Thứ năm, 18/06/2026,


Tình yêu (Phan Văn Nhớ) (14/05/2010) 

TÌNH YÊU

(Sự tích Hoa Hồng)

 

Phan Văn Nhớ

 

Hunggari rất xa xôi

Quê hương đó có một người tên Rose

Sớm vương mưa nắng dải dầu

Mồ côi cha mẹ còn đâu thiên đường…

 

Vùng chàng có một công nương

Con ngài lãnh chúa nguyệt nhường, hoa thua

Lâu đài kín cổng bốn mùa

Bông hoa rực rỡ cũng vừa tròn trăng

 

Một đêm dưới bóng chị Hằng

Lùa cừu về muộn qua ngang lâu đài

Trên khung cửa sổ, dáng ai

Cất cao tiếng hát làm say hồn người.

 

Kể từ đêm ấy chơi vơi

Chàng Rose tơ tưởng, lả lơi ngón đàn

Mong sao đến được tai nàng

Trăm năm kết tóc, đôi đàng bên nhau

 

Khi nàng cặn kẽ trước sau

Mong Rose thành đạt mới trao thâm tình

Nàng mong chàng tặng cho mình

Một bông hoa trắng thân hình toàn gai

 

Rose đi mà ngỡ như bay

Chàng vào quân đội để thay đổi mình

Đi qua nhiều trận chiến chinh

Tướng quân đứng trước đội hình oai phong

 

Vậy là bước một đã xong

Rose cùng chiến hữu cất công kiếm tìm

Bóng hoa trắng vẫn im lìm

Một ngày chưa có, trái tim u buồn...

 

Thế rồi ở phía đầu nguồn

Len qua khe núi nước tuôn trắng đầu

Đi tìm hoa trắng cho nhau

Kẻ thù phục kích bổ nhào sinh linh

 

Ô kìa dưới nắng lung linh

Một bông hoa trắng rung rinh đón chờ

Nâng niu Rose ngỡ trong mơ

Đây rồi báu vật se tơ đôi mình.

 

Chiến tranh bom đạn vô tình

Ôm cành hoa trắng buông mình – Rose bay

Thân gai xé nát bàn tay

Đỏ tươi hoa trắng trong ngày đoàn viên.

 

Gần xa, xuôi ngược trăm miền

Tôn xưng là chúa, gọi tên hoa hồng

Mang đầy mật ngọt, thơm nồng

Vẫn đầy gai góc trong lòng – tình yêu!

 

12.5.2010

P.V.N

 

______________________________

Tác giả Phan Văn Nhớ, ĐT: 0165.454.4532
Địa chỉ: Quân đoàn 4 - Bình Dương

Email: nguoilinh_1968@ymail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phan Văn Nhớ - nguoilinh_1968@ymail.com - 0165.454.4532 - Quân đoàn 4 - Bình Dương  (Ngày 16/05/2010 08:55:42 AM)
             NL xin cảm ơn chân thành các tác giả: Phạm Văn Tự - Minh Tuấn - Nguyễn Đức Tùy - Trần Nguyễn Dạ Lan - Lính Thủy - Diệu Thoa - Phạm Minh Giắng đã đọc và cảm nhận bài thơ trên!

           NL xin chân thành cảm ơn Ban biên tập đã sớm giới thiệu bài thơ này đến với mọi người.

                @ Anh Minh Tuấn: Chà! Anh phong quân hàm cho NL vượt cấp "dữ dội" rồi đấy nhé! "Lục bát xứ Đoài" của anh vẫn nở hoa đều đều hén!
  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 16/05/2010 12:09:38 AM)

CẢM TÁC

Không màu đỏ thắm con tim
Thì sao đau đớn khi chìm bóng ai
Không qua thử thách chông gai
Thì sao đo được lòng ai chung tình

Phạm Minh Giắng

  Diệu Thoa - dangdieuthoa@yahoo.com.vn - 0942987979 - Thành phố Ninh Bình  (Ngày 16/05/2010 12:09:09 AM)

           Một câu chuyện thơ về sự tích hoa hồng - một loài hoa đẹp dịu dàng mà kiêu sa thánh thiện, loài hoa tượng trưng cho tình yêu nồng nàn, cháy bỏng mà bất kì ai cũng muốn dành tặng cho người mình yêu. Có lẽ sau khi đọc bài thơ của anh Phan Văn Nhớ thì Diêu Thoa phải quả quyết rằng: Không chỉ riêng DT đâu mà tất cả phái yếu sẽ xúc động tới nghẹn ngào mỗi khi được ai đó tặng cho một bông hồng xinh xắn, dễ thương vào bất cứ dịp nào. Diệu Thoa chép tặng tác giả và bạn đọc bài thơ nhỏ về hoa hồng mà DT rất thích nhé:

Tôi ngồi lặng trước đóa hồng kiêu hãnh
Đẹp lạ lùng đến không thể thờ ơ.
Và hoa hỡi! Đời nay nhiều hỗn tạp,
Mà sao hoa tinh khiết đến không ngờ.
Cảm ơn bàn tay nào đã lựa
Đẫ tặng tôi trong chiều vắng u buồn.
Xa cách lắm biết là không thể khác
Mà nụ hồng tôi vẫn ghé môi hôn.

Đã tưởng bình yên sống với cô đơn
Đã vĩnh biệt thời tóc mây đã chết
Nhưng chiều nay cái mầu hoa thắm thiết
Lại gọi thầm điều tôi muốn lãng quên!
Diệu Thoa chúc anh luôn vui, hạnh phúc và có nhiều sáng tác hay chia sẻ cùng bạn đọc nhé !
DT

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 16/05/2010 12:11:28 AM)

NHỚ VỀ NGƯỜI LÍNH
Tặng Anh một đoá Hoa Hông !
Ra đi...chinh chiến nặng lòng nước non...
Binh nghiệp nhớ vợ thương con !
Ngạt ngào hương sắc sớm hôm - HOA HÔNG...
PHẠM TỰ

  Lính thuỷ - Linhthuy55@gmail.com - 01682938853 - Bachk Mai, Hà Nội  (Ngày 15/05/2010 10:16:58 AM)

TÌNH YÊU
Tình yêu như đoá hoa hồng
Trắng trong, tinh khiết từ trong ra ngoài...
Cành hồng nó lại có gai
Đừng đùa bỡn nhé, hỡi ai, gai cào!
Lính thuỷ

  Trần Nguyễn Dạ Lan - cogiao_banglang@yahoo.com.vn - 0167.319.9582 - Thuận An - Bình Dương  (Ngày 15/05/2010 08:06:13 AM)

          Bài thơ TÌNH YÊU của tác giả Phan Văn Nhớ đã kể cho chúng ta nghe đầy đủ một trong những truyền thuyết rất hay về sự ra đời của Hoa Hồng – một loài hoa cao quý, biểu tượng của tình yêu.
Thường thì thơ theo dạng kể chuyện dễ rơi vào dài dòng, khô khan nhưng nhờ khéo chắt lọc, cô đọng và bằng những ngôn từ đầy hình ảnh, bằng cách kể chuyện nhẹ nhàng, tác giả đã làm cho bài thơ trở nên sinh động, hấp dẫn lạ thường.
           Tôi rất thích bài thơ này, nhất là khổ gần cuối:

“Chiến tranh bom đạn vô tình
Ôm cành hoa trắng buông mình – Rose bay
Thân gai xé nát bàn tay
Đỏ tươi hoa trắng trong ngày đoàn viên…”

        Khi yêu, người ta sẵn sàng hy sinh cả mạng sống của mình cho người mình yêu. Hình ảnh chàng trai si tình hiện lên thật là đẹp. Từ một anh chàng mồ côi nghèo khổ, nhờ có tình yêu mà anh phấn đấu trờ thành một vị tướng tài ba, chiến công hiển hách. Chàng đã không chết vì xông pha trận mạc mà đã ngã xuống vì đi tìm bông hoa cho người mình yêu. Thế mới biết tình yêu có sức mạnh và quý giá biết chừng nào.
       Cái tài tình của PVN là tác giả đã dùng những hình ảnh, những từ ngữ thật nhẹ nhàng khi nói đến cái chết khủng khiếp trên chiến trường (như “bổ nhào”, “bay”) và rất khéo trong thể hiện cảnh máu chảy, đầu rơi (“Đỏ tươi hoa trắng trong ngày đoàn viên…”). Tác giả đã không để cho chàng Rose ngã xuống khi trúng đạn của kẻ thù mà để cho chàng bay lên. Chàng bay lên vì chàng vô cùng sướng, mãn nguyện khi đã làm đẹp lòng người yêu. Chàng bay lên (hay nói chính xác là hồn chàng bay lên) cùng với Hoa Hồng, “đoàn viên” với người mà chàng yêu dấu. Trên thực tế, đôi người yêu ấy chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa. Nhưng trong tình yêu, họ đã mãi mãi là của nhau kể từ khi chàng Rose tìm thấy bông hoa.
             Theo tôi, bài thơ là một bản tình ca đẹp làm rung động lòng người!
                                    TNDL

  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì Phú Thọ  (Ngày 14/05/2010 10:33:21 PM)

        Một câu chuyện tình thật lãng mạn. Thế mới biết khi yêu nhau thì con người không quản mọi khó khăn quyết tìm cho bằng được cái mà người yêu ưa thích. Vì vậy việc tặng nhau hoa hồng để biểu lộ tình yêu thật là có ý nghĩa.

Yêu nhau tặng đoá hoa tươi
Bao niềm yêu mến tặng người trong mơ
Hoa ơi có biết ngày xưa
Vì hoa nhiều kẻ xông pha thân mình
Trong tay một đoá hoa xinh
Trao cho nhau cả mối tình đắm say!
Xin cảm ơn tác giả Phan Văn Nhớ đã có một bài thơ hay chứa chan tình cảm!
Nguyễn Đức Tùy.

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 14/05/2010 07:18:45 PM)

Kính họa với Đại Tá Phan Văn Nhớ bài thơ TÌNH YÊU .Hiii đúng là thơ của lính ...lãng mạn và có một cái gì đấy cứ khát khao khát khao mãi không thôi ....Kính chúc bạn vui nhiều .

BAO NHIÊU???

Bao nhiêu cổ tích loài hoa
Duyên gai ,phận mỏng như là Ro Se
Buồn như sao rụng đêm hè
Tình ơi ? Sao quá khắt khe với đời.

Rồi chuyện hoa tím mồng tơi
Chuyện hoa muống biển ,chuyện rơi phượng hồng
Chuyện hoa cải nhuốm vàng sông
Bao nhiêu tàn úa …Bấy dòng trái ngang .

Biết dại …Tình vẫn đeo mang
Biết đau …Vẫn níu tim vàng cành mơ
Thông minh đánh đổi dại khờ
Chỉ mong mở được buồng tơ nụ cười .

Ro Se xưa …Ấy vàng mười
Duyên nay… Ta gắng làm người sánh đôi
Chuyện tình hoa ,kể xa xôi
Gửi em ,thêm một lời mời ...Xe hoa .

MINH TUẤN


  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 14/05/2010 04:39:46 PM)
SẮC HOA
Tình yêu có tự nơi đâu ?
Trải bao cay đắng nên mầu sắc hoa

Tình yêu ở tự trong ta
Ngạt ngào hương sắc gần xa để lòng...

Thuỷ chung son sắt - Hoa Hồng
Trăm năm Hạnh phúc - Vợ chồng thương yêu !
Phạm Tự

Các bài khác: