẳng vui, thì cũng thẫn thờ gió mây
Mưa chiều đếm có mỏi tay ???

MINH TUẤN




  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà trưng, Hà Nội  (Ngày 14/05/2010 10:18:44 PM)

Tôi xin được chia sẻ cùng tác giả đôi câu nhé.
Cảm ơn rất nhiều

Nhìn, nghe, lắng đọng riêng ta
Vui, buồn, khao khát, sâu xa nỗi lòng
Mừng thuyền cập bến nước trong
Mừng người thỏa nỗi ước mong duyên tình
Trần Thị Lợi

Các bài khác: