GỌI MÙA
Nguyễn Tuấn
Gọi em nơi ấy mùa sang
Có nghe man mác thênh thang lại về
Còn không một kiếp đam mê
Cho hồn ngây ngất đi về hư không.
Gọi em trong cõi phiêu bồng
Để rồi quên lãng như không gọi gì
Gọi em dẫu chỉ tình si
Giờ đây tình ấy còn gì ước mơ.
Gọi em thoáng chút vu vơ
Nhưng là vương cả hồn thơ cuộc đời
Nên thầm trong giấc mơ rơi
Mà sao gọi mãi môi cười héo hon.
Gọi em cho tháng năm mòn
Cho đêm mau hết cho tròn giấc xa
Gọi tên trong cõi bao la
Mong cho in dấu chân qua một lần.
N.T
__________________________
Tác giả Nguyễn Tuấn, Biên Hoà
Điện thoại 01227629395
Email: nguyentuan200797@yahoo.com.vn
|
Gọi mùa - gọi tháng gọi năm Bến xưa đò vẫn im nằm...nước trôi ! Thoảng nghe ai gọi duyên tình |