Thứ năm, 18/06/2026,


Đón em có chiếc lá rơi sân chùa (Nguyễn Cảnh Bình) (13/05/2010) 

ĐÓN EM CÓ CHIẾC LÁ RƠI SÂN CHÙA

                   Nguyễn Cảnh Bình



Trang vàng giáo án còn đây

Mà sao em đã như mây cuối ngàn...

Chia ly lòng những chứa chan

Tuổi thơ khôn giữ đa đoan phận người

Tiễn em bụi phấn thôi rơi

Đón em có chiếc lá rơi sân chùa.

 

Căn duyên ai bán mà mua

Màu thiền em đã vội ưa nâu sồng

Trái tim vứt bỏ tuổi hồng

Bước chân nhỏ, nát nỗi lòng sao đang?

Hồng nhan chi lắm đa mang

Buộc vào khéo gỡ nhân gian mấy người?

Chữ yêu mới tỏ đôi lời

Chữ duyên kia đã chia phôi phũ phàng!

 

Tiếng ai qua giậu vọng sang

Cơn mê Mẹ tỉnh thênh thang nếp nhà

Bồ đề bóng toả xa xa

Bàn tay Mẹ chạm mắt nhoà ai hay?

 

N.C.B


____________________

Tác giả Nguyễn Cảnh Bình
Điện thoại: 0913854069

Email:: canhbim@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Chu thị Linh Quang  - tuitrang@gmail.com - 0433831483 - 56 Đốc Ngữ Lê Lợi Sơn Tây Hà Nội   (Ngày 14/05/2010 11:48:58 AM)

Xin hoạ lại bài thơ thên của tác giả Nguyễn Cảnh Bình :

Còn đây giáo án trang vàng
Mà sao em đã vội vàng vào thu ?
- Phấn rơi, lá rụng , sương mù
Triền đê nắng tắt ,trăng lu kệ người .

Vườn cây em đã dâng Đời
Hương thơm quả ngọt bao người ngợi ca
Đàn chim dù có bay xa ...
Hàng năm vẫn nhớ ngôi nhà của em

Mặt trời vẫn sáng trong đêm
Em đem con chữ dậy thêm cho làng
Tiền chẳng mất ,tật chẳng mang
Ai thương tôi với thì sang chuyến đò ?

Đèn đường ,trường trạm cùng lo
Đêm khuya câu hát câu hò vang ngân ...
Khó khăn nào có ngại ngần
Khuyến giáo ,khuyến học , xây sân ,sửa chùa ...

<< Căn duyên ai bán mà mua >>
Hội làng áo thắm ,lế chùa áo nâu .
Thương nhau chẳng hiểu lòng nhau
Biển kia dào dạt bạc đầu ,sóng dâng ...

11h 15 ngày 14/05/2010

bây giờ sống trong thời mở của ,không gian tâm linh là không gian đa chiều .Nên con người cũng rất năng động .Nhờ tác giả Nguyễn Cảnh Bình Gửi đến người bạn đồng nghiệp của tôi bài thơ
<<Không đề >> trên nhé . Tôi Xin cảm ơn bạn .






  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 14/05/2010 10:16:24 AM)


PHÂN VÂN ?

Tìm về sắc sắc không không
Nâu sồng choàng kín tuổi hồng-em đi
Nương nhờ hẳn chốn từ bi
Ai hay, bỗng bỏ sân si cõi người ? ?

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 14/05/2010 06:04:10 AM)

Lấy chữ của ĐÓN EM CÓ CHIẾC LÁ RƠI SÂN CHÙA cảm tác

CHỮ DUYÊN

Phận người ai bán da doan
Tuổi thơ mới tỏ chứa chan tim hồng
Nhân gian đã nát nỗi lòng
Chữ duyên duyên với nâu sồng thênh thang

Phạm Minh Giắng

  Diệu Thoa - dangdieuthoa@yahoo.com -  - Thành phố Ninh Bình  (Ngày 14/05/2010 12:01:06 AM)

Chia sẻ cùng tác giả chút nỗi niềm dành cho " Trang giáo án bỏ quên" nhé!

THƯƠNG LẮM NI CÔ!

Tiễn em về phía đơn côi
Tim tôi quặn thắt bao lời xót xa.
Dáng ai sương gió nhạt nhòa
Sân chùa một chiếc lá đa cựa mình.

Đời đang ở phía bình minh
Sao em về phía một mình thế em?
Lặng thầm trong tiếng chuông đêm
Có nghe xao xác ngoài thềm ai mong?

Diệu Thoa

  ĐẶNG HOÀNG NAM - nam_danghoang55@yahoo.com.vn - 0908031711 - Dĩ An - Bình Dương  (Ngày 13/05/2010 08:40:14 PM)

"Chắc là quả kiếp tiền duyên
Má hồng đến với cửa thiền đương xuân" (!)

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 13/05/2010 06:07:27 PM)

Thân họa với bạn Nguyễn Cảnh Bình bài thơ...CHIẾC LÁ SÂN CHÙA .CHÚC BẠN VUI

CÔ GIÁO -NI CÔ ….

Dạy đời em nhỏ ngây thơ
Áo cô phấn trắng ,trò mơ nỗi niềm
Tự ty một chút tình riêng
Con tim mặc cảm…Trốn miền trần ai …

Sân chùa sương trắng gió phai
Đổi trang giáo án đọc bài kệ kinh
Lễ riêng đã tạ mộ tình
Mong cho dối trá đừng rình kiếp hoa .

Tuyệt vọng làm chết mơ xa
Đóng kho tình ái nở hoa dối lừa
Từng đêm nghe bước trăng khua
Quặn thương chiếc lá qua mùa uốn cong.

Vai mang tấm áo nâu sồng
Mong tình thương vỗ mãi không bến bờ
Xưa cô giáo…Nay Ni cô
Áo nâu áo trắng ,chung bờ đức tin.

MINH TUẤN

  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com - 0985 803 707 - Đắk Lắk  (Ngày 13/05/2010 06:07:45 PM)

NGẬM NGÙI

Phượng hồng còn thắm trên tay
Ve hòa nhạc khúc vui say ngày hè
Sao em đành chọn lối về
Phía sau bỏ lại lời thế còn xanh

Tuổi ngà dáng ngọc đan thanh
Con đường ẩn dật đoạn đành xót thay
Vương buồn mắt mẹ sầu cay…

Minh Tâm

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 13/05/2010 04:04:57 PM)

VÌ SAO...

Vì sao em lại ra đi
Vào nơi cõi Phật, buồn gì hở em ?
Đời hồng trong trắng bình yên
Cớ chi em lại mua đêm bán ngày !

Tạ từ bụi phấn bám tay
Thuyền tình không bến...,nỗi này vì đâu ?
Vần thơ khô héo rầu rầu
Trăng tròn trăng khuyết...bóng câu gọi mùa...

Lá rơi nghiêng lặng bốn mùa
Chiều nay có khách vãng chùa...tìm em !

Phạm Tự
 

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 13/05/2010 04:05:13 PM)

Tôi xin được chia sẻ cùng tác giả đôi câu nhé.
Cảm ơn rất nhiều

Sân chùa ngơ ngác lá bay
Vô tri lăn lóc quắt quay phũ phàng
Đường đời còn rộng thênh thang
Vào chùa quét lá sao đang hỡi người!
Trần Thị Lợi

Các bài khác: