Thứ năm, 18/06/2026,


Về phía không em (Đinh Tú Anh) (07/04/2010) 

VỀ PHÍA KHÔNG EM

                        Đinh Tú Anh

 

Anh đi về phía không yêu

Không hờn, không dỗi, không chiều chuộng nhau.

Để không còn những khổ đau

Của bấy lâu đã vò nhàu con tim.

 

Anh đi là để lặng im

Chơi trò cút bắt trốn tìm gì đâu?

 

Tưởng về chốn ấy ở lâu

Ai ngờ mỗi phút mỗi sầu... nhớ em.

 

 

 

____________________________
Tác giả Đinh Tú Anh, ĐT: 0912191866

Địa chỉ: Cẩm Phả, Quảng Ninh

Email: tu.anh69@yahoo.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com -  - Đắk Lắk  (Ngày 12/04/2010 05:42:20 PM)

ÁNH HỒNG

Đắng cay, dịu ngọt đã từng
Bình yên, giông bão không ngừng đi qua

Đừng ôm hoài niệm xót xa
Thắp lên ánh sáng bài ca xuân hồng

Xua tan bão tố cõi lòng
Sáng bừng ngọn nến thắm nồng xuân vui

Đường đời dẫu lắm nổi trôi
Tâm bình an sẽ rạng ngời sắc xuân

  Andy Tran PBH - andylinh26@yahoo.com - 206-369-9845 - Seattle WA 98198 USA  (Ngày 8/04/2010 10:23:09 AM)

KHỎI
Từ ngày tôi khỏi còn yêu
Khỏi bâng khuâng, khỏi sớm chiều tìm nhau
Khỏi còn có những cơn đau
Khỏi tang thương, khỏi úa sầu con tim
Cuộc đời như gió lặng im
Biết thân mình,biết phận mình về đâu
Kể từ giã biệt đã lâu
Sao xa xót mãi ngày đầu… yêu em
Andy Tran PBH

  Nguyễn Thị Minh Hồng - nthiminhhong@yaho.com - 0982 105 015 -   (Ngày 8/04/2010 03:45:47 AM)

Xin họa cùng tác giả Đinh Tú Anh:

VỀ PHÍA KHÔNG ANH

Em đi về phía không anh
Không ghen, không khóc… chòng chành câu thơ.

Thôi, chẳng còn phút đợi chờ
Nát nhàu vò võ ngẩn ngơ mỗi chiều.

Em đi, anh kiếm tình yêu
Mong anh tọai nguyện bao điều em …không!

Ai ngờ thơ cứ khát trông
Nôn nao, thờ thẫn, rỗng không giữa đời.

  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com -  - Đắk Lắk  (Ngày 7/04/2010 07:35:46 PM)

Anh về phía ấy không em
Nghe như trống vắng chong chênh thẩn thờ

Những lời vội vã ngây thơ
Trách chi để phải ngẩn ngơ trốn tìm

Mỗi ngày nỗi nhớ đầy thêm…
Dỗi hờn xóa nhé! Cho tim vơi sầu

Đã không ở đó được lâu
Răng không về lại tìm nhau đặng cười?

  Lương Văn Đức - luongvanduc54@gmail.com - 0912503830 - Thị xã Nghĩa lộ yên bái  (Ngày 7/04/2010 07:36:01 PM)

( Xin hoạ cùng tác giả Đinh tú Anh)

Đi tìm hạnh phúc đâu xa
Ấm êm cũng ở trong nhà mình thôi
Giang tay giữ lấy người ơi
Đánh mất tìm lại cả đời không song
L.V.Đ

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846208 - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 7/04/2010 06:28:34 PM)

ĐỢI MONG
Hoạ thơ “Về phía không em" )

Có lần em bảo không yêu
Làm cho nắng sớm mưa chiều xa nhau

Lời xưa lặng ngẫm mà đau
Tình chia đôi ngả buồn rầu con tim

Gặp nhau chẳng nói - lặng im
Cứ mong cứ đợi biết nhìn nơi đâu

Đợi…mong đã rất từ lâu
Bây giờ mới hiểu sắc mầu… tình em !
Phạm Tự

..............................................................................................

  Nguyễn Lưu Hoa - ngluuhoa@ymail.com - 2010 6254063 - Việt trì- Phú Thọ  (Ngày 7/04/2010 07:21:54 PM)

" Làm sao sống được mà không yêu
Không nhớ không thương một kẻ nào" ( Xuân Diệu)
Xin được sẻ chia cùng tác giả Đinh Tú Anh qua một vài lời hoạ bài thơ " Về phía không em":
Em đâu nào đã hết yêu
Em đâu quên được sớm chiều bên nhau
Yêu là cùng với khổ đau
Giận hờn, nhung nhớ, âu sầu con tim
Sao anh lại nỡ lặng im
Mình em vò võ , biết tìm nơi đâu
Tưởng rằng quên được nhau lâu
Ai ngờ mỗi khắc thêm sầu nhớ anh...

  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì Phú Thọ  (Ngày 7/04/2010 04:44:45 PM)

NÓI VỚI ANH
(Hoạ thơ "Về phía không em" của Đinh Tú Anh)
Ngỡ là anh đã hết yêu
Để thôi hờn dỗi những chiều bên nhau
Ngỡ là đã hết khổ đau
Vì ghen vì giận, nát nhàu con tim
Ngỡ là anh đã lặng im
Để em thao thức kiếm tìm đâu đâu
Thì ra cũng chẳng được lâu
Thấy anh thơ thẩn bên cầu...ngóng em!

  Phan Hoàng - sutilamat@gmail.com - 8426455 - 19 Hh bạc,Q Tân Bình TP HCM  (Ngày 7/04/2010 04:42:38 PM)

Xin góp cùng bạn Anh Tú một chút đồng cảm:
Anh đi về phía...không em
Tưởng chừng quên được những ghen cùng hờn
Ai ngờ chống chếnh lối mòn
Trái tim đầy ứ nỗi buồn...không em

Các bài khác: