LẠC CHIỀU 
Cao Hải Vân
Ừ! Thôi ta cố quên người
Cũng đành chọn một khoảng trời thơ đau.
Dòng sông tiễn biệt đục ngầu
Lá trầu đã úa, buồng cau đã già.
Chiều sương mỏi cánh buồm xa
Nghe heo may gọi tôi và... một tôi.
Niềm thương đẫm ướt bờ môi
Thương con chim lẻ phương trời bơ vơ…
C.H.V
________________
Tác giả Cao Hải Vân
Lớp Văn 3B ĐHSP Huế
Ban Biên tập: Xin Hân hạnh đón chào Tác giả mới của Lucbat.com
Chúc Bạn mạnh khoẻ và thường xuyên đến với trang thơ này
|
HỒN ĐÊM Chào bạn Hải Vân! Chúc mừng bạn và xin được làm quen cùng bạn qua vài vần thơ họa nha! Chúc bạn luôn vui!!! |