Thứ năm, 18/06/2026,


Tình chiều (Vũ Hoàng) (03/04/2010) 

TÌNH CHIỀU

 

Vũ Hoàng

 

Tơ tình tôi buộc mỏng manh.

Sợi thương, sợi nhớ thôi đành tơ vương.

Tương tư em giữa đời thường.

Bao năm xuôi ngược bỗng thương nơi về.

 

Lòng tôi còn lắm đam mê.

Nghiêng tình mấy cõi chưa về bến duyên

Vườn em nở đóa ưu phiền

Chia tôi một nửa truân chuyên muộn màng

 

Gió chiều mấy nẻo lang thang

Tình chiều tôi cứ lan man thế nầy

Sông sâu con nước vơi đầy.

Cùng tôi, chén rượu nồng… say vẫn buồn

 

Quá giang nhau giữa đời thường

Em - Tôi hai nửa cuối đường chiều trôi…

 

V.H

 

______________

Tác giả Vũ Hoàng (Cà Mau), ĐT: 0918647640

Email: vuhoang19979@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Tuyết Lê - diutcurin@yahoo.com - 01696768154 - Phú Yên  (Ngày 3/04/2010 09:28:51 PM)

Gừng già đậm vị gừng cay
Tình chiều càng mặn càng say hương nồng.
Nào đâu cá chậu chim lồng
Đừng lờ lững mãi, hết mong kiếp này.

  Trần Vân Hạc - vanhac.yenbai@gmail.com - 0917331683 - 201 B4/ 189 Thanh Nhàn, Hà Nội  (Ngày 3/04/2010 05:33:06 PM)


Tình muộn

Tưởng rằng sóng nước hồ thu
Ngậm ngùi ru mãi đôi bờ tiếc thương
Tưởng rằng dạ hết vấn vương
Con tim khô héo dặm trường gió mưa

Tưởng rằng ngày xửa ngày xưa
Chìm trong ký ức sớm trưa mịt mù
Tưởng rằng mãi mãi trăng lu
Ánh chiều hiu hắt mịt mù mây giăng

Giữa đêm chợt ánh sao băng
Nụ cười mười sáu chị hằng dong chơi
Thả câu thơ xuống giưã đời
Oái oăm bẻ nửa cho tôi với nàng

Sương vô tư giăng mang mang
Để tôi với nàng lận đận tìm nhau
Lòng hồi hộp tim đớn đau
Tình già ôi cũng trao nhau đủ điều

Bảo rằng yêu có phải yêu?
Bảo rằng nhung nhớ có chiều đắn đo!
Ngại rằng con cháu cười cho

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 3/04/2010 08:06:07 AM)

Tôi xin nối tiếp bài thơ TÌNH CHIỀU của tác giả VŨ HOÀNG như sau:

Ta về cập bến quê thôi
Ao ta ta tắm, đầy vơi lẽ thường
Đam mê dù lắm tơ vương
Chiều về mình cũng biết thương lấy mình

Quá giang sao nỡ dứt tình
Lỡ làng con sóng một mình ưu tư
Bến quê rộng lượng, nhân từ
Tình chiều chiều vẫn tương tư duyên chiều.

Các bài khác: