Thứ năm, 18/06/2026,


Đưa em đi hội Đền Hùng (Nguyễn Đức Tuỳ) (16/04/2010) 

ĐƯA EM ĐI HỘI ĐỀN HÙNG 

                        Nguyễn Đức Tuỳ


Đưa em đi hội Đền Hùng

Một ngày xuân đẹp, má hồng em tươi.

Non thiêng Nghĩa Lĩnh cao vời

Uy nghiêm Mộ Tổ, đây nơi cội nguồn.

 

Lên cao ngắm cảnh nước non

Hai ta hòa quyện với hồn quê hương.

Xa xa nhìn khắp bốn phương

Làng quê, phố xá, cung đường quanh quanh.

 

Về bên Giếng Ngọc trong lành

Em nghiêng soi bóng, mơ hình người xưa

Hai nàng công chúa đào tơ

Soi gương, chải tóc bên bờ ngát hương.

 

Rộn ràng người Việt bốn phương

Nhớ ngày Giỗ Tổ hành hương về Đền

Dâng hương kính lễ Tổ Tiên

Ríu ran giọng nói trăm miền hòa chung.

 

Đá thề xưa dẫu rêu phong

Lời nguyền sắt đá vẫn không phai mờ

Đền thiêng vọng tiếng Bác Hồ

Cháu con nguyện giữ cơ đồ bền lâu.

 

Chúng mình sánh bước bên nhau

Đi trong ngày hội dạt dào niềm vui.

 

N.Đ.T

_____________________

Tác giả Nguyễn Đức Tùy

Địa chỉ: Việt Trì, Phú Thọ
Điện thoại: 0974131428.

Email: ndtuy@yahoo.com.vn

 

 

Ban Biên tập: Ngày 14-4 (1-3 âm lịch) tại Khu Di tích lịch sử đền Hùng (Phú Thọ)
đã khai mạc Lễ hội Đền Hùng.
Lucbat.com trân trọng giới thiệu bài thơ của một thi hữu đang sống tại đây,
như một nén tâm hương hướng về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10-3 âm lịch).

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Xuân Quang - Chưa có - 0912487366 - Phú Yên  (Ngày 24/04/2010 09:45:04 PM)

Buổi ấy trời mưa

Bao lần lên với Đền Hùng
Đã lần nào được tắm cùng mưa đâu
Chỉ nghe từ phía thung sâu
Nắng và gió hú gọi nhau về ngàn

Chớm thu cái nóng dần tan
Khách mơ đi giữa rừng san sát rừng
Đền đài hương khói giăng mùng
Không gian xao động, ì ầm sấm xa

Dăm ba sợi chớp ngỡ là...
Ô hay! Nghĩa Lĩnh nhạt nhòa mưa rơi
Nương nhờ dưới tán ô tôi
Áo hồng em gái mỉm cười làm duyên

Người dưng một thoáng... nên quen
Hương rừng lùa mái tóc em nồng nàn
Giữ mình chẳng kịp hỏi han
Trời quang, mưa tạnh, mây tan hồi nào

Thẹn thùng em cúi đầu chào
Bồng bềnh suối tóc hòa vào thảm xanh
Để ai... đứng ngẩn cho đành
Ô dù xếp lại, anh đành đợi... mưa.

Xuân Quang

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 17/04/2010 07:38:00 PM)

TÌNH YÊU ĐẤT TỔ

Ngày xuân em đẹp má hồng
Hai ta đi hội Đền Hùng-Non thiêng
Trong lành Giếng Ngọc em nghiêng
Rêu phong sắt đá đền thiêng quyện hoà

Phạm Minh Giắng

  Nguyễn Lưu Hoa - ngluuhoa@ymail.com - 20106254063 - Việt Trì- Phú Thọ  (Ngày 17/04/2010 04:29:35 PM)

      Dẫu đi ngược, về xuôi, dẫu đi xa trăm miền, không ai có thể quên ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3, ngày mà tất cả con lạc cháu hồng đều hướng tấm lòng thành kính về nguồn cội.
                        Tháng ba đi hội Đền Hùng
                Ngày xuân nắng đẹp lòng người vui tươi
                        Núi hùng sừng sững cao vời
             Trăm miền kính lễ về nơi cội nguồn.
      Cảm ơn thầy giáo Nguyễn Đức Tùy đã nói hộ tấm lòng thành kính, hướng về cội nguồn của mỗi người con đất Viêt, đặc biệt là những người con đất tổ Hùng vương. Một bài thơ giàu cảm xúc và thật ý nghĩa trong những ngày lễ hội thiêng liêng của dân tộc. Kính chúc thầy luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và có nhiều bài thơ hay như thế trên trang thơ Lục bát. com.
  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 17/04/2010 03:33:58 PM)

LỜI CẢM ƠN

Cảm ơn Ban biên tập thơ
Nhiệt tình giới thiệu cùng là động viên
Cảm ơn thi hữu mọi miền
Sẻ chia, đồng cảm trong niềm vui chung
Những ngày Lễ hội Đền Hùng
Tình thơ Lục bát ấm nồng chứa chan!

Nguyễn Đức Tùy

  Nguyễn Thị Việt Hà - Viethamhb@gmail.com.vn - 0978057999 - 1478-ĐL Hùng Vương- Việt Trì- Phú Thọ  (Ngày 17/04/2010 10:29:16 AM)

Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng mười tháng Ba
Bà con nô nức gần xa
Rộn ràng trẩy hội nhà nhà vui chung
Về đây thăm viếng Đền Hùng
Dâng hương cầu nguyện non sông vững bền
Tự hào con cháu Rồng Tiên
Hướng về Đất Tổ không quên cội nguồn!
N.T.V.H

  Tú Trần - dinhthu4338@yahoo.com - 0909657525 (%3Bn - 180/38 Ba Cu Vũng Tàu  (Ngày 16/04/2010 07:11:14 PM)

Vì bị cúp điện 18 giờ mới có – thông cảm

Bài họa -
Nhiệm màu mới vui

Nhớ công dựng nước – Vua Hùng
Cháu con ta phải xây hồng đẹp tươi (*)
Vua Hùng công đức vợi vời
Ta mang tâm sự đầy vơi về nguồn

Còn trời còn nước còn non
Lên đền dâng kính hương hồn nén hương
Lòng thành con khấn mười phương
Kinh , Giao, cùng với Mán Mường vây quanh

Cầu ban dân nước phúc lành
Phát huy nền nếp thịnh hành thuở xưa
Muôn đời nối kết sợi tơ
Thiện chân cập bến cập bờ quê hương

Tìm ra đúng hướng đúng phương
Hiếu trung trọn vẹn quê hương đáp đền
Xứng danh con cháu Rồng Tiên
Thông minh dũng cảm ngoan hiền nét chung

Đạp lên bão tố cuồng phong
Nghìn năm văn hiến mãi không lu mờ
Ý vàng lời ngọc cụ Hồ
Đưa vào xây dựng cơ đồ dài lâu

Kết đoàn tay nắm tay nhau
Thực thi trọn vẹn nhiệm màu mới vui
(*) Ý Bác Hồ


Tú Trần
180/38 Ba Cu Vũng Tàu
ĐT : 06403570437 – 0909657525 (nhắn tin)


  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - Cộng hòa Séc  (Ngày 16/04/2010 05:45:11 PM)

Kính họa đôi vần với bác Nguyễn Đưc Tùy bài thơ <Đưa em đi hội Đền Hùng >Chúc bác vui

ĐƯA EM –MÙA XUÂN .

Đưa em đi hội mùa xuân
Cho vui chân sáo cho gần đường duyên
Đưa em viếng cảnh chùa chiền
Thành tâm cúng Phật ,cầu tiền đủ tiêu .

Đền Hùng đất tổ thân yêu
Anh đưa em đến giữa chiều mây bay
Hồn thiêng sông núi nơi này
Là nơi nguồn cội là ngày đầu tiên .

Chúng mình đến chốn trang nghiêm
Chắp tay kính lạy giữa miền rêu phong
Kia giếng Ngọc ,đấy bệ Rồng
Cây đa vọng tiếng non sông tới giờ .

MINH TUẤN

  Đỗ Văn Kệ - mdanlachn@yahoo.com - 04.37632744-09887763 - P908-nhà An Lạc-Mỹ Đình1-Hà Nội  (Ngày 16/04/2010 05:44:14 PM)

     
Xin chia sẻ cùng tác giả và độc giả:


VỀ GIỖ TỔ

Đường về đất Tổ hôm nay
Trời cao râm dịu, mây bay nhẹ nhàng
Núi Hùng, núi Vặn rộn ràng
Người người nhộn nhịp giăng hàng chen chân

Bạt ngàn xe cộ bãi sân
Ầm ào như sóng khi gần khi xa...
Dốc dài gối mỏi mắt hoa
Nụ cười vẫn nở hiền hòa môi em

Người dồn như nén, như nêm
Tay anh nắm với tay em bước cùng
Dốc cao chẳng chút ngại ngùng
Dòng người hối hả vui mừng bước đi...

Hướng lên bao bậc sá gì
Thành tâm hương khói hướng về tổ tiên:
Cầu mong gia thất ấm êm
Cầu mong đất nước ngày thêm đẹp giàu

Đỗ Văn Kệ

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 16/04/2010 12:50:19 PM)

Tôi xin được chia sẻ cùng tác giả đôi dòng nhé. Rất cảm ơn.

ƯỚC

Nhớ ngày giỗ Tổ Hùng Vương
Ước cùng ai được hành hương về Đền
Hương thơm, quả ngọt dâng lên
Chắp tay vái lạy trước Đền linh thiêng
Cùng thăm di tích Hùng Vương
Bảo tàng lưu dấu quê hương cội nguồn.
Trần Thị Lợi

  Nguyễn Đức Trường - suthuthach@gmail.com - 01682938853 - 47/459 Bạch Mai, Hà Nội  (Ngày 16/04/2010 11:53:12 AM)
        Những ngày này, tất cả những người Việt Nam, dù đang sinh sống tại quê hương hay đi làm ăn, định cư ở khắp nơi trên thế giới, đều hướng về Lễ hội Đền Hùng- Giỗ Tổ Hừng Vương , nơi cội nguồn dân tộc.
      Thày giáo Nguyễn Đức Tuỳ là người con của quê hương Việt Trì, Phú Thọ đã đưa "em" cuả thi ca, nhưng thực ra là đưa mỗi người chúng ta đi Lễ hội, thắp hương Tiên Tổ, nhớ về nguồn cội, nhớ về hòn đá thề mà Vua Hùng thứ 18 đã dựng nên để thề với Trời Đất, Tổ Tiên, quyết giữ gìn giang sơn gấm vóc của nước nhà, nhớ những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người đến thăm Đền Hùng trước khi về tiếp quản Thủ đô: "Các Vua Hùng có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước".
      Bài thơ thật hay và có nhiều ý nghĩa trong những ngày Lễ hội này.
  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 16/04/2010 10:49:23 AM)

Gửi thầy Tùy

Lâu chưa đi hội Đền Hùng,
Đọc thơ lại thấy trong lòng nao nao.
Cội nguồn dân tộc tự hào,
Đưa em đi hội... em nào thầy ơi?

Trần Mạnh Tuân

Các bài khác: