Thứ năm, 18/06/2026,


Bâng quơ (Chử Thu Hằng) (09/04/2010) 

BÂNG QUƠ

 

Chử Thu Hằng

 

Qua thời hò hẹn, yêu đương

Tự dưng...

Lòng bỗng vẩn vương nhớ người

Xốn xang ánh mắt, nụ cười

Vu vơ tôi nhớ... những lời vu vơ...

Ô kìa! Mình rõ... Hay chưa

Tóc sương rồi... lại dại khờ đó chăng?

Rét Nàng Bân, bụi mưa giăng

Tôi bâng quơ nhặt muộn mằn chút xuân...

 

 

C.T.H

 

_____________

Chử Thu Hằng – Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 0166 333 2171

Email: trangthuquyenru@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Trọng Tâm - trantamtam19@yahoo.com - 0973676756 - Thị trấn Liễu đề, Nghĩa hưng,Nam định  (Ngày 20/11/2010 10:17:46 PM)

BÂNG KHUÂNG TÔI

Vậy thơ mới thật là thơ
Yêu mà vẫn nói hơ hơ giữa Giời ?
Bâng quơ em, bâng khuâng tôi
Hai ta là nửa cái người của nhau ?

Sang sông mình chậm chuyến đầu
Để thơ nổi sóng .. tìm nhau chuyến này
Mai kia đến bến ngàn say
Vẫn thăm thẳm chở những ngày ngu ngơ...

Bạc đầu ta vẫn dại khờ
Chữ yêu... hết một đời thơ ... đi tìm !

T T T

Cảm ơn tg của BÂNG QUƠ, hiếm hoi mới có một không khí cảm nhận thơ vui vẻ vậy- xin chúc mừng Chử Thu Hằng!

  Bùi Đức Thịnh - buiducthinhbmt@yahoo.com.vn - 0905254749 - tp buon Ma Thuột tỉnh ĐắLắk  (Ngày 8/06/2010 10:10:35 AM)
  Nguyễn Thành Minh - minhthanh1954@gmail.com - ............ - Cộng hoà LB Nga  (Ngày 14/04/2010 06:00:23 AM)

Sự đời đã tắt lửa lòng,
Còn chen vào chốn bụi hồng làm chi!
Dở dang nào có hay gì,
Đã tu tu trót quá thì thì thôi!
(Kiều)

Ô hay thiên hạ có người
Bạc đầu lại tiếc cái thời yêu đương
Chịu bao đau đớn cưa sừng
Nghé không ra nghé, lừng khừng vẫn trâu.

  Hoa Núi  - nuicaobogl@gmail.com -  - Quê lúa Thái Bình   (Ngày 13/04/2010 09:45:25 PM)

THỰC...HƯ...
( Hoạ thơ " Bâng quơ " của C.T.H )
Một lời chan chứa yêu thương
Sao mà nhớ mãi vấn vương về người

Trót dại nghe một tiếng cười
Ngờ đâu lại nhớ...bồi hồi vu vơ...

Yêu rồi mà vẫn tưởng chưa
Ngẩn ngơ tự hỏi thật..ngờ phải chăng ?

Vườn khuya ướt lạnh sương giăng
Vẳng nghe đâu đó ngọt lành tiếng xuân...
Hoa Núi

  Vũ Thiên Kiều - vuthienkieu@gmail.com - 0986585388 - Kiên Giang  (Ngày 10/04/2010 09:19:32 AM)

          “Bâng quơ”- đọc tựa đề nghĩ nội dung hẳn cũng bâng quơ! Vào nội dung mới giật mình thấy chẳng phải… bâng quơ tí nào, mà đấy là niềm khao khát mãnh liệt được dồn nén, bị kìm hãm đã từ lâu, rất lâu rồi ở trong lòng. Để bây giờ, khi tóc đã điểm sương, nhưng vấn vương vẫn nồng nàn say đắm, cái tình nồng nàn ấy mà dùng câu từ ướt át như thuở mười tám đôi mươi, hoặc khéo léo tình tứ của độ đang xuân để thổ lộ thì… lại e lệ và ngại ngùng quá. Nên tác giả đành mượn lời bâng quơ, vu vơ, coi mình là “lạ chưa” ,là  “dại khờ”… thảng lòng cho vơi chút vậy. Chúc tác giả không chỉ nhặt mà sẽ được ai đó tặng hẳn một mùa xuân tươi đẹp nhé.



Trong lúc bâng quơ hẳn đang da diết nhớ đến… Người.  Thiên Kiều xin gởi bài họa “Nhớ Người…” cùng tiếp lời nói thay tâm trạng của những người đang “Bâng quơ” như tác giả.



                                                     NHỚ NGƯỜI….



Tháng năm… lòng nặng yêu thương
Hồn ôm kỷ niệm vấn vương… nhớ người

Người xa… xa hẳn tiếng cười
Để đây hiu hắt câu lời vẩn vơ

Tháng năm ơi! Mỏi mòn chưa?
Ai đem nỗi nhớ mà lừa đời chăng?

Nơi Người... mưa có giăng giăng
Để đây gởi chút nắng vàng chiều xuân…



                                                  Vũ Thiên Kiều

  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com -  - Đắk Lắk  (Ngày 9/04/2010 07:47:22 PM)

NẮNG CHIỀU
Dùng dằng cái rét nàng Bân
Nhớ hè đến muộn tiếc xuân vội rời

Mưa giăng bụi một góc trời
Bổng dưng! Ô lạ… bồi hồi vu vơ…

Nhớ người vương vấn câu thơ
Sương pha người nhớ thẩn thờ bâng khuâng

Muộn màng nhặt chút nắng xuân
Nghiêng chiều ngã bóng muôn trùng bâng quơ

  Tú Trần - dinhthu4338@yahoo.com - 0909657525 (%3Bn - 180/38 Ba Cu Vũng Tàu  (Ngày 9/04/2010 07:49:51 PM)

 Vì mất điện cả ngày mong thông cảm

Hồi xuân

Sinh người có nhớ có thương
Có trông có đợi sương sương mới người
Khi vui thì rúc rích cười
Khi buồn chớ trách rằng đời vẩn vơ ...
Thả hồn mơ mộng mộng mơ
Trắng đen lẩn lộn mập mờ nên chăng ?
Bồi hồi kỷ niệm mắc giăng
Nét tươi như mách bảo rằng ... hồi xuân
Tú Trần

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846209 - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 9/04/2010 06:06:20 PM)
THƠ THẨN
Núi cao lắm đá tai mèo
Có ai biết được phận nghèo bâng quơ
Rượu say ra ngẩn vào ngơ
Mong về nơi ấy...làm thơ cùng người....
Phạm Tự
  Nguyễn Kim Ưởng - ghetlucbatkinhkhung@gmail.com - 0978223223 - 18, Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội  (Ngày 3/06/2010 08:50:32 PM)

Thế thì mau vớt lên đi
Kẻo không lại hóa tử...thi bây giờ!
Tưởng rằng xuất chưởng...ra thơ
Nào ngờ lại đẻ...hơ hơ...văn vần...

  Khương Văn Thể - thethuongthu@ymail.com - 0904887258 - Quảng Bình  (Ngày 9/04/2010 02:55:10 PM)

Xốn xang ánh mắt, nụ cười
Vu vơ tôi nhớ... những lời vu vơ...

Quả là vu vơ thật? Hình như tác giả không trau chuốt lắm cho những con chữ để nó thăng hoa, "vút bay" thì phải? Cứ nhàn nhạt sao ấy. Có gì quá lời, mông chị thông cảm cho!

  Chử Thu Hằng - nguoibinhthuong1957@yahoo.com - 01663332171 - Sơn Tây, Ba Đình, Hà Nội  (Ngày 9/04/2010 01:28:30 PM)


THẢ THƠ

Buồn đem thơ thả bâng quơ
May ra có kẻ ngẩn ngơ vớt về
Thơ tôi mỏng mảnh lá tre
Rớt theo gió
Chở vụng về lời thương
Gieo thơ qua mấy chặng đường
Chẳng hoa
Không trái
Chỉ vương vương sầu
Những mong thơ nối nhịp cầu
Tri âm , tri kỷ tìm nhau.
Nào ngờ...

Ước gì vớt lại câu thơ
Như chưa từng nói...
Như chưa gieo vần....

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 9/04/2010 01:27:50 PM)

NUỐI TIẾC

Một thời vương vấn nhớ thương,
Da mồi tóc bạc, khói sương bóng người.

Vẫn đây khoé mắt, môi cười,
Bỗng lòng nuối tiếc cái thời... vu vơ.

Ngẫm mình già thật hay chưa?
Giá mà trót dại... bây giờ hơn chăng?

Thanh minh mưa bụi mờ giăng,
Xế chiều nuối tiếc... hỏi rằng còn xuân?

Trần Mạnh Tuân

  Nguyễn Vĩnh Tuyền - tuyenthu1111@gmail.com - 0982130245 - 27 - 1/152 - đường Hoàng Quốc Việt phường Nghĩa Đô - quận Cầu Giấy Hà Nội  (Ngày 9/04/2010 11:01:27 AM)

Người đang nhớ cái vu vơ
trăng sau dèm cửa bâng quơ... mỉm cười
tình thơ chắt lọc cuối đời
dại khờ chăng chớ bên trời nhớ - thương?...

muộn màng Xuân, chút vấn vương
bụi mưa giăng mắc bên đường người qua...

  Lương Văn Đức - luongvanduc54@gmail.com - 0912503830 - Thị xã Nghĩa lộ Yên bái  (Ngày 9/04/2010 11:07:13 AM)

( Xin hoạ cùng tác giả Chử Thu Hằng)

dẫu có muộn màng

 

Lỏng tay thuyền đã qua bờ
Ngập ngừng tay lái bây giờ bỗng dưng...


Dong kia vẫn chảy chưa ngừng
Đôi bờ vẫn khắc khoải cùng Bến quê

Những mong một chốn đi về
Phải đâu đã khuất đường quê ngõ làng

Thuận lòng bẻ lái sang ngang
Trời xuân dẫu có muộn màng vẫn xuân.
L.V.Đ

  QUÊ TRÂN -  -  - Hào Nam. HN  (Ngày 9/04/2010 11:05:19 AM)

Rét Nàng Bân

Chưa từng hò hẹn, yêu thương
Mà sao lòng cứ vấn vương tới người

Khi ánh mắt, khi nụ cười
Cả khi người nói những lời vu vơ …

Ơ kìa! Cũng thật lạ chưa
Phải là một phút dại khờ đó chăng ?


Hay là nhớ rét Nàng Bân
Hay là còn nhớ chút xuân muộn màng …!

  Phạm Tâm An - chicantaman@yahoo.com - 0916863368 - Ninh Bình  (Ngày 9/04/2010 11:01:08 AM)

Lỡ thời hò hẹn, yêu thương
Tóc pha sương, bỗng vẩn vương nhớ người
------
Nhớ thì cứ nhớ đi thôi
Trái tim xao xuyến, bồi hồi ra ...thơ!
Tình yêu đến, có ai ngờ
ơn đời còn chút dại khờ tuổi tôi!

  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì Phú Thọ  (Ngày 9/04/2010 11:00:36 AM)

VẨN VƠ
(Hoạ thơ "BÂNG QUƠ" của Chử Thu Hằng)

Dù chưa hò hẹn yêu thương
Bóng hình ai vẫn tơ vương cho người

Xế chiều đôi lúc nực cười
Vẩn vơ nhớ đến một người ...vu vơ

Nói yêu thì cũng là chưa
Nhưng lòng lại cứ thẩn thờ...nên chăng?

Đêm khuya sương lạnh mờ giăng
Lòng riêng một chút mơ màng ngày xuân...

Các bài khác: