Thứ năm, 18/06/2026,


Hồn Xuân (Vương Anh Đào) (01/04/2010) 

HỒN XUÂN

 

Vương Anh Đào

 

Miên man Xuân nở nụ cười

Trao tinh khôi sưởi lòng người đa đoan

 

Khúc Xuân rộn rã hân hoan

Nghe như tình hát giữa ngàn cỏ xanh

 

Khơi lòng một thoáng mong manh

Hoa Xuân tươi thắm trên cành bâng khuâng

 

Xuân thì một thuở phù vân

Chợt vừa bừng nở trong ngần nỗi thơ

 

Thềm Xuân dáng lụa mộng mơ

Êm đềm ngọn gió tình cờ xôn xao...

 

 

V.A.Đ

 

___________

Tác giả Vương Anh Đào

Đ/c: Quận 3,TP HCM,ĐT: 01689607821

Email:bachvan_vietnam@yahoo.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846208 - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 2/04/2010 04:39:31 AM)

ĐÊM MƠ

Xuân qua vẫn để lại hồn
Người qua...lòng cứ bồn chồn nhớ ai
Đêm mơ nghe tiếng thở dài
Một mình một bóng... có ai thức cùng !

Phạm Tự

  trần đạo - trandaovnt@gmail.com - 0917290352 - 6c-q15 ngõ 126 nguyễn an ninh  (Ngày 1/04/2010 04:22:41 PM)

                 Tôi rất thích bài thơ này của bạn ! Tặng bạn bài nhỏ này nhé ;

HOA ANH ĐÀO

Anh đào rải trắng ánh xuân

Mơn man búp lộc trong ngần trời mây

Tích căng nhựa sống tràn đầy

Qua đêm đã thấy trời cây hòa đồng

Sắc mầu trắng ánh tuyết đông

Lửa xuân ban phát mênh mông cho đời

T - Đ

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vính Tuy, Hai Bà trưng, Hà nội  (Ngày 1/04/2010 11:39:24 AM)

Nhân đọc bài thỏ HỒN XUÂN của tác giả VƯƠNG ANH ĐÀO, tôi xin gửi tặngk tác giả và bạn đọc bài Lối xuân của tôi như sau:

LỐI XUÂN

Lối xuân kỳ ảo, phiêu diêu
Bước chân cao thấp, đường nhiều khúc quanh
Trái xuân chợt chín, chợt xanh
Vội nếm khen ngọt, để dành sợ chua

Lộc xuân xanh suốt bốn mùa
Mầm xuân chẳng thể bán mua tùy lòng
Kệ trời gió bắc, mưa đông
Rễ duyên, duyên bén, men lòng, lòng say

Hương xuân ngan ngát thoảng bay
Hững hờ, lỡ bước, hương bay về trời
Lối xuân say , tỉnh lối đời
Khúc quanh mê hoặc, bao người sảy chân

Càng say, càng khát lối xuân...

Các bài khác: