Thứ năm, 18/06/2026,


Giấc chiêm bao (Võ Thị Phương Thúy) (06/04/2010) 

GIẤC CHIÊM BAO

              Võ Thị Phương Thúy


    Sương khuya ôm phố ngủ rồi
 Vài ngôi sao thức bên trời lặng thinh

 Mộng du cười khóc một mình
 Mơ màng tiếng vạc tự tình cùng trăng

 Cô đơn xé nửa cung Hằng
  Nửa thổn thức, nửa nhập nhằng tin yêu?

 Muộn phiền, thêm nhớ bấy nhiêu
   Vần thơ gieo xuống những điều chiêm bao...

V.T.P.T

 

______________________
Tác giả Võ Thị Phương Thuý
Địa chỉ: 145/32, khu phố 1, Hiệp Bình Chánh,
Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Email: hoacomaytd@yahoo.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846208 - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 7/04/2010 05:07:14 PM)

HOÀI ĐÊM
( Hoạ thơ ” Giấc chiêm bao” )

Chia tay đôi ngả lâu rồi
Đêm nay chếnh choáng say…ngồi lặng thinh

Thương người rồi lại thương mình
Nhớ hoài đêm ấy tự tình dưới trăng

Gần xa mơ mộng ước hằng…
Lấy gì đong đếm cho bằng tình yêu !

Giận hờn, đau đớn bấy nhiêu
Con tim thương sớm nhớ chiều là bao...?
Phạm Tự

  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì Phú Thọ  (Ngày 7/04/2010 11:57:15 AM)

CÔ ĐƠN
(Hoạ thơ "Giấc chiêm bao" của Võ Thị Phương Thúy)
Hàng cây ôm bóng ngủ rồi
Đêm khuya sâu thẳm, đất trời lặng thinh
Một mình thức với một mình
Cô đơn lẻ bóng, tự tình cùng trăng
Bâng khuâng muốn hỏi chị Hằng
Xa hình vắng bóng nhưng lòng còn yêu?
Tình xưa còn lại bao nhiêu
Để lòng thổn thức vời nhiều chiêm bao...

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042-0723-661-057 - Cộng hòa Séc  (Ngày 7/04/2010 02:44:04 AM)


TÌM TRONG CHIÊM BAO .

Sương trời ôm giấc ngủ cây
Gió đêm thả bóng trăng gầy hư hao
Bước chân lá rụng xì xào
Góc cô đơn gọi chiêm bao trở về .

Sao thưa hắt bóng sơn khê
Gầy trong cảnh vẽ ,buồn lê góc phòng
Muộn phiền cứ mãi đầy đong
Gặp chiêm bao hỏi... Cầu vồng thang mây.

MINH TUẤN



  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com -  - Đắk Lắk  (Ngày 6/04/2010 09:49:47 PM)

Đêm trôi trừ tịch hanh hao
Trăng gầy nửa mảnh vì sao xa mờ
Nửa buồn chở nặng câu thơ
Nửa nghe thao thiết hong hơ cõi tình

Xin đừng ôm giấc lặng thinh
Hãy nghe thổn thức tim mình lời yêu

Các bài khác: