Thứ năm, 18/06/2026,


Dáng đứng của Anh (Phan Văn Nhớ) (03/04/2010) 

DÁNG ĐỨNG CỦA ANH…

 

                         Phan Văn Nhớ

                               Kính tặng anh Phạm Minh Giắng

 

“Mười con mắt nhớ” – đôi tay

Lướt trên bàn phím giữa ngày, nửa đêm

Nắng mưa dừng lại bên thềm

Cho vần thơ hát, cho mềm cõi nhân…

 

“Mười con mắt nhớ” – đôi chân

Mười lăm tuổi đã bần thần, lặng im

Không tung được nữa, cánh chim

Cho vần thơ khóc, cho tim nghẹn lời…

 

“Mười con mắt nhớ” – Anh ơi!

Tuổi thơ đau đáu tìm lời mẹ ru

Anh rơi vào giữa mịt mù

Mà sao thánh thót chiều thu, lá vàng…

 

“Mười con mắt nhớ” – chứa chan

Tiếng lòng anh dệt, anh đan trên giường

Dẫu mang dáng đứng khác thường

Vẫn rạng rỡ một tấm gương giữa đời…

 

P.V.N

 

_________________________________

Tác giả Phan Văn Nhớ, ĐT: 0165.454.4532

Địa chỉ: Cục Chính trị Quân đoàn 4

Email: nguoilinh_1968@ymail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phan Văn Nhớ - nguoilinh_1968@ymail.com - 0165.454.4532 - Quân đoàn 4 - Bình Dương  (Ngày 6/04/2010 11:46:35 AM)

 


Xin cảm ơn anh Phạm Minh Giắng đã tạo cho tôi cảm xúc để viết nên bài thơ này! Xin chân thành cảm ơn các anh chị và các bạn đã đọc và gửi lời cảm nhận! Xin cảm ơn Biên tập viên đã giới thiệu bài thơ của tôi đến với mọi người!

Chúc mừng anh Giắng – Thái Bình

Mười con mắt nhớ” lung linh, diệu kỳ

Dẫu không còn những bước đi

Vần thơ chắp cánh ngại gì không gian

Tình người muôn nẻo chứa chan

Cùng anh chia sẻ muôn vàn nỗi đau

Như là có phép nhiệm màu

Gần xa ngồi lại bên nhau - một nhà…

Anh Giắng chắc chắn đang rất vui, rất hạnh phúc! Tôi cũng vậy!

Phan Văn Nhớ

  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì Phú Thọ  (Ngày 5/04/2010 01:14:46 PM)

    Tác giả Phan Văn Nhớ đã viết một bài thơ rất hay về anh Phạm Minh Giắng, một bạn thơ rất quen thuộc của lucbat.com. Từ cái dáng nằm của anh Giắng, tác giả đã hình dung ra một dáng đứng rất đặc biệt và có những câu thơ bay bổng. Xin có đôi dòng chia sẻ:

Suốt đời nằm ngửa trên giường
Lòng anh đi giữa đời thường như ai
Nước non đất rộng sông dài
Bao nhiêu xúc cảm nên lời thơ ca

Tình yêu nồng ấm thiết tha
Nén đau riêng để dâng hoa cho đời
Anh nêu gương sáng tuyệt vời
Đẹp thay dáng đứng con người Việt Nam!

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 4/04/2010 10:21:54 PM)

Tình thơ như có mắt thần
"Mười con mắt nhớ" tứ vần thiết tha
Cảm ơn anh Nhớ tài hoa
Dáng nằm ngưỡng mộ thành ra dáng đời.

  Vũ Thiên Kiều - vuthienkieu@gmail.com - 0986585388 - Kiên Giang  (Ngày 4/04/2010 05:00:56 PM)

Rất xúc động khi đọc “Dáng đứng của anh”. Đã là độc giả và tác giả thường xuyên của  lucbat.com không ai không biết về tác giả Phạm Minh Giắng. Một người phải sống suốt đời ở… trên giường. Với không gian như thế nhưng thơ của anh cứ vút lên, hài hước có, trữ tình có, tự sự có… những điều ấy được thể hiện rất rõ trong tập thơ Mười con mắt nhớ” của anh vừa  được Lucbat và quý tác giả, bạn đọc xa gần giúp phát hành cuối năm 2009.

Xúc động hơn khi tác giả bài thơ Dáng đứng của anh” đã chọn nàng thơ ở ngay chính nơi số phận và con người kỳ diệu ấy. Tác giả Phan Văn Nhớ đã hiểu thấu những tâm tình những khát khao của anh, mong lắm, hy vọng lắm một lần được đứng vững trên đôi chân của chính mình, được thả bước mà ngắm nhìn cuộc sống đang diễn ra hàng ngày. Nhưng hoàn cảnh anh Giắng -một người suốt đời chỉ nằm trên giường như thế, nào có đứng được đâu.

Nhưng từ tập thơ “Mười con mắt nhớ’, từ tâm hồn tha thiết yêu đời và nghị lực vươn lên nơi anh Giắng, tác giả  Phan Văn Nhớ đã cảm và nhìn thấy “Dáng đứng của anh”, một sự đồng cảm thật sâu sắc và trân trọng, đầy tính nhân văn. Đẹp và cảm động lắm khi chúng ta đọcDáng đứng của anh”, cùng thầm phục cái khéo và nghệ thuật của tác giả Phan Văn Nhớ khi chọn hình ảnh dáng nằm mà như đứng của anh Giắng để thổi hồn vào bài thơ, gởi đến bạn đọc chiêm ngưỡng một dáng đứng, một con người, một tấm gương rạng rỡ giữa đời này.

Anh Phạm Minh Giắng đã và đang có hẳn một dáng đứng đầy nghị lực phi thường và đáng tự hào đấy.

                                        Vũ Thiên Kiều

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 4/04/2010 03:40:30 PM)

THẬT VUI

Kể từ ngày biết tên nhau
Bao nhiêu buồn tủi đã lau sạch rồi
Bạn bầu Thi Hữu ta ơi
Xưa buồn đôi mắt, giờ mười mắt thơ !

Phạm Minh Giắng

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Gò Vấp Thành Phố Hồ Chí Minh  (Ngày 4/04/2010 05:36:39 PM)
       Cảm ơn tác giả Phan Văn Nhớ đã cho chúng tôi những người đọc và yêu thơ lucbat thấy thêm một chất hay trong Thơ anh và giá trị khác nữa ấy là một tấm lòng thi hữu dành cho thi hữu từ những câu vần lục bát.
Xin Cảm ơn
Lê Minh Dung.
  Trần Thị lợi - coloiha@yahoo.com.vn -  - 118 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà nội  (Ngày 4/04/2010 08:11:34 AM)

Tôi xin họa bài thơ DÁNG ĐỨNG CỦA ANH như sau:
TỎA SÁNG

Yếu chân, còn khỏe đôi tay
Mắt không tỏ, chẳng phân ngày, chia đêm
Như ngôi sao đậu bên thềm
Sáng vần thơ giữa êm đềm cõi nhân

Dẫu không nhẹ bước, nhanh chân
Tim còn thổn thức, bút thần chưa im
Câu thơ nâng bổng cánh chim
Say lòng trần thế, muôn tim nghen lời

Yêu thương vẫy gọi người ơi!
Bao la, tha thiết những lời hát ru
Câu thơ nén nỗi mịt mù
Ngân lên khúc nhạc sông thu óng vàng

Tình thơ sâu nặng chứa chan
À ơi bé ngủ bình an trên giường
Tai ương chịu đựng phi thường
Cho thơ tỏa sáng, sọi gương cuộc đời.

Trần Thị Lợi

  Hoa Núi  - nuicaobogl@gmail.com -  - Quê lúa Thái Bình   (Ngày 3/04/2010 10:09:24 PM)

Một bài thơ chứa đựng tính nhân văn sâu sắc...!

  Thái Văn Độ - thaivdolien@yahoo.com - 0986760288 - 62, Đốc Phủ Thu, TX Châu Đốc, An Giang .  (Ngày 3/04/2010 05:30:30 PM)

Một bài thơ hay, tôi thật sự xúc động, xin kính tặng anh Phạm Minh Giắng:

Dáng đứng của anh...

Cớ sao cay đắng hỡi trời?
Ánh dương tắt lụi, cuộc đời tối... im!

Không, anh vẫn cất cánh chim
Lượn chao, đan dệt... bao tim nghẹn ngào

Anh như sao sáng rực màu
Chiếu thấu tất cả, dạt dào hồn thơ...

Bảo Long

Các bài khác: