Thứ năm, 18/06/2026,


Xin em (Trương Nam Chi) (13/05/2010) 

XIN EM!

 

                 Trương Nam Chi

 

Vào chùa em mặc áo nâu

Phía sau bỏ lại âu sầu nhân gian

Xin em chớ có vội vàng

Để tình duyên chịu lỡ làng thế sao?

Hoa sen em hái ngày nào

Hương thơm ngan ngát bay vào trang thơ

Tìm em! Em vẫn làm ngơ

Hồn tôi còn biết nương nhờ nơi đâu

Trời thương cho có mùa ngâu

Ngưu lang - Chức nữ bên nhau tự tình

Cổng chùa tôi vẫn một mình

Con tim lặng giữa thình lình mưa ngâu

 

 

T.N.C

 

 

________________

Tác giả: Trương Nam Chi (TP.HCM)
Điện thoại: 0903 318188
Email: truongnamchi61@gmail.com

 

 

(Mời thưởng thức giọng ngâm của NSƯT Văn Chương)

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  tongngocnga - uyensa@.com.vn - 01289958891 - longthanh, dongnai  (Ngày 24/05/2012 19:51:11)

uyensa rất ấn tượng khi đọc thơ của chi , rất da diết và sâu lắng . tho lucbat cua chi doc xong khó quên....thần tượng chi rồi đó nha!
uyensa.

  TRUONG NAM CHI- - truongnamchi61@yahoo.com - 0903318188- - TP.HCM  (Ngày 15/05/2010 05:53:43 AM)

 TNC xin cám ơn các thi hữu Trần Mạnh Tuân, Lính Thủy, Phạm Văn Tự, Chử Thu Hằng, Bùi Đức Thịnh, Minh Tuấn, Trần Thị Lợi, Nguyễn Thái An và Ngọc Hoa đã  đọc và viết cảm nhận, họa  bài thơ XIN EM của TNC, TNC rất vui khi nhận được những tình cảm của  mọi  người. Đặc biệt  với Ngọc Hoa , NC xin tặng bạn vài câu thơ vui nhé:

Ngọc Hoa ơi hỡi Ngọc Hoa
Nam Chi cũng giống như là TRƯƠNG CHI
Dân chài xưa vốn tự ti
Nam Chi này cũng lầm lì ẩm ương

Ngọc Hoa chắc rất dễ thương
Xin đừng theo gót Mỵ nương em à
Kẻo rồi mai mốt chung nhà
Mộng còn tan vỡ hơn là Mỵ Nương!
Trương Nam Chi

  Tôn Nữ Ngọc Hoa - ngochoayeunamchi@gmail.com - 01687668773 - Hà Nội  (Ngày 14/05/2010 07:21:39 PM)

Đọc thơ thi sĩ Nam Chi
Câu thơ gan ruột đã đi lòng người
Khơi tình gạn đục chàng ơi!
Thiếp xin là gió suốt đời ru hoa

Nam Chi có biết chăng là...
Thiếp - ngọn gió, chàng - nhành hoa của người
Tim đau, ruột thắt, lệ rơi...

  Nguyễn Thái An - kha.nguyen7@gmail.com - 0949541307 - Trường THCS Thị Trấn thứ 11  (Ngày 14/05/2010 12:18:06 AM)

Bài gửi cho mục Lục bát mỗi ngày

HẠ VỀ
Em có hay hạ đã về?
Phượng hồng nhuộm thắm đường quê bao giờ
Bỗng một chiều anh làm thơ
Áo trắng ơi! Em bây giờ ở đâu?

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 13/05/2010 04:06:51 PM)

Tôi xin được chia sẻ cùng tác giả đôi câu nhé.
Cảm ơn rất nhiều

Trốn đời ai vội vào chùa
Để ai ngơ ngẩn giữa mùa mưa ngâu
Ai vò xé trái tim đau
Câu kinh ai đọc, mõ sầu ai khua?
Trần Thị Lợi


  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - Cộng hòa Séc  (Ngày 13/05/2010 03:07:00 PM)

Thân họa với bạn bài XIN EM .Chúc bạn Trương nam Chi vui vẻ .
_______________

ĐỪNG MONG.

Thời gian đã tỏ phận mình
Khi người tham vọng bỏ tình bơ vơ
Khoan dung kiếm chốn Phật thờ
Áo nâu em nhuộm trời mơ tuổi hồng.

Đón em chiếc lá mềm cong
Sân rêu cột mốc ,gió nồng mưa bay
Mỗi ngày cầm chổi trên tay
Quét vơ xác lá đưa ngày vào đêm...

Nụ cười đã khóa bên thềm
Sao người còn kiếm để thêm chuốc sầu
Thông minh một thuở còn đâu
Để vang tiếng khóc,chao màu thiền tu.

Ngâu về mưa mãi thiên thu…
Nay anh bỗng gặp khéo dư trách lòng
Cánh hoa xưa nhỏ long đong
Nay làm con Phật... Đừng mong ngắt chùa.

MINH TUẤN

  bùi đức thịnh - buiducthinhbmt@yahoo.com.vn - 0905254749 - 223/Le quí đôn, TP Buôn Ma thuột, ĐắkLắk  (Ngày 13/05/2010 03:06:23 PM)
Thơ lục bát của tác giả khá hay. Viết rất có hồn, văn phong mượt mà, gieo vần khá tốt. Chúc ban làm được nhiều thơ lục bát làm đắm say lòng người.
  Chử Thu Hằng - nguoibinhthuong1957@yahoo.com - 01663332171 - Sơn Tây, Ba Đình, Hà Nội  (Ngày 13/05/2010 10:57:10 AM)

Bỏ hồng tím, khoác áo nâu
Buông thương giận, trút vui sầu nhân gian
Giữ thanh thản tấm lòng vàng
Để hồn lắng giữa gió ngàn, trăng sao

Xin đừng nhắc lại thưở nào
Câu kinh, tiếng kệ thay vào lời thơ
Cổng chùa, thí chủ ngu ngơ
A di đà Phật! Thẫn thờ vì đâu?

Sân chùa thanh tịnh hương ngâu
Nhớ chi ngày ấy cùng nhau vui đùa
Tam quan điểm giọt chuông chùa
Chẳng còn hương tóc, uổng mùa hoa ngâu...

  Lính thuỷ - Linhthuy55@gmail.com - 01682938853 - 47/459 Bạch Mai, Hà Nội  (Ngày 13/05/2010 10:57:00 AM)
                                   Xin góp ý cùng tác giả

          Bài thơ Xin em có tứ thơ hay, hình ảnh đẹp, dễ đi vào lòng người đọc.
         Tôi góp ý nhỏ như sau: "Tim tôi" ,  là tim của nhân vật chính trong thơ, cũng như mọi người trên thế gian này, thường chỉ có một trái tim mà thôi. Thế mà, câu trên: "Tim tôi em vứt giữa đàng..". Ta hiểu là Tác giả đã tặng trái tim cho cô gái rồi còn đâu. Câu dưới ta thấy Tác giả đứng ở cổng chùa với con tim chết lặng... Như vậy không locgic lắm. Theo tôi, câu trên nếu thay chữ:" Tim tôi em vứt giữa đàng..." bằng chữ "Tình tôi em vứt giữa đàng..." có lẽ hợp lý hơn chăng?
                                            Lính thuỷ
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 13/05/2010 09:53:53 AM)

XA RỒI...
( Hoạ thơ "Tìm em" của T.N.C )
Nhớ thời áo gụ áo nâu
Đuổi chim bắt bướm, đá cầu đếm gian
Vu vơ dưới ánh trăng vàng
Vô tư trong trắng, khăn quàng vui sao !

Tuổi xuân vừa mới hôm nào
Tháng năm vội vã gửi vào trang thơ
Hoài lòng tiếc ngẩn tiếc ngơ
Ước chi trở lại bến bờ...,còn đâu ?

Xa rồi...hoa bưởi hoa ngâu
Tìm sao cái thuở trêu nhau cười đùa !
Chiều sa vẳng tiếng chuông chùa
Ngậm ngùi lệ nhỏ... nhớ mùa hoa ngâu...
Phạm Tự

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 13/05/2010 07:39:40 AM)

Đồng cảm và vui họa tặng tác giả bài XIN ANH nhé:

XIN ANH!

Quên đời khoác mảnh sồng nâu,
Phải chăng số kiếp... nỗi sầu thế gian.
Xin anh! Còn chút lòng vàng,
Tìm người tri kỷ, muộn màng có sao!

Hương sen anh tặng hôm nào,
Bên em ngan ngát quyện vào ý thơ.
Thôi đừng ra ngẩn vào ngơ,
Hồn em cửa Phật nương nhờ, còn đâu!

Chút tình em, tựa hương ngâu,
Tình đời ngang trái... em đâu biết đùa.
Bâng khuâng tựa bước cửa chùa,
Tình em phiêu lãng cùng mùa hoa ngâu.

Trần Mạnh Tuân

Các bài khác: