Thứ năm, 18/06/2026,


Mùa hoa cà phê (Trần Thanh Hải) (14/05/2010) 

MÙA HOA CÀ PHÊ

 

Trần Thanh Hải

 

Nắng vàng ôm trắng đồi hoa

Gió thơm man mát, ong là là bay

Cà phê xanh ngát, gió lay

Nước phun trắng xóa, ô hay mưa ngàn

 

Đất bazan, mạch nước vàng

Chắt từ lòng đất, tưới sang vườn cà

Cho cây căng nụ, nở hoa

Kết thành trái chín đậm đà vị hương.

 

Em về… ghé quán ven đường,

Uống cà phê đượm tình thương quê nhà

Kết tinh từ đất từ hoa

Quyện trong vị đắng, tách cà phê đen

 

 

T.T.H

___________________________________

Tác giả: Trần Thanh Hải, ĐT: 0989 432 039
Địa chỉ: Lái Thiêu, Thuận An , Bình Dương
Email: tranthanhhai1948@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 16/05/2010 12:11:47 AM)

Lấy chữ của MÙA HOA CÀ PHÊ cảm tác

HƯƠNG CAO NGUYÊN

Ngát xanh hoa nở trắng ngàn
Ong bay vàng nắng, gió man mát tình
Nước trong đất đỏ kết tinh
Em về thương giọt đắng thành quyện hương

Phạm Minh Giắng

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà trưng, Hà Nội  (Ngày 14/05/2010 10:33:29 PM)

Tôi xin được chia sẻ cùng tác giả đôi câu nhé.
Cảm ơn rất nhiều

Cà phê nở rộ mùa hoa
Tay em tưới nước, làn da trắng ngần
Ước gì anh được ở gần
Cùng em sớm tối chuyên cần tưới cây
Trần Thị Lợi

  ĐẶNG HOÀNG NAM - nam_danghoang55@yahoo.com.vn - 0908031711 - Dĩ An - Bình Dương  (Ngày 14/05/2010 11:00:08 AM)

Đen màu đắng vị thơm hương
Kết tinh từ đất từ sương núi đồi
Từ hoa căng nụ nõn tươi
Từ công vun xới tay người cần lao

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 14/05/2010 07:55:21 AM)
VỊ ĐẮNG...
Cà phê vị đắng mà say
Một lần...để nhớ tháng ngày xa em
Tóc dài da phấn mắt huyền...
Cà phê tí tách...thấm duyên lòng người.

Ngọt trong vị đắng của đời
Trái tim xao xuyến bồi hồi...Em yêu !
Phạm Tự
Các bài khác: