Thứ năm, 18/06/2026,


Thương em tình đầu (Đặng Thy Đông) (09/04/2010) 

THƯƠNG EM TÌNH ĐẦU

                  Đặng Thy Đông

 

 

Chiều thu dạo khúc nhạc buồn

Tim non nghẹt thở, tâm hồn nhói đau

Ngoài trời từng giọt mưa mau

Thương em rẽ lối mùa cau vô thường.

 

Rừng chiều ngả bóng tà dương

Em bên suối lạc chán chường ngày xanh

Cơn mơ em dội về nhanh

Tiếng trầm bỗng đục, tiếng thanh vỡ oà…

 

Giật mình tỉnh giấc thơ nhoà

Lệ rơi ướt cõi ta bà gió lay

Em về hẩm hút heo may

Cúi đầu anh khấn bàn tay rụng rời.

 

Em tôi xa mộng cõi đời

Đôi ta chưa kịp ru hời tấm thân

Kiếp này, nhẫn để ngoài sân

Tình đầu để lỡ, bàn chân lặng thầm…

 

Đ.T.Đ

 



_________________________

Tác giả Đặng Thy Đông, ĐT: 01266045896

Địa chỉ: Giao Xuân, Giao Thuỷ, Nam Định

Email: ddangthidong@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thị Xuân - xuan_nguynthxuan@ymail.com - 0904527679 - 8/36/ Hồ Sen, Lê Chân, Hp  (Ngày 22/04/2010 08:06:58 AM)

Đôi lời cảm nhận gửi đến Thy Đông

Kiếp này nhẫn để ngoài sân.
Tình đầu để lỡ ,bàn chân lặng thầm.
Tim đà khắc chữ cố nhân
Tay lần tràng hạt,niệm dần Nam Mô...

Bỏ thương,gạt nhớ ngoài chùa
Ghét , yêu, sân  hận, nắng , mưa, cõi trần.
Dứt tình đời , nhẹ tình thân,
Ao đời em lánh, nâu sồng em mang

Nặng nghiệp duyên cứ đa đoan.
Chắc là kiếp trước lỡ làng chi đây.
Nợ đời vay trả trả vay.
Ông trời cũng khéo sắp bày cuộc vui.

Có cái Bể khổ thì cũng tát cạn rồi
Giá như hoán đổi được dây oan về mình.
Để em xinh lại càng xinh.
Công , dung, ngôn , hạnh . Buông thuyền ngược sông.

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì- Phú Thọ  (Ngày 10/04/2010 04:16:34 PM)

Xin tiếp lời tác giả Đặng Thy Đông:

"Kiếp này nhẫn để ngoài sân
Tình đầu để lỡ, bàn chân lặng thầm..."
Kiếp sau trao nhẫn người cầm
Tình đầu nắm chặt, bàn chân theo người!
Tình đầu đẹp lắm em ơi
Đừng nên để lỡ cho người xót thương!

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 10/04/2010 04:16:10 PM)

Đôi lời với Tình đầu để lỡ của Đặng Thy Đông:

Tình đầu mơ mộng khác người,
Vô thường một cõi những lời xa xăm.
Ta bà cõi mộng tháng năm,
Đi tu... nhẫn để ngoài sân đợi tình.

Hỡi ai thương lấy thân mình!

Trần Mạnh Tuân

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, Hai bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 10/04/2010 09:03:50 AM)

Tôi xin tiếp ĐẶNG THY ĐÔNG mấy câu nhé:

Nỗi buồn khắc cốt, ghi tâm
Tình đầu để lỡ, âm thầm nỗi đau
Lệ nhòa hòa lẫn mưa mau
Trời tan cùng nỗi mất nhau trong đời

Các bài khác: