LỤC BÁT

Lê Danh Tuệ
Lục bát là tiếng đất trời
Thon thả như hạt mưa rơi trong ngần
Lục bát - hơi thở mùa xuân
Bay bay làn tóc Thúy Vân, Thúy Kiều
Lục bát là tiếng sáo diều
Vi vu tím cả trời chiều hoàng hôn
Lục bát là những xóm thôn
Cánh cò thong thả bay trên đồng vàng
Lục bát - lời mẹ dịu dàng
Ru xanh giấc trẻ mơ màng trong nôi
Lục bát - chúm chím làn môi
Vang, rền, nền nảy những lời dân ca
Lục bát là tiếng lòng ta
Tỏ tình dịu ngọt thiết tha mặn nồng
Lục bát- tình vợ nghĩa chồng
Hẹn thề kết tóc, tơ hồng se duyên
Dẫu đi xa vắng trăm miền
Lục bát tình tứ cất lên ngọt ngào
Người lính đứng giữa chiến hào
Lời thơ lục bát theo vào ba lô
Lục bát - văn hóa ngàn xưa
Qua bao năm tháng bây giờ còn vang
Lục - tiếng ngọc, Bát - lời vàng
Xây nền văn hóa Việt Nam sáng ngời
L.D.T
_______________
Tác giả Lê Danh Tuệ, ĐT :0975108467
Học viện chính trị Bộ QP – Ngô Quyền
Hà Đông – HN, Email: tueledanh@yahoo.com.vn
|
Rất nhiều bài thơ ca ngợi lục bát,xong đây là bài thơ định nghĩa về lục bát rõ ràng, đầy đủ và hay nhất.
...Lục bát là tiếng sáo diều Vi vu tím cả trời chiều hoàng hôn... TỰ CẢM
Một hệ thống những khái niệm về Thơ Lục bát, nhưng không vì thế mà khô cứng, trừu tượng. Có những câu thơ hay như thế này đây: Lục bát - lời mẹ dịu dàng
Ru xanh giấc trẻ mơ màng trong nôi... Bình dị mà toát lên cái hồn cốt của thơ Lục bát, thưa anh Lê Danh Tuệ! Nhân đọc bài thơ LỤC BÁT của tác giả Lê Danh Tuệ. Tôi xin gửi tặng tác giả cùng bạn đọc bài thơ của tôi để cùng cộng hưởng cho vui nhé. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Lục bát người cũng ngọt ngào Xin mạo muội góp ý đôi câu nhé: Đôi lời cảm nhận gửi tác giả Lê Danh Tuệ: |