Thứ năm, 18/06/2026,


Tạ từ (Võ Văn Tiên) (07/04/2010) 

TẠ TỪ

 

Võ Văn Tiên

 

Vẫy tay giã biệt nghẹn ngào

Đã không duyên nợ gặp nhau làm gì

Con đường em chọn cứ đi

Anh về khép lại tình si trong lòng

Biết tìm đâu lá diêu bông

Mịt mờ ảo ảnh mênh mông xa vời

Túi thơ bầu rượu rong chơi

Gieo câu lục bát cho đời lãng quên

Nhiều đêm trở giấc buồn tênh

Chong đèn đối bóng lênh đênh tình sầu

Đợi chờ chi giọt mưa ngâu

Sông sâu chia cắt nhịp cầu gãy đôi...

 

V.V.T

 

________

Tác giả Võ Văn Tiên

Đ/c: TP.HCM  - ĐT : 0957843227

Email : volehoahop@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Võ Văn Tiên - volehoahop@gmail.com - 01263637363 - TP. HCM  (Ngày 10/04/2010 06:52:53 PM)
Xin chân thành cám ơn các bạn đã chia sẻ và đồng cảm bài thơ TẠ TỪ của Võ Văn Tiên
  Nguyễn Thị Minh Hồng - nthiminhhong@yaho.com - 0982 105 015 - TP.HCM  (Ngày 8/04/2010 03:44:57 AM)

Xin họa cùng tác giả Võ Văn Tiên:

BIỆT LY

Một lời lỡ nói: Biệt ly
Chút tình không nợ ra đi nghẹn ngào.

Đường anh chọn chẳng chênh chao
Đêm em khép lại chiêm bao nỗi niềm.

Chơi vơi em đợi về miền
Yêu thương cổ tích nối liền sợi tơ

Thèm nghe giọng đọc bài thơ
Bàn tay gõ phím tình mơ hôm nào

Tập quên, nhớ cứ cồn cào
Xóa rồi lại họa lao xao bốn mùa

Được yêu nên hóa kiêu kỳ
Vì Cam nên Quýt...biệt ly…Đợi gì?

  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì Phú Thọ  (Ngày 7/04/2010 04:43:27 PM)

CHIA TAY
(Hoạ thơ " Tạ từ" của Võ Văn Tiên)
Từ nay đã hết ngọt ngào
Chút tình đã cạn, gặp nhau làm gì!
Đường đời hai ngả ta đi
Không còn vương vấn nhau chi rối lòng
Dứt tình chẳng nhẹ như bông
Mây chiều xám xịt, mông lung xa vời
Cuộc tình đâu phải dạo chơi
Bao nhiêu kỷ niệm, suốt đời khó quên
Vắng nhau rồi sẽ buồn tênh
Gió sương nỡ để cây xanh úa sầu
Chia tay chẳng hẹn mưa ngâu
Sông sâu một dải, dòng sầu chia đôi!
Nguyễn Đức Tùy

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn -  - 118 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà nội  (Ngày 7/04/2010 11:57:35 AM)

Tôi xin họa bài TẠ TỪ của tác giả VÕ VĂN TIÊN như sau:
TÌNH

Hương tình thầm lặng, ngạt ngào
Duyên tình ai hỏi tại sao?, làm gì?

Đường tình chung chẳng cùng đi
Lệ đầm vạt áo, sầu bi quặn lòng

Hoa tình chung thủy một bông
Hụt tầm tay với, mênh mông, xa vời

Tỏ tình đâu phải nói chơi
Một câu hệ trọng, một đời không quên

Nặng tình, duyên nợ nhẹ tênh
Như thuyền không bến, lênh đênh dòng sầu

Mong bằng tình vợ chồng ngâu
Sông Ngân, Ô Thước bắc cầu kết đôi.
Trần Thị Lợi

Các bài khác: