Thứ năm, 18/06/2026,


Về thôi em (Nguyễn Tường Thuỵ) (07/04/2010) 

VỀ THÔI EM

                 Nguyễn Tường Thuỵ

Về thôi em, buồn mà chi.
Đêm nay trời lạnh, sương khuya xuống rồi.
Ngổn ngang lòng dạ bời bời
Đoạn đường còn lại vẫn vời vợi xa.
Chênh chênh một nửa mái nhà
Lại bơ vơ giữa ngã ba cuộc đời
Biết đường đi chẳng tới nơi
Khăn hồng nước mắt đã rơi ố vàng.

Phận người một kiếp đa đoan
Con đò đã lỡ sang ngang, giữa dòng
Sông sâu, gió cả, sóng cồn
Một thân gái mấy dăm trường ai hay.

Đường xa nặng gánh hai vai
Cuộc đời với những nợ vay còn nhiều
Dẫu không hạnh phúc sớm chiều
Dẫu rằng chẳng thể thương yêu, vẹn toàn
Thì mong em hãy vững vàng
Anh lau giúp nhé, những hàng lệ rơi.

N.T.T

 

 

__________________________________
Tác giả Nguyễn Tường Thụy, ĐT: 0983485952

Email: tuongthuy59@yahoo.com.vn,

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Tường Thụy - iuongthuy59@yahoo.com - 0983485952 - Hà Nội  (Ngày 22/04/2010 05:19:27 PM)
Có thể có bạn hiểu sai về bài này. Đây là bài thơ tôi viết để an ủi một người bạn.
  Đồng Chuông Tử - dongchuongtu@gmail.com - 0918787147 - TP.Hồ Chí Minh  (Ngày 10/04/2010 12:32:33 PM)
Ủy mị như không đáng có! Phải chăng không xuất phát từ tình cảm chân thành!
  Đinh Tú Anh - tu.anh69@yahoo.com - 0912191866 - Tổ 39, Hòn Một, Cẩm Bình, Cẩm Phả, Quảng Ninh  (Ngày 8/04/2010 03:10:20 PM)

Xin họa vần bài Về thôi em của tác giả Nguyễn Tường Thụy:
Nỗi lòng
Vẳng nghe tiếng sáo Trương Chi
Con thuyền lẻ bóng vừa đi khuất rồi.
Ruột gan ai những rối bời
Đứng bên sông vắng, trông vời vợi xa.
Người đi, đất lạ là nhà
Mặc người ở lại vào ra nửa đời.
Người đi vui thú muôn nơi
Mặc ai nước mắt đầy vơi... võ vàng.

Ai người số kiếp đa đoan
Ai người gặp sóng đã toan bỏ dòng.
Ai gây chi cảnh sóng cồn
Bể dâu một kiếp đoạn trường ai hay.
Đã không chung gánh hai vai
Thì vương một chút tình ai... cũng nhiều.
Đã không sát cánh sớm chiều
Buông chi lời nói thương yêu - vẹn toàn.
Đã không nên nghĩa đá vàng
Thì gây chi cảnh nhìn hàng lệ rơi.

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846208 - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 7/04/2010 07:54:58 PM)

VUI LÊN EM
"Về thôi em...hãy vui lên"
Bao nhiêu đoạn khúc trốn tìm trong mơ
Thương tằm ươm kén nhả tơ
Anh xin dệt trọn ước mơ cho đời
Vui lên em...về đi thôi...
Phạm Tự

Các bài khác: