CHIỀU RƠI
Minh Tâm
Nắng choàng ôm nhẹ mây trôi
Tím buồn lối ấy chiều rơi nhuốm màu
Biển xanh nghiêng hứng giọt sầu
Nhấp nhô con sóng bạc đầu nhớ nhau.
Thu buồn trời đổ mưa ngâu
Nắng thu phủ tím một màu nhớ thương
Chiều rơi giọt nắng vấn vương
Nghe như xa vắng, lại dường như mơ.
Tìm về lối cũ vườn thơ
Ươm mầm chữ nhớ, đợi chờ tình xa
Còn đây một nhánh tàn hoa
Còn đây chiếc lá phai nhòa sợi tơ.
Gió đưa con sóng vỗ bờ
Mong manh nửa mảnh trăng thơ dệt tình
Quờ tay chạm góc vô hình
Nghe rưng rức nhớ lặng nhìn chiều rơi.
M.T
Tác giả Minh Tâm (Đăk Lăk)
Email: mgeamdroh@yahoo.com
|
Chiều rơi thẫm cả góc trời MT xin chào cả nhà! MT vô cùng cảm ơn những tấm chân tình, thân thiện đã sẻ chia! Cho phép MT vui vui một tí nha! Cảm ơn cả nhà! Xin chào các bạn yêu thơ Tôi xin được nối tiếp bài thơ CHIỀU RƠI mấy vần sau: Chiều rơi lời chửa trao lời Giọt chiều chạm giọt ban mai Xin họa lại khổ thơ cuối bài "Chiều rơi "của Minh Tâm" . Chiều rơi Chiều rơi" chầm chậm xuống bờ Trần Thanh Dũng Xin được đồng cảm và nối tiếp ít dòng cùng tác giả Minh Tâm: Chiều về Trách ai hờ hững với đời Bảo Long
Đọc Chiều rơi thấy chơi vơi, May sao năm tháng cuộc đời, Trần Mạnh Tuân HOÀNG HÔN 'Chiều rơi" nắng tắt cuối trời Phạm Tự |